-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Giải trí
27/10/2019 15:42The Voice Kids công bố nhầm quán quân: MC Nguyên Khang bị chỉ trích dữ dội, nghi vấn sắp xếp kết quả lộ liễu
Tối qua (26/10), đêm chung kết The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí đã diễn ra với nhiều tiết mục và phần thi hấp dẫn. Các thí sinh cuối cùng đến từ ba đội Hương Giang, Phạm Quỳnh Anh và Ali Hoàng Dương đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn xuất sắc.
Trong đó, các thí sinh góp mặt vào đêm chung kết gồm Chấn Quốc (đội Hương Giang), Minh Tâm (đội Ali Hoàng Dương), Linh Đan (đội Phạm Quỳnh Anh), Bảo Hân (đội Hương Giang), Khánh An (đội Ali Hoàng Dương).
Đêm chung kết sẽ diễn ra tốt đẹp nếu MC Nguyên Khang không dính phải sự cố đọc nhầm kết quả ngay ở cuối chương trình. Nguyên văn lời dẫn của MC Nguyên Khang như sau:
"Xin mời hai gương mặt còn lại Chấn Quốc và Kiều Minh Tâm cùng bước lên phía trước. Chúng tôi sẽ có một giải nhất và một quán quân.
Điều thú vị đã xảy ra, là tỷ lệ bình chọn của hai thí sinh này vô cùng sát nhau. Một người là 26,63%, người còn lại là 25,90%.
Như vậy, chúng tôi xin phép được công bố ngôi vị quán quân của chương trình Giọng hát Việt nhí 2019 trước. Điều đó có nghĩa là người còn lại sẽ là gương mặt đoạt giải nhất.
26,63% là ngôi vị quán quân, 25,90% là ngôi vị giải nhất. Chúng tôi xin chúc mừng quán quân của Giọng hát Việt nhí đã thuộc về một thí sinh mặc áo trắng. Quán quân là Chấn Quốc. Chúc mừng giải nhất, đó là Kiều Minh Tâm".
Sau khi MC Nguyên Khang đọc xong kết quả này, không một ai phản ứng gì. Tất cả mọi người đều lao vào chúc mừng Chấn Quốc. Ngay cả Kiều Minh Tâm cũng ôm lấy bạn thi.
MC Gil Lê cũng không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra, vẫn tiếp tục dẫn: "Xin mời ông Nguyễn Văn Nghị, trưởng ban Văn nghệ đài truyền hình Việt Nam và giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh lên trao giải cho thí sinh đoạt quán quân".
Đúng lúc đó, có người dưới sân khấu ra nhắc nhở MC Nguyên Khang, khiến anh lo lắng, vội vàng công bố lại kết quả:
"Xin lỗi quý vị, đã có sự nhầm lẫn trong kết quả của đêm thi ngày hôm nay. Quán quân với kết quả bình chọn cao nhất 26,63% đã thuộc về Kiều Minh Tâm. Còn giải nhất thuộc về Chấn Quốc, đội Hương Giang – Dương Cầm.
Tôi rất xin lỗi quý vị về sự nhầm lẫn này. Xin được nhắc lại, quán quân với 26,63% bình chọn đã thuộc về Kiều Minh Tâm đội Ali Hoàng Dương – Lưu Thiên Hương".
Ngay sau khi MC Nguyên Khang sửa lời, Chấn Quốc đã bật khóc, còn thí sinh Khánh An bức xúc, nhăn mặt hét lên "Vãi!".
Ca sĩ Hương Giang cũng chạy ra véo vào người MC Nguyên Khang vì đã sai xót, khiến học trò của cô phải rơi vào tình huống khó xử.
Trên khắp các trang mạng xã hội, hầu hết khán giả đều vô cùng bức xúc, lên tiếng chỉ trích chương trình Giọng hát Việt cũng như MC Nguyên Khang.


Rất nhiều khán giả tỏ ra nghi ngờ có sự sắp đặt kết quả và đòi tẩy chay chương trình vì "đem trẻ con ra làm trò đùa".
Phần lớn khán giả còn lại cho rằng Chấn Quốc hát hay hơn Minh Tâm.
Theo Tùng Ninh (Thế Giới Trẻ)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (16:25)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (16:19)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (16:10)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (16:06)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (1 giờ trước)
- Touliver phủ nhận tin đồn ngoại tình, khẳng định ly hôn Tóc Tiên trong văn minh (1 giờ trước)
- Cặp đôi bị tòa án hủy hôn vì dùng AI viết lời thề nguyện (1 giờ trước)
- Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông tê liệt nhiều giờ (1 giờ trước)