-
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách -
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà
Giải trí
12/07/2018 15:45Thư Ký Kim sao thế tập 11: Park Seo Joon đến nhà Park Min Young đường hoàng đòi qua đêm
Tập 11 Thư ký Kim sao thế? - What's wrong with secretary Kim lên sóng vào tối qua (11/7) đã hé lộ toàn bộ những chi tiết về quá khứ kinh hoàng của cả Lee Young Joon (Park Seo Joon) lẫn Kim Mi So (Park Min Young). Do chứng kiến màn biểu diễn ảo thuật, Mi So đã nhớ ra mọi chuyện rồi ngất xỉu khiến Young Joon phải đưa cô đến bệnh viên ngay. Từ đây, quá khứ của họ được hé lộ.



Ngày ấy, người trước tiên bị bắt cóc là Young Joon. Sau đó Mi So vào lúc tối trời đã đi lạc ra đường và gặp được một người phụ nữ mang giày cao gót đỏ. Cô ta đã dụ Mi So rằng nếu đi theo thì cô bé sẽ được gặp mẹ mình. Kết quả là Mi So bị đưa về căn nhà hoang nơi Young Joon đang bị trói. Vì khi đó Mi So mới chỉ năm tuổi nên không nhận thức được hoàn cảnh mình đang lâm vào, chỉ có Young Joon do hiểu biết trước tuổi nên đã luôn bao bọc che chở dỗ dành cô.



Người phụ nữ kia vốn là người thứ 3 trong mối quan hệ giữa bố và mẹ Young Joon. Cô phát điên vì bị bố Young Joon phụ bạc trong khi ông lại sống hạnh phúc bên vợ con mình. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Young Joon đã biết khuyên cô gái nọ hãy làm lại từ đầu. Nếu cô thả cho anh và Mi So đi, cả 2 sẽ không báo cảnh sát. Thế nhưng sau bao nhiêu dằn vặt người phụ nữ vẫn lựa chọn cái chết và treo cổ trước mắt hai đứa trẻ. Vì sợ Mi So bị sang chấn tâm lý nên Young Joon đã nói với cô bé rằng bóng người phụ nữ treo cổ lơ lửng kia chỉ là một con nhện rất to mà thôi. Có lẽ đến mãi sau này khi lớn lên rồi Mi So vẫn còn rất sợ nhện là vì bị ám ảnh do ký ức mơ hồ còn sót lại của năm đó.


Nhiều năm sau, Young Joon như tưởng mình đang nằm mơ khi nhìn thấy Mi So ở công ty. Tuy rằng có chút buồn vì Mi So không nhớ ra mình là ai, Young Joon vẫn rất vui khi được gặp lại cô. Anh chọn Mi So làm thư ký, kiên nhẫn chỉ dạy cho cô, cho cô nhiều cơ hội và quan tâm tới cô hơn bất cứ nhân viên nào khác. Thời điểm anh phát hiện ra mình không thể sống thiếu cô được cũng chính là khi Mi So nói muốn xin từ chức. Hóa ra không phải Young Joon mắc bệnh tự luyến, không biết quan tâm đến người khác hay ga lăng với phụ nữ, chỉ là anh chàng dành sự quan tâm của mình cho duy nhất một người mà thôi.


Trở lại thời điểm hiện tại khi Mi So vẫn còn bất tỉnh kể từ sau lần bị ngất, Young Joon đã vô cùng nổi giận với Sung Yeon (Lee Tae Hwan). Nhưng khi nghe anh nói rằng mình đã biết hết mọi chuyện trong quá khứ, Young Joon chỉ im lặng rồi để Sung Yeon đi.


Vô tình, Mi So đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của 2 người và biết rằng Young Joon không hề mất trí nhớ. Anh chỉ là giả vờ để giấu giếm hết mọi thứ mà thôi. Cô nàng vừa khóc vừa trách móc anh trong khi Young Joon chỉ im lặng. Cuối cùng, Young Joon cũng thừa nhận rằng anh không kể cho cô sự thật vì không muốn cô phải bị tổn thương giống như anh. Thế nhưng với Mi So, có những sự thật không thể giấu mãi được, và "nếu như em cũng có thể cảm thấy tổn thương giống như anh thì em đã không phải thấy có lỗi với anh như thế này. Anh cứ chu đáo như vậy không giống anh chút nào. Anh phải ích kỷ như trước đây ấy, chỉ biết quan tâm tới bản thân mình".



Xuất viện, Young Joon đã đưa Mi So về lại khu công viên giải trí để ôn lại kỷ niệm. Lúc đưa cô về, anh đã đề nghị đưa Mi So sang nhà mình ở vì anh lo lắng cô sẽ gặp ác mộng nếu ngủ một mình. Tuy nhiên Mi So đã từ chối và chào tạm biệt. Tưởng rằng mọi chuyện đến đây đã kết thúc thế nhưng ngay vào lúc Mi So đã chuẩn bị say giấc ở nhà thì Young Joon tìm đến tuyên bố anh muốn ở lại cùng cô đêm nay.
Đón xem tập 12 Thư Ký Kim Sao Thế vào thứ Năm, ngày 12/7, trên đài tvN.
Dung (Daidoanket.vn)
- Pickleball chuyên nghiệp bước vào kỷ nguyên mới: Những "luật bất thành văn" dần bị phá bỏ (09:55)
- Vợ NSND Công Lý lên tiếng xin lỗi sau khi vướng tranh cãi về phát ngôn với dân mạng (09:53)
- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố ước tính chi phí chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (09:50)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp (09:48)
- Uống thuốc theo cách này suốt nhiều ngày, cô gái 26 tuổi bị loét thực quản (09:47)
- Đột nhập nhà dân giữa đêm, gã thanh niên dùng dao khống chế 3 mẹ con để cướp tài sản (09:38)
- Mâu thuẫn "nước văng sang nhà", hai cha con truy sát khiến hàng xóm nguy kịch (09:32)
- World Cup 2026 khép lại với loạt cột mốc lịch sử: Mbappe phá kỷ lục, Rodri thống trị mọi thống kê (09:25)
- Huỳnh Lập tái xuất với "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu": Phim điện ảnh pha trộn tâm linh, hài hước và đề tài người lính (09:25)
- Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" (09:17)