-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Giải trí
17/05/2022 17:10Thương ngày nắng về 2 tập 19: Đức bị lừa hơn 200 triệu, Khánh kiệt sức chỉ muốn chết quách cho xong
Mở đầu tập 19 Thương ngày nắng về phần 2, Khánh về nhà thấy bé Thương trang điểm lòe loẹt, cho bé Sam ăn mặc hở hang nên bức xúc, nói cho chị chồng một trận. Thấy ồn ào, bà Hiền lao đến bênh vực con gái. Quá uất ức, Khánh nói thẳng rằng hai người đang ở nhờ nhà cô nên hãy tôn trọng quy tắc, không thể nào cứ quá đáng, hùa nhau chèn ép cô mãi như thế được.
Sau đó, bà Hiền khuyên Thương rằng mình đang ở nhờ nhà Khánh, dù trướng tai gai mắt nhưng Thương cũng bớt gây sự đi. Nào ngờ Thương phản đối cho rằng cô và mẹ vẫn quá hiền với Khánh. Bà Hiền lại được dịp than thở rằng trước đây chẳng hiểu sao Đức lại bỏ qua những cô gái nhà tử tế để lao đầu vào Khánh. Bà Hiền chê gia cảnh nhà Khánh phức tạp, bà Nga thì buôn bán, chưa kể Khánh con là gái hôm rằm, vừa gặp bà đã biết Khánh vừa bướng và láo. Thương bĩu môi nói mẹ phải dạy dỗ con dâu tử tế, nếu không dạy được thì để cô xử lý.

Khánh - Đức cãi nhau to vì chuyện Đức đầu tư tiền ảo nhưng cuối cùng thua lỗ nặng, ôm khoản nợ 240 triệu đồng. Nghe tin này, Khánh ức phát khọc, cô cảm thấy mệt mỏi đến kiệt sức và nói với chồng rằng mình chỉ muốn lao đầu vào ô tô chết quách đi cho xong. Khánh hỏi Đức rằng tại sao cô cứ phải gánh chịu những việc không do mình gây ra. Cuối cùng, Khánh nói cô không còn sức lực và muốn buông bỏ cuộc hôn nhân này. Đức xin lỗi vợ, mong vợ hiểu rằng anh chỉ muốn thay đổi, muốn giúp vợ chồng bớt khổ nhưng không ngờ lại ra nông nỗi này.

Hôm sau, Khánh gọi điện cho Trang hỏi vay 90 triệu. Biết Khánh gặp chuyện lớn nhưng Trang không hỏi lý do, nói sẽ chuyển khoản luôn. Nghe giọng chị gái mệt mỏi, Trang nói Khánh tối hãy sang nhà mình ngủ một đêm.
Hai chị em lâu lắm mới có thời gian để tâm sự với nhau. Trang thương chị phải chịu đựng cảnh sống chung đầy ấm ức với chị chồng, mẹ chồng nên nói Khánh nếu cảm thấy mệt mỏi quá, muốn dừng lại thì hãy cứ bảo với mình vì chuyện gì cũng có cách giải quyết. Nhưng Khánh bảo cô không dừng lại được, dù mệt mỏi vẫn phải bước tiếp bởi nếu cô trút gánh nặng trên vai mình xuống thì ai sẽ là người gánh vác thay.

Trang khuyên chị rằng dù có chuyện gì thì ngày mai cũng bắt đầu một ngày mới nhưng chính Khánh cũng không thể biết rằng ngày mới đó sẽ tốt hơn hay tệ hơn. Trang còn bảo Khánh hôn nhân mệt mỏi như vậy mà sao mọi người cứ giục cô lấy chồng. Khánh nói cô tin Duy sẽ khác Đức nhưng khuyên em gái đừng như mình, đừng mù quáng mà hãy dành cho mình một đường lui.
Ngày hôm sau Khánh trở về nhà, mẹ chồng vừa nhìn thấy mặt con dâu đã buông lời nhiếc móc, xỉa xói. Bà Hiền mắng Khánh tội đè đầu cưỡi cổ Đức, rồi còn đánh mắng chồng. Khánh cũng chẳng thiết nói lại, chỉ thừa nhận luôn đúng là mình ghê gớm, còn bà muốn biết lý do vì sao cô quát tháo với Đức thì hãy hỏi con trai mình.


Bà Hiền xấn tới chỉ tay mắng Khánh rằng nhà bà vô phúc với có ngữ con dâu như cô. Đúng lúc này Đức về nhà, Đức đứng về phía vợ nói từ ngày mẹ và chị Thương đến khiến gia đình không ngày nào yên ổn. Đức tuyên bố sẽ đi tìm nhà thuê cho mẹ và chị ra ngoài ở. Nghe vậy, bà Hiền lu loa cho rằng không biết Khánh đã 'nhồi' vào đầu chồng những gì để giờ đây khi bà gặp khó khăn thì cậu con trai mà bà nuôi nấng, yêu chiều lại muốn tống bà ra đường. Đức thì kiên quyết bảo vợ và mẹ không thể sống chung được với nhau nên tốt nhất mẹ ra ở riêng.
Đón xem Thương ngày nắng về lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)
- HLV Mai Đức Chung: “Tôi nhận trách nhiệm nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng” (08/12/25 23:14)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (08/12/25 22:55)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (08/12/25 22:48)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (08/12/25 22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (08/12/25 22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (08/12/25 22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (08/12/25 21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (08/12/25 20:58)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (08/12/25 20:50)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (08/12/25 20:39)