-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Giải trí
07/12/2021 19:00Thương ngày nắng về tập 10: Khánh bực bội vì bị mẹ chồng bòn tiền, con ốm nhưng chồng mải trốn chơi game
Ở tập 10 Thương ngày nắng về, Khánh vẫn bù đầu với công việc bận rộn, sếp la mắng, cô thậm chí chắc có thời gian nghỉ ngơi ăn trưa. Bà Hiền thảnh thơi đi mua sắp quần áo, thấy giá mỗi chiếc váy hơn 2 triệu đồng, bà lại nghĩ kế bòn tiền con dâu. Bà giả vờ kêu đau bụng rồi gọi Khánh đến gấp. Đến nơi bà nói mình uống nước lọc xong thấy khỏe hẳn rồi yêu cầu Khánh thanh toán chiếc váy để tặng sinh nhận bạn của mình, người đã xin việc cho Đức và bà coi đó như ân nhân của gia đình.
Khi ra thanh toán, Khánh mới biết thanh toán 2 chiếc váy tổng gần 5 triệu. Bà Hiền hồn nhiên nói mình tiện mua luôn để mặc đi sinh nhật. Thấy Khánh lưỡng lữ, bà Hiền giả vờ dỗi nói tự trả chiếc của mình. Không còn cách nào, Khánh đành phải thanh toán tất cả. Bà Hiền tỏ vẻ đắc ý khi đã moi được tiền của con dâu.

Vừa về tới cơ quan, Khánh lại nhận được điện thoại của chồng. Đức xin Khánh 7 triệu để mua chiếc xe đạp tặng sinh nhật sếp với hy vọng được lên chức phó phòng. Khánh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hết mẹ chồng bắt ra trả tiền quần áo, đến chồng cũng vòi tiền vợ. Khánh mới than vãn với Đức thì Đức gọi ngay về bà Hiền. Bà Hiền nghe xong nổi cơn tam bành cho rằng con dâu mới mua được cho mẹ chồng 1 chiếc váy còn chưa kịp cắt mác để kể lể. Bà ra điều là con dâu phải phục vụ bố mẹ chồng là chuyện đương nhiên.


Ông Hùng không đồng tình với việc làm của vợ. Ông nói tiền mua váy cho bà chính là tiền học của các cháu. Ông cấm bà từ nay không được lấy tiền của con dâu nếu không bà đừng hòng động vào tiền lương hưu và nhuận bút của ông. Bà Hiền tức lắm nhưng không làm được gì.



Chưa tan giờ làm, Khánh nhận được điện thoại của cô giáo gọi báo So bị ốm. Mặc sếp trách mắng, Khánh vội bỏ công việc để chạy đến trường đón con. Đưa con về nhà, Khánh gọi cho chồng Đức không nhấc máy. Đức vẫn mải chơi như thế, hết giờ làm thì lại ở cơ quan chơi game với đồng nghiệp, mặc cho Khánh một mình vất vả chạy ngược xuôi.
Đón xem Thương ngày nắng về lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (49 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




