-
Chuỗi ngày mưa ngập, kẹt xe bủa vây: Nỗi khổ kép của người dân TPHCM -
"Căn nhà không mái che" tập 1: Hạnh đề nghị ly hôn sau khi bị chồng đánh suýt chết -
Hôn nhân viên mãn sau 9 năm cưới chồng tổng giám đốc của hoa hậu Đặng Thu Thảo -
Bác sĩ trẻ trèo lên cáng ép tim cứu người đàn ông lúc nửa đêm -
Hà Nội lấy ý kiến người dân về số phận 12 dự án Mường Thanh trong 10 ngày -
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày
Giải trí
21/07/2022 17:30Thương ngày nắng về 2 tập 48: Vân Vân nuốt nước mắt chia tay Phong để mẹ vui lòng
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Tập 48 Thương ngày nắng về dành nhiều thời lượng cho chuyện tình của cặp đôi Phong - Vân.
Trong tập này, Vân đến phòng vẽ để đưa Phong về thưa chuyện với mẹ nhưng Phong lại tránh mặt. Anh nói dối mình bận công việc phải đi vài ngày và dặn Vân ở nhà tập trung vẽ tiếp.

Vài ngày sau gặp lại Phong, Vân vui mừng ôm người yêu vì quá nhớ. Khi Vân nhắc đến việc về nhà thưa chuyện với mẹ, Phong đã thay đổi thái độ. Anh nghiêm túc nói thời điểm này Vân nên tập trung và ưu tiên vào việc học và vẽ. Phong nói mình chưa chín chắc, nếu chờ đợi Vân tốt nghiệp mới bắt đầu chuyện tình cảm thì đã không bị soi xét.
Vân cho rằng Phong đang hối hận và muốn chia tay mình, Vân giận dỗi bỏ về nói coi như hai đứa đã chấm dứt.




Hóa ra bà Nga trước đó đã hẹn gặp Phong để bộc bạch nỗi lòng của người làm mẹ, mong Phong chấm dứt quan hệ yêu đương với con gái út của bà. Bà nói Phong cũng làm cha hẳn sẽ hiểu được người làm cha làm mẹ sẽ luôn muốn con mình tránh được những rủi ro.

Vân đến gặp Phong, tình cờ nghe được Phong tâm sự chuyện yêu đương với Duy. Phong nói anh sẽ chờ thời điểm thích hợp hơn chứ hiện giờ không thể bên Vân được.


Vân buồn bã về nhà lại nghe được mẹ đang kể với Trang chuyện bà đến gặp Phong nói rằng bà không đồng ý. Bà nói cũng may là Phong trưởng thành nên nói chuyện dễ hơn chứ không như Vân. Vân thất vọng và giận mẹ bởi dù cô đã 20 tuổi nhưng mẹ vẫn coi như trẻ lên 2. Vân bật khóc nói mẹ từng áp đặt mình phải theo học ngành mẹ muốn, Vân cố gắng làm theo nhưng đến bây giờ ngay cả chuyện tình yêu Vân cũng không được quyền quyết định. Cô muốn chọn người tử tế phù hợp với mình, chứ không phải phù hợp với những tiêu chuẩn của mẹ.
Vân nói nếu mẹ cứ làm vậy thì cô mãi nấp sau lưng mẹ, không trưởng thành được cũng giống như chị Khánh đến giờ vẫn phải dựa vào mẹ là do bà bao bọc quá.





Sau đó, Vân đến gặp Phong đề nghị chia tay. Vân nói nếu chuyện yêu đương của Phong và Vân là do Phong và bà Nga quyết định thì nên chấm dứt. Phong không phải lo về chuyện không phù hợp, bà Nga cũng sẽ không buồn vì con gái cãi lời.

Vân nói ngắn gọn, rồi vừa định bước bỏ đi thì Phong chạy theo ôm từ đằng sau hỏi: "Giận anh lắm à?". Vân nói khoảng thời gian qua là thời gian rất đẹp với cô. Vân gửi lời cảm ơn Phong đã giúp đỡ cô rất nhiều trong cuộc sống và học tập. Vân nói cô không phải là người mè nheo đeo bám, nếu Phong không cần mình thì cô cũng không lao tới. Vân vẫn trách Phong vì đã coi cô là một đứa trẻ con trong mối quan hệ yêu đương.




Trong khi đó, ở nhà bà Nga, sau khi Vân đi ra ngoài, Trang và Khánh động viên mẹ để mẹ yên tâm, bớt lo lắng cho các con. Hai cô con gái muốn mẹ nghỉ ngơi, không phải tất bật lo cho ba chị em. Trang khuyên mẹ đừng lo lắng Vân vấp ngã, bởi nếu em có vấp ngã thì gia đình luôn ở bên cạnh.

Vân về nhà, kể cho mẹ biết cô đã đến gặp Phong và nói lời chia tay. Vân nuốt nước mắt vào trong tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mẹ, tự tin khẳng định sẽ không vì chuyện chia tay mà bỏ bê học hành hay ngừng vẽ. Tuy vậy, khi vừa bước vào trong phòng, cô con gái út của bà Nga đã bật khóc một mình.




Thương ngày nắng về lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Chuỗi ngày mưa ngập, kẹt xe bủa vây: Nỗi khổ kép của người dân TPHCM (08:28)
- "Căn nhà không mái che" tập 1: Hạnh đề nghị ly hôn sau khi bị chồng đánh suýt chết (08:21)
- Hôn nhân viên mãn sau 9 năm cưới chồng tổng giám đốc của hoa hậu Đặng Thu Thảo (08:16)
- Vì sao cha mẹ ở châu Á mắc kẹt trong cuộc đua học thêm? (08:13)
- Vở kịch bệnh tật và màn lừa tình, tiền tinh vi: Nữ quái 24 tuổi lừa gần 1 tỷ đồng của người yêu đồng giới để nướng vào cờ bạc mạng (08:07)
- Khách mắc kẹt trong nhà vệ sinh máy bay, hãng hàng không yêu cầu mã đặt vé (38 phút trước)
- Chi hơn 335 triệu đồng tổ chức tang lễ cho mẹ, con gái chết lặng khi thấy thi thể người lạ (42 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 12/10: Vàng thế giới bật tăng, SJC giữ nguyên mức 144,8 triệu đồng/lượng (57 phút trước)
- Bác sĩ trẻ trèo lên cáng ép tim cứu người đàn ông lúc nửa đêm (58 phút trước)
- Hà Nội lấy ý kiến người dân về số phận 12 dự án Mường Thanh trong 10 ngày (1 giờ trước)