-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Giải trí
12/01/2022 10:10Thương ngày nắng về tập 26: Cả nhà chết lặng khi nghĩ rằng bà Nga nhảy cầu
Mở đầu Thương ngày nắng về tập 26, Vân Vân tâm trang vui vẻ hơn khi được Trang dẫn đi bar giải sầu. Trong khi đó ở nhà, bà Nga day dứt vì đã lỡ tay tát con gái út. Trằn trọc cả đêm không ngủ được, bà sang phòng Vân Vân, xúc động bật khóc khi xem cuốn sổ vẽ của con gái. Bà nhận ra rằng bản thân đã quá gay gắt với con gái. Và cảm thấy bế tắc vì không biết phải làm thế nào mới tốt.
Sáng hôm sau, bà để lại một bức thư cho cậu Vượng rồi bỏ đi. Trong thư bà nói cảm thấy mệt mọi, sẽ nghỉ bán hàng vài hôm và dăn không cần phải đi tìm mình.



Đọc thư, cậu Vượng tá hỏa gọi điện cho các con của bà Nga. Ba chị em về nhà và vô cùng lo lắng, cuống cuồng gọi điện cho tất cả những người quen của bà Nga để hỏi tung tích nhưng không ai biết bà đi đâu. Cậu Vượng lo bà Nga nghĩ quẩn sẽ nhảy sông như hồi ông Mậu vừa mất khiến chị em Khánh càng thêm lo sợ.



Cả nhà quyết định đến trình báo công an sau khi đã chạy ra bờ sông tìm. Khi đang khai báo, một chiến sĩ chạy về báo cáo cấp trên rằng vừa phát hiện một người phụ nữ khoảng 60 tuổi nhảy cầu tự tử, hiện thi thể đã được đưa lên bờ. Nghe tin, cả nhà chân tay bủn rủn vội chạy đến hiện trường. Cậu Vượng và 3 cô con gái của bà Nga khóc lóc thảm thiết gọi mẹ khi nhìn thấy đôi dép của nạn nhân giống hệt của mẹ. Tuy nhiên, Trang nhìn thấy đôi tay nạn nhân đeo nhẫn trong khi bà Nga chưa bao giờ đeo. Lúc này cậu Vượng lấy hết bình tĩnh xem mặt nạn nhân thì cả nhà mới thở phào vì không phải bà Nga.


Đức gọi điện cho bố thông báo tình hình và nhờ đi đón Sam - So. Bà Hiền lại than vãn nói không giúp vợ chồng Khánh. Tuy nhiên, ông Sơn nói rằng thông gia đang mất tích nên vợ chồng Khánh bận. Bà Hiền tỏ ra ngạc nhiên bởi lúc sáng khi đưa So đi học, bà gặp bà Hiền ăn diện xinh đẹp, lên xe ô tô vui vẻ đi chơi cùng nhóm bạn đồng hương.
Ông Sơn vội thông báo cho Khánh, nghe vậy cả ba chị em kéo nhau đến nhà bà Hiền hỏi rõ thêm. Cậu Vượng lúc này cũng nhớ ra trước đó bà Nga từng nhận được cuộc điện thoại rủ bà đi chơi cùng hội đồng hương, trong nhóm có cả ông Hoài - tình cũ của bà nhưng bà từ chối không đi.
Cả ba chị em sau đó tìm facebook ông Hoài và thấy ảnh cùng clip bà Nga đi chơi, hát hò vui vẻ. Khi chắc chắn mẹ đi chơi, cả ba mới vui vẻ về nhà và hứa khi nào bà Nga về sẽ xin lỗi bà chân thành.
Trong chuyến đi chơi, bà Nga tiết lộ với ông Hoài rằng bà vốn không định tham gia chuyến đi này nhưng vì bà đang có chuyện với con gái út, trong khi chưa biết xử lý thế nào thì bà mơ thấy chồng. Trong mơ, ông Mậu nói bà âu lo cũng chẳng ích gì, hãy để cho các con một không gian rộng lớn, còn bà thì cứ tìm niềm vui cho chính mình. Bà nói chuyến đi này là ông Mậu giục bà đi. Bà nhận ra có đi mới biết vui thế nào, suốt mấy chục năm làm ăn vất vả không biết thế giới bên ngoài như ra sao, lý ra phải tận hưởng sớm hơn. Thế nhưng vừa dứt lời, bà lại lo cho các con và tự hỏi: 'Không biết mấy đứa ở nhà thế nào rồi?'


TH (Nguoiduatin.vn)








- Tạm giữ hình sự nam thanh niên hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư (18:40)
- 100.000 quân Nga bao vây Pokrovsk, Ukraine rơi vào thế gọng kìm (18:30)
- Kẻ lừa lấy gần 1 tỉ đồng của người phụ nữ ở Đà Nẵng đã bị bắt (18:13)
- Diễn viên Minh Béo làm gấp 1 việc để né bão chỉ trích vì bán nước hoa sau bê bối (18:00)
- 5 người gặp nạn khi tắm biển ở Ninh Bình (48 phút trước)
- Đà Nẵng xử lý tình trạng xe điện trẻ em không phép tại các công viên (56 phút trước)
- Vụ nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong: Tài xế chưa nói chuyện được thì vụ án giải quyết ra sao? (1 giờ trước)
- Nga sắp phóng tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân, tầm bắn không giới hạn (1 giờ trước)
- Bắt giam 12 thanh thiếu niên mang hung khí đuổi đánh nhau trên phố (1 giờ trước)
- Sau 6 ngày tìm kiếm, thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn đã tử vong (2 giờ trước)




