-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Giải trí
06/04/2022 17:00Thương ngày nắng về 2 tập 2: Cay cú vì bị đối tác lừa tiền khủng, sếp mới đánh Duy bầm dập giữa công ty
Mở đầu tập 2 Thương ngày nắng về phần 2, Trang đã đi Nhật. Ông Hoàng Long cảm thấy quyết sách của bà Nhung có vấn đề, đồng thời tỏ ý không hài lòng vì bà tự quyền quyết định chuyện nhân sự quan trọng của công ty. Ông Long cũng tỏ ra nghi ngờ khi thấy bà Nhung chưa tìm được người mới nhưng đã nôn nóng đẩy Trang đi. Bà Nhung nói vị trí của Trang không thể để trống lâu và sốt sắng đề xuất những ứng viên sáng giá. Nhưng với thái độ không hài lòng, ông Long - người đứng đầu Hoàng Kim muốn tự tìm người.


Trong thời gian tìm người chính thức thay thế Trang, Lộc - người có ác cảm với Trang tạm thời tiếp quản phòng Marketing. Vừa lên sếp, Lộc đã lộ rõ sự hống hách, ngang ngược khi yêu cầu nhân viên phải thay đổi toàn bộ bàn ghế trong phòng làm việc, vứt hết đồ đạc cá nhân của Trang và cất hết tài liệu chuyên môn.


Chị Nhiệm mang giấy mời tham dự Hội thảo thời trang và may mặc tới cho Lộc. Chị Lộc giải thích đây là sự kiện thường niên và Trang từng kiếm được nhiều khách hàng lớn ở đây. Tuy nhiên, Lộc tỏ thái độ khinh thường, cho rằng Trang dùng mánh khóe để cướp hợp đồng của đối thủ.


Tại hội thảo, Lộc được một người đàn ông tên Thomas chủ động đến bắt chuyện và ngỏ ý mời Hoàng Kim tham gia Hội chợ thời trang sáng tạo Châu Á. Khi nghe Thomas nói đối thủ của Hoàng Kim cũng đã thuê gian hàng và đang chờ đặt cọc, nếu bên nào chuyển tiền trước sẽ được ưu tiên gian hàng đẹp và nhiều ưu đãi về sau. Lộc nôn nóng muốn sớm lập công nên nhanh chóng đồng ý. Lộc vội vàng bắt nhân viên lên kế hoạch cho hội chợ.


Tuy nhiên, với hơn chục năm làm trong ngành chị Nhiệm và mọi người ở phòng Marketing khi nghe thấy tên Hội chợ đã có chút nghi ngờ. Chị Nhiệm yêu cầu các thành viên trong đội tìm hiểu về hội chợ này và phát hiện ra đây là một chiêu trò lừa đảo. Trong lúc đó, Lộc đã chuyển cho bên Thomas 10.000 USD tiền đặt cọc. Bên Thomas cũng hứa hẹn sớm chuyển khoản tiền hoa hồng cho Lộc.
Chị Nhiệm nói với Lộc chuyện hội chợ này là chiêu trò lừa đảo nhưng Lộc không tin. Sau đó chị Nhiệm lên gặp thẳng bà Nhung để báo cáo. Bà vô cùng tức giận và gọi Lộc đến. Thế nhưng, Lộc lại nói với bà Nhung rằng nhân viên phòng Marketing lười nhác, chỉ muốn trốn việc nên mới bày ra trò này. Bà Nhung yêu cầu Lộc gọi cho đối tác để bà nói chuyện nhưng lúc này bên Thomas đã mất liên lạc.
Cay cú vì bị lừa, Lộc đến gặp chị Nhiệm và cho rằng chị đã đâm sau lưng mình khi báo thẳng sự việc với Tổng giám đốc. Thấy Lộc xô ngã chị Nhiệm, Duy lên tiếng bênh vực nhưng liền bị Lộc đấm chảy máu miệng. Đúng lúc này bà Nhung đi đến.


Bà Nhung nhìn thấy Duy bị đánh vô cùng xót xa. Bà khuyên con trai đã đến lúc trở về vị trí của mình, nhưng Duy xin bà cho anh thêm chút thời gian nữa. Duy hỏi mẹ sẽ xử lý Lộc ra sao, bà Nhung nói nếu đuổi việc thì công ty sẽ mất 10.000 USD vì vậy sẽ kỷ luật Lộc. Duy nhân cơ hội này khuyên mẹ nên gọi Trang về bởi đảm nhận được vị trí của cô không phải điều dễ dàng và chắc chắn Trang sẽ không bao giờ phạm sai lầm ngớ ngẩn như Lộc.
Lộc sau chuyện này hoảng hốt đến tìm bà Nhung để cầu cứu. Anh tuyên bố sẽ trích tiền túi ra đền bù số tiền đã mất cho công ty. Bà Nhung ban đầu không quan tâm lời cầu xin cho đến khi Lộc hứa sẽ trung thành với bà suốt đời.
Thương ngày nắng về phần 2 lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Lý do tòa "bác" thỏa thuận triệu đô của đại gia bí ẩn, đề nghị bán cổ phần để bồi thường cho Nguyễn Văn Hậu (10:17)
- Salah tỏa sáng, Ai Cập hạ Bờ Biển Ngà vào bán kết AFCON (10:15)
- Sau tiếng nổ vang trời, 2 người phụ nữ tử vong ở Gia Lai, nguyên nhân khiến nhiều người xót xa (10:05)
- Phim hợp tác Việt - Ấn có Khả Ngân đóng chính "ngã ngựa" tại phòng vé (47 phút trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 11/1: Thế giới bật tăng hơn 3%, trong nước tiếp tục giảm (1 giờ trước)
- Clip: Tên trộm liều lĩnh bị treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ tàu hỏa suốt 1km (1 giờ trước)
- Ủy ban Nobel bác bỏ đề xuất "chuyển nhượng" giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump (1 giờ trước)
- Lộ thiệp cưới của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: Tổ chức 2 ngày, có hoạt động độc nhất vô nhị (1 giờ trước)
- Đắng chát kịch bản "góp vốn mua đất" để xây dựng tương lai của gã chồng hờ (1 giờ trước)
- U23 Nhật Bản thắng áp đảo, vô tình gây thêm khó khăn cho U23 Việt Nam trước vòng cuối (1 giờ trước)