-
Bắt băng nhóm thao túng dư luận, tống tiền nghệ sĩ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị réo tên -
Vén màn bí mật 1 thế kỷ: Cơ thể mèo rơi tự do, không có điểm tựa bên ngoài vẫn có thể tự xoay mình tiếp đất -
Hai tàu hàng bị đứt neo, trôi va vào trụ cầu Sông Lô rồi chìm giữa đêm -
Luật sư giải đáp vụ xe cứu hộ chở ô tô Lexus xuống sông: Tài xế xe cứu hộ có bị xem xét hình sự không? -
Chủ đầu tư giải thích lý do dựng tượng "Nữ thần Khai phóng" ở Tây Ninh, cận cảnh hoàn tất hạ tượng -
Từ cô bé đi thu gom phế liệu đến ngôi vị thủ khoa xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội -
Nấm kim châm giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm stress nhưng không phải ai cũng nên ăn -
HLV Ancelotti ví trận gặp Nhật Bản là "chung kết" của Brazil tại World Cup 2026 -
Từ 1/7: Nhà ở dưới 3 tầng, diện tích dưới 250m² được miễn giấy phép xây dựng, người dân cần nắm rõ các điều kiện -
Ngôi sao gốc Việt gây địa chấn World Cup, bỏ xa Messi và Yamal
Giải trí
04/01/2021 18:22Thợ Săn Quái Vật: Đúng chuẩn bom tấn hành động mãn nhãn, khiếp nhất lại là nữ chính khỏe như trâu không ai cản nổi
Sẽ ra sao nếu chúng ta vô tình đi lạc vào một thế giới song song toàn quái vật ác độc gớm ghiếc và chỉ chực chờ tấn công con người? Sẽ ra sao nếu trước mặt bạn là cả đàn yêu quái nhện to như cái xe tăng, dưới lòng đất là một con quái thú sừng trâu khùng điên còn trên trời là cả đàn rồng khủng bố còn hơn cả Game of Thrones? Người bình thường sẽ khóc thảm thiết rồi có lẽ xỉu ngang xỉu dọc, nhưng sở hữu kĩ năng võ thuật thượng thừa và sức khỏe thuộc hàng "trâu bò", cô nàng Natalie sẵn sàng bổ nhào vào giết từng con quái vật một. Đó chính là những gì bộ phim Monster Hunter (Thợ Săn Quái Vật) mang đến cho khán giả.

Monster Hunter là một tác phẩm hành động giả tưởng, dựa trên trò chơi phiêu lưu cùng tên. Trong phim, nữ sĩ quan Natalie trong một chuyến đi thực địa đã xui xẻo lạc vào một thế giới toàn quái vật nguy hiểm. Để tìm lại đường về nhà, cô phải ra tay xử lý lũ yêu quái ngáng đường. Phim có sự tham gia của Milla Jovovich - cô nàng Alice đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam qua thương hiệu phim Resident Evil. Với kỹ xảo đẹp mắt và những pha chiến đấu, hành động ngập tràn suốt 103 phút, Monster Hunter khẳng định rõ thể loại và tính chất giải trí của mình, mặc cho phần nội dung vẫn còn nhiều vấn đề.
Cốt truyện quá nhạt nhòa và đơn giản, xem không cần động não quá nhiều!
Toàn bộ nội dung của Monster Hunter đều đã được thuật lại đầy đủ ở trên. Phim không có bước ngoặt gì gay cấn, cũng không đi sâu vào phát triển tâm lý, quá khứ của nhân vật. Thậm chí, phần thoại của Monster Hunter cũng bị "cắt giảm" tối đa với lý do là các nhân vật không nói cùng một ngôn ngữ.
Có lẽ cũng giống như trong game, cho nên nữ chính Natalie dường như là một người không biết mệt mỏi. Ở thế giới xa lạ không nước uống hay đồ ăn, cô vẫn phăm phăm đi "bem" từng con quái vật, lại còn đánh nhau lên bờ xuống ruộng với một chàng trai "bản địa". Việc phim xây dựng hình tượng nhân vật chính quá mạnh cũng làm khán giả cảm thấy thiếu logic.
Chính vì vậy, nếu đã lựa chọn thưởng thức Monster Hunter thì khán giả nên thực sự dập bỏ những kỳ vọng về một cốt truyện lắt léo và lớp lang, hoặc tìm kiếm những thông điệp nhân văn ẩn nấp - bởi vì sẽ không có đâu! Bù lại, phim mang đến trải nghiệm giải trí khá "ép phê" vì sự trung thành với thể loại hành động, giật gân đã mắt và đã tai.

Kỹ xảo và hành động xem mà thấy rần rần trong người, thực sự đáng để thưởng thức!
Những gì Monster Hunter thiếu về nội dung, bộ phim đã bù lại cho khán giả bằng các trường đoạn chiến đấu với quái vật được xây dựng tỉ mỉ, nuột nà. Kỹ xảo của phim được thực hiện rất tốt và mang lại cảm giác khá thật, đặc biệt khi tạo hình của lũ quái thú trong phim cũng khá sáng tạo, hấp dẫn. Chỉ riêng những con rồng phun lửa ở cuối phim đã ăn đứt series Game of Thrones đình đám rồi!

Với thời lượng 103 phút, bộ phim không để cho khán giả nghỉ ngơi lấy một phút giây nào mà liên tục đưa người xem từ trận đánh này sang trận đánh khác. Những khán giả thích sự "xôi thịt" hẳn sẽ hài lòng với Monster Hunter, trong khi nếu bạn là người dễ "tiền đình huyết áp" thì chắc sẽ thấy hơi ngộp thở bởi các tình tiết dồn dập của phim. Dẫu sao, chất lượng của các phân đoạn của tác phẩm này vẫn rất xứng đáng được đánh giá cao.

Chấm điểm: 3/5
Monster Hunter là một bộ phim thuần giải trí, đánh đấm và kĩ xảo - hãy cân nhắc kỹ điều này trước khi ra rạp và thưởng thức phim. Nếu bạn không có kỳ vọng gì về một nội dung thuộc hàng siêu phẩm, thì Monster Hunter hẳn sẽ là một cái tên vô cùng hấp dẫn trong thời điểm rạp chiếu đang khá ảm đạm và ít lựa chọn. Phim có kết thúc mở và dường như đã "dọn đường" sẵn cho phần tiếp theo - tuy nhiên liệu có thành công đến mức làm được phần 2 không thì chưa thể biết được.
Monster Hunter đã khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.
Theo Hiếu Đồng (Trí Thức Trẻ)
- 1.300 người chết ở châu Âu "liên quan đến nắng nóng" (13 phút trước)
- Bảng giá iPhone hôm nay 29/6: Cuối tháng bán rẻ như xả kho, iPhone 17 Pro Max giảm kỷ lục (28 phút trước)
- LĐBĐ Hàn Quốc bị nghi chọn HLV sai quy trình, cảnh sát đã điều tra 2 năm (49 phút trước)
- EVN chỉ ra nguyên nhân dùng điều hòa tốn nhiều tiền điện (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết: Cảnh báo các khu vực mưa rất to, nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng từ tối 29/6-1/7 (1 giờ trước)
- Bản lĩnh Marketer 14 chính thức công bố format và mở cổng đăng ký dự thi (1 giờ trước)
- Djokovic, Sinner bắt đầu thi đấu ở Wimbledon (1 giờ trước)
- Thực hư vụ mất ô tô tại Công viên ở Tây Ninh: Chủ xe âm thầm dùng chìa khóa phụ mang phương tiện đi (2 giờ trước)
- Danh tính nam thanh niên ngang nhiên cướp ô tô bị hơn 30 cán bộ, chiến sĩ truy tìm? Lý do ăn cướp? (2 giờ trước)
- "Xe ga quốc dân" 110cc mới của Honda chính thức mở bán giá 59 triệu đồng: Đẹp hơn Vision và SH Mode (2 giờ trước)