-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Giải trí
16/12/2021 21:12Thương ngày nắng về tập 15: Trang cố tình gợi ý để mẹ nhận ra mình nhưng bà Nhung nghĩ con gái đã chết
Thương ngày nắng về tập 15 lên sóng tối qua đã đem đến nhiều cảm xúc cho khán giả, trong đó có tình tiết Vân Trang hội ngộ mẹ ruột.
Trong tập này bà Nhung - người mẹ ruột đã bỏ rơi Vân Trang từ khi con nhỏ nay đã trở về. Năm xưa, vì hoàn cảnh nghèo khó, bị dồn vào đường cùng nên mẹ Trang đã phải bỏ lại con gái cho người chị quen biết là bà Nga để theo vị đại gia vào Sài Gòn sinh sống. Nay bà Nhung quay về, trở thành người phụ nữ thành đạt, quyền lực và đảm nhiệm vị trí CEO tại tập đoàn Hoàng Kim - nơi Vân Trang đang làm việc.
Để chào đón sự trở về của mẹ, Vân Trang đã chuẩn bị một bộ váy có gắn thêm bông hoa trắng xinh xắn trước ngực y hệt chiếc váy năm xưa bà Nhung từng may cho Trang. Đêm hôm trước, mở chiếc váy ra, nhìn bông hoa, kỷ niệm buồn năm xưa ngày mẹ bỏ cô đi lại ùa về. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Trong buổi lễ nhậm chức, bà Nhung đứng lên chào hỏi mọi người, bà nhìn một vòng và đưa ánh mắt qua Trang, ngay lập tức Trang cúi xuống, né tránh cái nhìn trực diện. Vẻ mặt của Trang lạnh lùng, không buồn, không vui nhưng trong lòng hẳn đã thất vọng không ít vì mẹ không nhận ra mình.
Điều khiến khán giả cảm thấy thắc mắc là vì sao Trang lại biết bà Nhung là mẹ ruột của mình. Một số ý kiến cho rằng Trang luôn ghi nhớ tháng ngày sống cùng mẹ ruột và không thể quên được ngày bị mẹ bỏ rơi giữa chợ trong cơn mưa tầm tã. Lớn lên, Vân Trang giỏi giang, thông minh và mạnh mẽ, có điệu kiện, chắc hẳn cô nàng đã điều tra và biết được tung tích của mẹ mình.

Trang từng nói với cấp dưới lý do mình chỉ cống hiến 10 năm đẹp nhất cho Hoàng Kim bởi đó là thời gian chờ đợi, quá 10 năm cô sẽ không đợi nữa. Ngay từ đầu Vân Trang đã biết mẹ ruột là người phụ nữ quyền lực ở Hoàng Kim và cô muốn vào tập đoàn này làm việc để mong được gặp lại mẹ. Khi thời hạn 10 năm sắp hết, bà Nhung thực sự đã quay về.
Tuy nhiên khác với Trang biết rõ mẹ còn sống thì bà Nhung lại nghĩ rằng đứa con gái mình bỏ rơi đã qua đời. Trở về nước, việc đầu tiên bà làm là tới thăm mộ con gái. Tình tiết này cũng khiến khán giả thắc mắc rằng chuyện gì đã xảy ra khiến bà Nhung nghĩ rằng Vân Trang đã mất.

Tiếp tục đón xem Thương ngày nắng về lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3 để có câu trả lời.
TH (Nguoiduatin.vn)








- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (2 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (2 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (2 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (2 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (3 giờ trước)




