-
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ -
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? -
Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu -
Phát hiện thi thể nam giới bên đường, xe máy cách hiện trường 20m, công an vào cuộc truy tìm manh mối -
Ông Trần Anh Tiến được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Giải trí
12/05/2016 14:06"Thị Màu" Đức Vĩnh ở Vietnam's Got Talent 2015 giờ ra sao?
![]() |
| Đức Vĩnh thể hiện tiết mục Thị Màu lên chùa. Ảnh: BTC |
9 tuổi Đức Vĩnh chưa biết mặt đồng tiền
Sinh ra trong gia đình làm nông ở huyện Quế Võ, Bắc Ninh nhưng ngay từ khi lên 3,5 tuổi, nghe các trích đoạn tuồng, chèo, cậu bé đã thuộc lòng. Em thường đòi bố mua đĩa chèo, hoặc xem trên mạng để tự tập luyện.
Sự xuất hiện của cậu bé quê Bắc Ninh ở chương trình Vietnam's Got Talent 2015 đã thổi luồng gió mới, khiến khán giả, giám khảo bất ngờ, thích thú. Vì vậy, chiến thắng của Đức Vĩnh trong đêm chung kết thuyết phục tuyệt đối.
Tạm biệt TP HCM, cậu bé Thị Màu trở về cuộc sống êm đềm nơi thôn quê và tiếp tục việc học. Cô Nghĩa, mẹ Đức Vĩnh hào hứng khoe: "Cháu đang ôn thi học tốt nghiệp lớp 4. Vĩnh mới đạt giải nhì học sinh giỏi viết chữ đẹp toàn tỉnh".
Theo lời mẹ em, Đức Vĩnh là cậu bé chăm chỉ học. Đi học về, bỏ cặp sách, em chạy ngay vào bàn làm bài tập cô giáo giao. Với em, Toán là môn khó nhất nên Vĩnh dành nhiều thời gian cho môn này hơn. Riêng môn Văn, Anh văn và Tin học, em tiếp thu nhanh. Em không mất nhiều thời gian học nhưng thi luôn đạt điểm 9, 10.
Từ khi trở thành quán quân Vietnam's Got Talent 2015, nổi tiếng hơn nhưng cuộc sống của em vẫn không thay đổi nhiều so với trước. Mẹ em bảo, Vĩnh vẫn ngây thơ, hồn nhiên, chơi vui vẻ với bạn bè. "Cuộc sống ở quê đơn giản lắm. Sự nổi tiếng chắc chưa về tới đây".
Nói đến sự thay đổi, cô Nghĩa cười cho biết: "Vĩnh mạnh dạn và tự tin hơn trước một chút. Em được các bác ngoài Hà Nội đưa đi diễn, bây giờ lên sân khấu bạo dạn hơn rồi. Khi được đài truyền hình mời phỏng vấn cũng trả lời trôi chảy".
Theo tiết lộ của mẹ em, Đức Vĩnh chưa biết tiêu tiền. Em chỉ biết tờ 5.000 đồng, 20.000 đồng, còn những tờ tiền có giá trị lớn hơn em chưa biết. Số tiền 500 triệu đồng khi đoạt giải quán quân, em không đòi mẹ mua bất cứ món gì. Em mặc quần áo giản dị như các bạn trong xóm.
Cô Nghĩa kể: "Tôi không muốn con hư nên không cho cầm tiền sớm. Vĩnh muốn gì thì có mẹ và các chị mua giúp. Đi học, tôi cũng không cho tiền tiêu mà chỉ mang theo hộp sữa uống khi nghỉ giữa giờ".
![]() |
| Đức Vĩnh ngây thơ ngoài đời. |
Cát-xê 15 triệu mỗi show diễn
Nổi tiếng sau Vietnam's Got Talent 2015, Đức Vĩnh nhận được nhiều lời mời của các trường nghệ thuật trong và ngoài tỉnh. Họ sẵn sàng đài thọ học phí và ăn ở cho cậu bé đến khi 18 tuổi. Tuy nhiên, gia đình em đã từ chối.
"Chúng tôi muốn cháu tập trung học tập trước. Vào cấp ba, học nghệ thuật vẫn chưa muộn. Hơn nữa, cháu còn nhỏ quá mà xa gia đình sớm, tội nghiệp lắm!", mẹ em chia sẻ.
Để con trai không buồn vì thiếu ánh đèn sân khấu, gia đình vẫn cho em tham gia các chương trình văn nghệ ở xã, huyện hoặc tỉnh. Thỉnh thoảng, em cũng được mời về Hà Nội biểu diễn.
Hỏi về cát- xê của con trai, cô Nghĩa ngại ngùng bảo: "Gia đình cũng không đòi hỏi gì đâu, đi diễn, các bác đưa bao nhiêu, tôi nhận bấy nhiêu. Mỗi đêm diễn thường là 10 đến 15 triệu đồng. Để đảm bảo việc học, tôi chỉ cho con đi hát vào ngày thứ 7, chủ nhật và diễn ở Hà Nội chỉ vài lần trong tháng".
Trả lời cho câu hỏi: "Nhờ sự nổi tiếng của con trai, gia đình đã khá giả hơn trước?", cô Nghĩa cho hay: "Chúng tôi đã xây được nhà 2 tầng, có phòng riêng để chị em Vĩnh học và nghỉ ngơi. Hàng xóm cũng thân thiện và cởi mở với chúng tôi nhiều hơn trước".
Hàng ngày, Đức Vĩnh vẫn dành thời gian tập luyện các trích đoạn tuồng chèo mới. Hiện, em rất thích vở Ông Mãnh, Nguyệt Cô hóa cáo, Thị Hến kén chồng... Gần đây, em bắt đầu mày mò học hát cải lương. Em đã thuộc và diễn tốt các vở Võ Tắc Thiên, Thái Bình công chúa và An Tư công chúa...
Cô Nghĩa kể thêm: "Kỳ nghỉ hè tới, Vĩnh sẽ ra Hà Nội để các bác NSƯT Thúy Ngần, Thanh Ngoan ở đại học Sân khấu điện ảnh dạy hát và diễn xuất".
Nhìn các bạn nhỏ tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí, Người hùng tí hon... Đức Vĩnh thích lắm. Cậu bé nhiều lần xin mẹ cho đi thi nhưng cô Nghĩa không muốn con trai ảnh hưởng tới việc học. Theo kế hoạch của gia đình thì năm 2017, Đức Vĩnh sẽ tham gia một game show mới.
Theo Bích Hằng (Zing.vn)
- Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò (18:22)
- Sóng ngầm dữ dội tại tuyển Uruguay trước trận chiến sinh tử với Tây Ban Nha (18:09)
- Sông Bằng Giang cuồn cuộn dâng cao, Cao Bằng báo động khẩn chỉ đạo quân đội vào cuộc (39 phút trước)
- Điều tra nguyên nhân một bệnh nhân tử vong sau cú rơi từ tầng 8 bệnh viện (49 phút trước)
- Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng (1 giờ trước)
- Nhạc sĩ Giáng Son thắng kiện BH Media trong vụ tranh chấp bản quyền "Giấc mơ trưa" (2 giờ trước)
- Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng (2 giờ trước)
- Đi đá bóng, 8 học sinh bị 3 thanh niên dùng dao uy hiếp cướp tài sản (2 giờ trước)
- Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan (2 giờ trước)
- "Cơn mưa tiền thưởng" tại World Cup 2026: Bị loại sớm vẫn ôm hàng triệu USD, nhà vô địch nhận con số kỷ lục (2 giờ trước)

