Giải trí

"Thượng Ẩn" tung ảnh xóa tin đồn thay diễn viên phần 2

Bộ ảnh tình tứ Cố Hải nắm tay Lạc Nhân dạo biển đã đánh bật tin đồn thay diễn viên đóng vai Cố Hải.

Bộ ảnh tình tứ Cố Hải nắm tay Lạc Nhân dạo biển đã đánh bật tin đồn thay diễn viên đóng vai Cố Hải.
 

Tạo hình của Cảnh Du trong phim mới Bán yêu khuynh thành do Vu Chính sản xuất.


Ngoài việc lo lắng thay diễn viên phần 2, người hâm mộ còn dè dặt vì những điều tiếng không hay của Vu Chính như vụ kiện tụng với Quỳnh Dao - "mẹ đẻ" Hoàn Châu Cách Cách - cũng như các phim gần đây của ông khiến khán giả thất vọng. Tuy vậy, phía nam diễn viên đã xác nhận chỉ tham gia với tư cách khách mời.
 
Người hâm mộ cười ngất với xì tai kết hợp quần áo cổ trang và nón lưỡi trai hiện đại của Cảnh Du trên phim trường. Theo tin mới nhất, anh đã quay xong những cảnh của mình trong Bán yêu khuynh thành.
 

Người hâm mộ cười ngất với xì tai kết hợp quần áo cổ trang và nón lưỡi trai hiện đại của Cảnh Du trên phim trường. Theo tin mới nhất, anh đã quay xong những cảnh của mình trong Bán yêu khuynh thành.


Để trấn an "mọt phim", nhà sản xuất Thượng Ẩn tung lên Weibo loạt ảnh lãng mạn của hai nam chính cho phần 2. Cảnh quay thực hiện tại bãi biển Thanh Đảo, Trung Quốc.
 
Trong ảnh, “hai vợ chồng” Hải - Nhân nắm tay tung tăng sải bước trên biển chiều.
 
Cả hai lần lượt hét lớn để bày tỏ những suy tư giấu kín trong lòng bấy lâu nay.
 
Những hình ảnh trong phần 2 giúp các fan yên tâm hơn khi cặp đôi chính không có gì xáo trộn.
 
Bộ ảnh minh họa cảnh phim sau khi Cố Uy Đình - cha Cố Hải - biết tin hai con yêu nhau nên vô cùng tức giận. Dù vậy, Hải - Nhân đã sẵn sàng bảo vệ cho tình cảm của mình.
 
Trong nguyên tác, đôi bạn trẻ sẽ bày tỏ lòng mình với nhau trước biển. Cố Hải: "Tôi tên Cố Hải, nam, 18 tuổi, đến từ Bắc Kinh. Ngồi bên cạnh là vợ của tôi, hai chúng tôi đã yêu nhau được 1 năm! Hai ngày trước thì bắt đầu hành trình vì tình yêu! Tuy rằng trải qua rất nhiều gian khổ, nhưng chúng tôi không hề chùn bước, sẽ mãi mãi dũng cảm mà tiến lên!".
 

Lạc Nhân: “Tôi tên là Bạch Lạc Nhân, nam, 18 tuổi, nhà ở ngõ nhỏ 48 Tây thành Bắc Kinh, đã học xong cấp 3 lớp 27 trung học Bắc Kinh, là một thanh niên bất lương. Đứng bên cạnh là vợ của tôi, sau khi bị cậu ta sống chết quấn lấy, xuất phát từ sự thương hại đối với bệnh nhân tâm thần, tôi mới quyết định lấy cậu ta về nhà. Nhưng mà cha vợ của tôi lại không đồng ý, cuộc hôn nhân này vẫn chậm chạp chưa định, nhưng tôi đối với vợ của mình hết sức chân thành, cho dù tương lai cậu ta có phát bệnh thần kinh đi nữa, tôi đều không rời xa không vứt bỏ vợ mình!".

 
Theo Hoàng Anh (iOne.net)