-
Ba Thượng tướng được bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
-
Mỹ nhân Việt là nữ tổng tài sở hữu biệt thự bề thế ở TP.HCM, đi Lamborghini 18 tỷ đồng, dùng điện thoại Vertu
-
Hình ảnh mới nhất của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trên xe lăn: Chân đeo vòng điện tử, tay phủ khăn
-
Đi xin lỗi bị từ chối, “tổng tài” về nhà có hành động lạ, khiến người thân lo lắng
-
CSGT buộc phải dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình xử lý người vi phạm
-
Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy
-
"Tổng tài" ra lệnh đánh người tại quán cà phê làm giàu như thế nào?
-
Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247”
-
Nóng: Làm rõ vụ nam sinh lớp 7 có hành vi "tác động vật lý" với cô giáo khi bị thu đồ chơi ở Hà Nội
-
Lương giáo viên cao nhất có thể vượt ngưỡng 17,5 triệu đồng mỗi tháng
Giải trí
09/05/2020 15:00Thế giới hôn nhân: Chưa từng chịu thất bại nhưng giờ 'bà cả' Ji Sun Woo phải quỳ gối nhục nhã trước mặt tiểu tam Da Kyung
Thế giới hôn nhân tập 13 một lần nữa khiến khán giả choáng váng và đau đớn thay cho nữ chính Ji Sun Woo. Chuyện cô lên giường với chồng cũ ở tập 12 đã gây ra những hệ lụy thực sự khôn lường.
Rõ ràng, việc Ji Sun Woo và Lee Tae Oh ân ái cuồng nhiệt không phải vì tình yêu. Dù Lee Tae Oh trong phút mặn nồng đã đề nghị quay lại xong Ji Sun Woo từ chối. Cô bảo chuyện này là những dồn nén sau thời gian dài cô đơn mà thôi. Tuy nhiên nếu Ji Sun Woo vô cùng ngượng ngùng với những gì đã xảy ra thì Lee Tae Oh lại bâng khuâng đến mất ngủ.

Điều đáng tiếc là, chính đêm đó, cậu bé Joon Young đã trở về nhà và chứng kiến cảnh ân ái của bố mẹ. Tâm lý non nớt của một đứa trẻ vốn chịu quá nhiều tổn thương đã không thể chấp nhận được việc đó. Cậu bỏ ra tiệm game ngủ và mơ lại cảnh bố đã đánh mẹ bê bết máu trong quá khứ. Khi tỉnh dậy, Joon Young sợ hãi và chán nản, song cậu vẫn kịp về lại nhà bố trước giờ đi học.
Tuy nhiên, trên xe ô tô, Da Kyung đã ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Joon Young và nghi ngờ cậu bé hút thuốc.
Hae Kang, người bạn hay gây sự với Joon Young ở trường, đã bám theo Joon Young theo dõi và phát hiện ra cậu bé ăn trộm đồ ăn vặt trong tiệm game, đồng thời quy kết Joon Young chính là thủ phạm lấy trộm đồ trong lớp học suốt thời gian qua. Vì điều này, Joon Young đã đánh bạn dẫn đến thương tích nặng.
Khi Ji Sun Woo và Lee Tae Oh đến trường để xử lý vụ việc, cả hai đã hỏi Joon Young lý do và yêu cầu cậu bé xin lỗi Hae Kang. Thay vì cảm thấy có lỗi, Joon Young tỏ thái độ thách thức: "Cứ làm sai rồi xin tha thứ là được sao? Người lớn hay làm vậy sao?". Joon Young thậm chí còn tuyên bố sẽ bỏ học.

Joon Young đứng trước nguy cơ bị đuổi học, thậm chí bị xử lý pháp luật vì bạo lực học đường. Để cứu tương lai của con, Ji Sun Woo gạt bỏ sĩ diện đến gặp mẹ Hae Kang để xin lỗi. Tuy nhiên, bà vợ nghị sĩ không quên chuyện bẽ mặt mà Ji Sun Woo đã làm với mình, buông lời đả kích cô.
Trong lần thứ 2 đến gặp gia đình Hae Kang để hòa giải, dù được Lee Tae Oh khuyên can không nên vào nhưng Ji Sun Woo vẫn cố chấp gặp mặt bằng được nhà Hae Kang để xin lỗi. Cô không hề biết rằng, ả tiểu tam Da Kyung gương mặt ngây thơ tâm hồn nham hiểm đã "đi đêm" với mẹ Hae Kang để bày trò hạ nhục cô.

Ji Sun Woo càng tha thiết xin lỗi, mẹ Hae Kang càng cố ý đả kích và dọa sẽ đem vụ việc ra pháp luật. Đường cùng, Ji Sun Woo quỳ gối xuống cầu xin trước sự chứng kiến của Joon Young và Lee Tae Oh. Hành động của cô làm Joon Young càng cảm thấy chán ghét mẹ của mình.
Chị vì muốn cứu con trai, Ji Sun Woo không ngại quỳ gối cầu xin gia đình Hae Kang nhưng vô tình làm cho chính con trai chán ghét mình và rơi vào bẫy hạ nhục mà Da Kyung và mẹ Hae Kang bày ra.
Nhục nhã hơn cả là, đúng lúc đó thì Da Kyung bước vào, mang theo một gói quà, thản nhiên tặng cho Hae Kang, đồng thời nói những lời xin lỗi dịu dàng lọt lỗ tai trong sự ve vuốt của mẹ Hae Kang. Ji Sun Woo quỳ gối không ngẩng mặt được lên, còn bị mẹ Hae Kang mắng mỏ không thương tiếc. Trước tình cảnh ái ngại này, Lee Tae Oh đã kéo Ji Sun Woo đứng dậy nhưng cô đã hất tay chồng cũ ra. Sau đó, "bà cả" tự đứng lên và đi ra ngoài với sự ê chề tận cùng.
Hành động nham hiểm của Da Kyung không chỉ hạ bệ Ji Sun Woo dưới gót giày của cô ta mà còn mua chuộc được Joon Young và Lee Tae Oh. Lee Tae Oh không ngừng nói lời cảm ơn "bà hai" vì đã giải quyết vụ việc êm thấm. Còn với Joon Young, cách của Da Kyung dễ chịu hơn cách của mẹ cậu rất nhiều lần.
Sau nhiều lần không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của mẹ, Joon Young đã quyết định nhắn một cái tin với nội dung: "Con ghét những gì rắc rối và phức tạp. Mẹ hãy rời khỏi đây đi".

Ji Sun Woo quyết định sẽ ra đi. Cô cũng đã tìm được một công việc ở Busan. Trước khi rời đi, cô hẹn gặp Lee Tae Oh để nói chuyện lần cuối về việc chăm sóc con trai. Trong cuộc nói chuyện này, cặp vợ chồng cũ bất giác nghĩ ra điều gì đó không ổn và đoán rằng tâm lý bất thường của Joon Young có thể xuất phát từ việc cậu bé đã nhìn thấy điều không nên thấy. Cả hai đi tìm Joon Young ở sân bóng chày và dò hỏi con về việc có phải "đêm đó" cậu bé đã về nhà mẹ không. Và Joon Young xác nhận: "Đúng thế''.
Chỉ một phút yếu lòng không kiềm chế được bản thân, Ji Sun Woo và Lee Tae Oh một lần nữa gây ra những tổn thương nghiêm trọng với con trai của mình.
Cũng trong tập 13, Ji Sun Woo đã tìm tới bác sĩ Kim Joon Ki để xin tư vấn, truy tìm nguyên nhân nào đã khiến Joon Young nảy sinh hành vi ăn trộm vặt. Bác sĩ Kim đã khuyên rằng: "Truy tìm nguyên nhân từ quá khứ sẽ không giải quyết được vấn đề của hiện tại."
Preview tập 14 hé lộ thêm 1 số tình tiết mới, kéo dài không khí căng thẳng và u ám của tập 13. Theo đó, tiểu tam Da Kyung tiếp tục bày mưu sâu kế hiểm để loại bóng ma Ji Sun Woo lẫn cậu con trai riêng của chồng ra khỏi cuộc sống của mình. Bằng những lời ngon ngọt của Da Kyung, Joon Young chính thức bị tống sang Mỹ. Riêng Ji Sun Woo biến mất khỏi Go San không rõ lý do. Trong phân cảnh cuối cùng của preview tập 14, Lee Tae Oh lao đến bệnh viện giận dữ và đầy lo lắng: "Có chuyện gì xảy ra với Sun Woo sao?".
Theo HH (Trí Thức Trẻ)








- Cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo 'nóng': CSGT điều tiết giao thông không được xử lý vi phạm (22:10)
- Bão Ragasa tăng cấp 'thần tốc', di chuyển nhanh trước khi vào Biển Đông (39 phút trước)
- Danh sách 3 loại dầu ăn giả, kém chất lượng: Người dân cập nhật ngay để tránh mua phải! (54 phút trước)
- Ông Trịnh Văn Quyết được cấp giấy xác nhận hoàn thành Thi hành án dân sự (1 giờ trước)
- Bác sĩ hàng đầu: Đây là 5 thói quen 'tiếp tay' cho mỡ máu cao, bệnh tim, gây hại nhiều hơn bạn tưởng (1 giờ trước)
- "Tổng tài" sau vụ xin lỗi nhưng bị từ chối: Tôi thật sự không chịu nổi nữa... (1 giờ trước)
- Thông tin mới vụ phát hiện thi thể phân hủy dưới đường Vành đai 3, Hà Nội (1 giờ trước)
- Vụ nhân viên quán cà phê ở Hà Nội bị hành hung: Công an làm việc với ‘tổng tài’ (1 giờ trước)
- Vụ vu khống Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa: Chân dung đối tượng Lê Hương Ly vừa bị khởi tố (2 giờ trước)
- Ba Thượng tướng được bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (2 giờ trước)





