-
Chiếc tiêm kích MiG-21 bị "bỏ quên" giữa bãi cỏ um tùm tại Cà Mau: Cơ quan chức năng ráo riết xác minh nguồn gốc -
Ngỡ ngàng gặp lại vợ cũ làm nghề lau dọn ở siêu thị, định tiến lại mỉa mai thì một tiếng gọi vang lên khiến tôi "hóa đá" -
Bất ngờ lý do học sinh lớp 6 lập kế hoạch hại bạn bằng thuốc chuột: Bị ảnh hưởng từ truyện Conan -
Người đàn ông đánh rơi 50 triệu đồng khi đi mua phế liệu, công an kêu gọi người dân trả lại tiền -
CSGT hóa trang tuần tra cao tốc: Hàng trăm tài xế vi phạm bị ghi hình xử lý -
Bị phản bội nhiều lần, người vợ chọn ngoại tình để "trả đũa": Câu chuyện khiến dư luận tranh cãi dữ dội -
Bi kịch "hậu nghỉ hưu": Nhà tan cửa nát vì mẹ chồng can thiệp quá sâu vào đời sống con cái -
Tình trạng sức khoẻ nam sinh bị đánh hội đồng ở TPHCM phải nhập viện, công an vào cuộc điều tra -
Cận cảnh căn hộ 58m2 "mốc meo" không sổ đỏ rao bán 3 tỷ đồng: Chủ nhà lên tiếng trần tình -
Chấn động: Siêu tiêm kích F-35 của Mỹ lần đầu trúng hỏa lực từ phía Iran
Giải trí
12/07/2021 17:36Thời sự VTV 19h 'nắn gân' loạt 'ông hoàng bà chúa' nhạc Việt và dàn 'nghệ sĩ nửa mùa'
Trong chương trình Thời sự 19h lên sóng ngày 11/7, VTV đã dành thời lượng khá dài cho chủ đề 'Danh xưng và giá trị'. Bản tin mở đầu với lời dẫn: 'Thời gian quá có quá nhiều lùm xùm của một số người được cho là tự xưng là nghệ sĩ, người của công chúng, livestream chửi tục, bôi xấu người khác, quảng cáo sai sự thật, clip nhảm nhí, bạo lực hoặc khoe thân quá đà. Nhiều góc khuất được phơi bày và công chúng thì chẳng cảm nhận được giá trị mà họ đem lại cho nghệ thuật của nước nhà.
Trong thời đại bùng nổ internet, dường như chưa bao giờ nổi tiếng lại dễ dàng đến thế. Thế nhưng đó có thực sự là tài năng, là văn hóa nghệ thuật hay không thì còn rất nhiều điều đáng phải bàn'.

Kèm theo đó, VTV đưa ra những clip trích dẫn dù được làm mờ nhưng rất nhiều khán giả có thể nhận ra nhân vật trong video là ai thông qua giọng nói và nội dung.
VTV đề cập và dẫn lời của những cô gái không có tài năng nhưng vẫn lấn sân nghệ thuật: 'Khi nhận vai tôi thường luôn nói với đạo diễn rằng diễn xuất của tôi không tốt nên kịch bản phải cứu tôi và đạo diễn phải tập cho tôi rất nhiều'; 'Từ hôm nay, hãy gọi tôi là ca sĩ' - tuyên bố hùng hồn của một số cô gái khi lấn sân ca hát, điện ảnh không có giọng hay tài năng diễn xuất. Nguy hiểm hơn, giang hồ mạng cũng hát. Các clip nhảm, tục tĩu cũng có hàng triệu lượt người xem. Những Phú Lê, Lệ Rơi, Khá Bảnh, Don Nguyễn đều dễ dàng trở thành thần tượng của giới trẻ.
Trên thực tế, những cái tên này vốn được khán giả biết đến qua một loạt những scandal khó chấp nhận như là phát ngôn gây sốc, những mv ca nhạc tự biên tự diễn hay thậm chí nguy hiểm hơn là cả giang hồ mạng cũng thành “nghệ sĩ” chỉ nhờ những clip nhạc có hàng triệu người xem và hàng trăm lượt bình luận.

Theo nhà báo Nguyễn Hòa của báo Văn Hóa, những người này thực tế chẳng có tài năng gì, họ chỉ là những người hám danh, hợm hĩnh. Họ chỉ cần tung ra một vài chiêu trò, một vài vụ scandal thế là họ nổi tiếng.
Trước thực trạng 'lũng loạn danh xưng' của những 'nghệ sĩ nửa mùa' ấy, nhiều người không khỏi xót xa, thất vọng. Bởi không lẽ cứ đóng phim là thành diễn viên, cứ cầm mic lên là thành ca sĩ thì có khác gì cứ chạy bộ là thành vận động viên điền kinh.
Tuy nhiên, có một sự thật cũng đáng buồn nữa là, hiện tại, chưa có bất kì một văn bản nào quy định rõ thế nào là nghệ sĩ. 'Khi thật giả, đồng thau lẫn lộn thì thực sự là thảm họa cho văn hóa nghệ thuật' - theo VTV.

VTV cũng cho rằng, nghệ thuật Việt có quá nhiều 'ông hoàng bà chúa' như 'ông hoàng nhạc Việt, công chúa nhạc Pop, nữ hoàng catwalk'... có những danh xưng là do ai đó tự phong thế nhưng nhiều người cho rằng phần lớn là do truyền thông và trong đó có cả báo chí chính thống cũng có phần trách nhiệm.
VTV trích dẫn video một giọng ca đình đám của Vpop kèm lời dẫn: 'Đây từng là giọng ca khá nổi ở dòng nhạc trẻ. Bên cạnh một số bài hát được yêu thích, tên tuổi anh gắn liền với các vụ lùm xùm nhưng lại hùng hồn tuyên bố mình là 'vùng đất cấm', tức là không ai được động đến. Sự tự tin này có lẽ bắt nguồn từ việc anh được gắn cái mác sang trọng là 'ông hoàng nhạc Việt'. Danh xưng này xuất hiện tràn lan, dày đặc trên mặt báo.'

TSKH Ngữ Văn Đoàn Hương cho rằng: 'Những ông hoàng bà chúa của nhạc Việt ấy khiến họ bỗng chốc tưởng mình là Ông Hoàng, Bà Chúa và nhiều lúc tự cho mình là cao hơn pháp luật để rồi dẫn đến nhưng vụ từ thiện lùm xùm như thời gian vừa qua'.

Có lẽ, giới nghệ sĩ cũng cần có một cuộc thanh lọc để tránh làm tổn thương các nghệ sĩ chân chính đang ngày đêm cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Tóc Tiên thừa nhận từng tha thứ cho kẻ "cắm sừng" (10:09)
- "Bẫy" thiên thạch 11 tỷ đồng: Lật tẩy màn kịch tâm linh tinh vi của nhóm lừa đảo liên tỉnh (10:04)
- Chiếc tiêm kích MiG-21 bị "bỏ quên" giữa bãi cỏ um tùm tại Cà Mau: Cơ quan chức năng ráo riết xác minh nguồn gốc (10:02)
- Phải chăng Grab đã sai? (32 phút trước)
- Tổng thống Donald Trump: "Yếu tố bất ngờ là chìa khóa trong chiến dịch Iran" (35 phút trước)
- Cú đổi đời vô tiền khoáng hậu của "ông hoàng" TikTok Khaby Lame (39 phút trước)
- Ngỡ ngàng gặp lại vợ cũ làm nghề lau dọn ở siêu thị, định tiến lại mỉa mai thì một tiếng gọi vang lên khiến tôi "hóa đá" (41 phút trước)
- Phim mới của Châu Dã gây tranh cãi, gắn mác chữa lành nhưng kịch bản đầy rẫy sự phi lý (42 phút trước)
- Mbappe và Vinicius Jr đối đầu trước World Cup (46 phút trước)
- Kinh hoàng cảnh tượng hộ lan xuyên thấu ôtô trên cao tốc: Lời cảnh tỉnh cho những tài xế "cố quá" (48 phút trước)