-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Giải trí
24/01/2017 09:08Thế lực nào thao túng kết quả Sing My Song?
Sing My Song mùa đầu tiên đưa ra kết quả gây sốc. Một kết quả mà có lẽ chính những người làm chương trình cũng không thể ngờ tới. Vì rất có thể việc đưa Cao Bá Hưng lên ngôi quán quân do một bộ phận khán giả đặc biệt chịu trách nhiệm.
![]() |
Cao Bá Hưng là một trong số tài năng của chương trình, nhưng không phải nhân tố nổi bật nhất, cũng chưa có tiếng tăm gì trước đó. Ngoài việc sử dụng chất liệu ngũ cung, gốc gác con cháu Cao Bá Quát là yếu tố khiến cậu bé 18 tuổi gây được sự chú ý ban đầu.
Sky điểm danh
Bài Tương tư Hưng biểu diễn trong vòng Thu âm đứng thứ 3 về lượt nghe, chưa bằng 1/3 so với Ông bà anh của Lê Thiện Hiếu (hơn 37 triệu lượt nghe). Đêm chung kết, Cao Bá Hưng tung tẩy thể hiện Có vấn đề. Bài hát là lời tâm sự của cậu bé mới lớn: “À phải chăng là tôi có vấn đề/ Ôi cuộc đời của tôi vậy tôi biết sao giờ/ Tôi còn lâu lắm mới nên người/ Tôi cần thời gian để tôi lớn lên mà”. Về nhạc điệu, lớp lang, bài “hát nói” này khó có thể so với bài của Hoàng Dũng, Trương Thảo Nhi hay Phan Mạnh Quỳnh. Nhưng Hưng vẫn về nhất trong một đội hình toàn đối thủ nặng ký. Việc BTC tự đứng ra phân chia đội hình thi đấu có phần thiếu tế nhị. Nếu việc chia bảng không do HLV tự quyết (giống định dạng Sing My Song Trung Quốc), thì cũng nên để thí sinh bốc thăm.
Tỷ lệ khán giả bình chọn cho Hưng hơn người về nhì tới 10%. Trong khi Trương Thảo Nhi thắng cả Phan Mạnh Quỳnh (một tên tuổi lớn trong thị trường) cũng chỉ bằng 1%. Cứ cho rằng khán giả đại trà sau khi đã điên cuồng với Ông bà anh và Lê Thiện Hiếu lại quay ngoắt sang Cao Bá Hưng đi. Nhưng đến vòng bỏ phiếu sau cùng của Hội đồng Giám khảo Chuyên môn, Hưng vẫn nhất với tỷ lệ khá sít sao 17/31. Hội đồng này đến 19 thành viên là nhà báo, trong đó có tới 15 bỏ phiếu cho Hưng. Trong số giám khảo còn lại thực sự có chuyên môn âm nhạc, chỉ 3 người bỏ phiếu cho Hưng là Hoàng Nhã, Bảo Lan và Noo Phước Thịnh. Vậy đã rõ, Cao Bá Hưng lên ngôi nhờ báo giới là chính. Cũng phải nói thêm, Hỏi của Trương Thảo Nhi trong đêm chung kết không dở nhưng cũng chưa thực sự bứt phá so với chính cô. Câu nhấn của bài: “Anh có đang nhớ em…” chưa đủ mạnh để ghi dấu ấn trong người nghe.
Cũng Hội đồng Giám khảo Chuyên môn từng bỏ phiếu tuyệt đối cho thí sinh 16 tuổi Đoàn Thế Lân đi tiếp, nếu không có sự can thiệp của các HLV. Có vẻ hội đồng này- cũng như khán giả đại trà- đánh giá cao các thí sinh ở dạng tiềm năng hơn là tài năng?! Hoàn toàn không có manh mối nào để lý giải chiến thắng của Cao Bá Hưng, cho đến khi cậu lên báo tuyên bố chính hiệu là Sky (biệt danh dành cho người hâm mộ Sơn Tùng MTP) và mong được song ca cùng thần tượng. Cộng đồng Sky đủ đông để có thể giúp lật cờ tại một sân chơi lớn như Sing My Song chăng. Như vậy kể cả Bài hát Hay nhất có theo đúng format Trung Quốc: Đêm chung kết là tuyển chọn những bài hát nổi bật nhất của thí sinh - thì Ông bà anh dù xứng đáng vẫn khó lòng chiến thắng?!
Sự tiếc nuối của Lê Minh Sơn
Theo HLV Lê Minh Sơn, người chiến thắng chính là khán giả của Sing My Song và cả nền âm nhạc khi đón nhận một lứa nghệ sĩ trẻ tài năng, chuyên nghiệp. “Cuộc đời một nhạc sĩ ở Việt Nam viết 1-2 tác phẩm ở lại trong lòng công chúng là may mắn lắm rồi. Đây các em qua hai trại sáng tác, mỗi trại 24 giờ phải cho ra 2 bài. Mà vẫn có những tác phẩm gây hiệu ứng như thế là rất đáng mừng”, anh nói.
Về bài hát của học trò đêm chung kết, Sơn cho hay chỉ sửa một xíu về lời. Anh nhận định: “Lâu lắm mới có người viết về làng quê trẻ trung hay đến như thế. Mảng đề tài quê hương Việt bị bỏ trống vô cùng, nếu có viết cũng làm sao vượt qua những cái bóng khác. Nhưng Tích tịch tình làng khác hẳn. Cách đặt vấn đề rất hay, đúng là có hai con người trong một, nên bài hát có âm dương rõ ràng luôn”.
“Bất ngờ nhất là Ưng Đại Vệ. Bản thân tên ca sĩ này đã rất thị trường, tưởng rằng thể loại cậu đưa ra cũng theo kiểu nhạc Hoa ngày xưa. Nhưng rõ ràng bài cậu viết cho con có rung động của trái tim”, anh nói.
Lê Minh Sơn cho hay chưa có kế hoạch hợp tác với học trò vì còn để Lê Thiện Hiếu nghỉ ngơi sau cú sốc: “Hiếu đang sốc không phải vì buồn mà vì mọi thứ với cậu thay đổi nhanh quá. Sing My Song đã thay đổi thân phận của một số người theo chiều đi lên rất tích cực”. Sơn nhận định Hiếu có hấp lực trời cho, cái long lanh của người làm nghề và một nguồn năng lượng ghê gớm: “Hiếu chắc chắn sẽ thành công, khát vọng âm nhạc của cậu lớn lắm”. |
Theo N.M.Hà (Tiền Phong)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





