-
Cấm xe xăng vào phố cổ Hà Nội: Lợi ích môi trường và bài toán mưu sinh -
Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng: Vinh danh những chiến công hiển hách -
Hà Nội tổ chức giao thông quanh Lăng Bác: Cấm xe khách lớn, miễn phí vé xe buýt dịp lễ -
Bí ẩn vụ con trai "ông trùm" bị sát hại ở Bali: Lời trần tình đẫm nước mắt của người bạn gái -
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng"
Giải trí
02/06/2022 17:21Thương ngày nắng về tập 27: Bị sếp 'ép đi khách', miệt thị là loại 'rau già bị chồng bỏ', Khánh uất ức than 'trời cao có mắt như mù'
Mở đầu Thương ngày nắng về phần 2 tập 27, Khánh bị sếp lừa đến quán karaoke để tiếp rượu đối tác. Khách bỏ về ngay tức khắc và bị sếp miệt thị là loại 'rau già bị chồng bỏ'. Bỏ chạy ra khỏi quán karaoke, Khánh uất ức, cay đắng, nức nở ngửa mặt lên trời mà than: 'Ông trời, ông có mắt không? Nếu như có mắt thì mắt ông bị mù rồi'.
Quá mệt mỏi vì mang tiếng lăng loàn, bị chồng bỏ rồi lại đối diện với nguy cơ mất việc, Khánh phải đi mua thuốc ngủ để mong một giấc ngủ ngon không trằn trọc lo nghĩ. Thế nhưng khi đang ở hiệu thuốc, Khánh nhận được cuộc gọi từ phía nhà trường thông báo Sam đánh bạn ở lớp.



Khánh lôi con về quát mắng ầm ĩ, gọi bé Sam là 'mày', cô cũng không đủ bình tĩnh để lắng nghe con khiến Sam gắt lên với mẹ rằng tại sao bố mẹ lại ly hôn, tại sao ly hôn rồi không hỏi xem bé muốn ở với ai. Bé Sam nói mình muốn ở với bố vì mẹ suốt ngày quát mắng. 'Con ghét mẹ' - bé Sam hét lên rồi bỏ ra ngoài.



Không những vậy, Khánh còn định cắt mái tóc xoăn của So chỉ vì nó khiến cô liên tưởng đến Đức. Bé So cũng khóc nức nở xin mẹ đừng cắt tóc vì sợ bố không nhận ra mình. Mệt mỏi, áp lực và khủng hoảng hậu ly hôn, Khánh thay đổi tâm tính đến mức cô không thể kiểm soát và việc này vô tình khiến hai đứa nhỏ càng cảm thấy bị tổn thương.


Sau khi bị sếp ép đi tiếp khách, Khánh có ý định nghỉ làm ở nhà phụ mẹ bán bún riêu nhưng bà Nga không đồng ý. Khánh lại cầm hồ sơ đi xin việc ở những nơi khác nhưng cái mác ly hôn, có hai con nhỏ cùng tai tiếng trên MXH của cô khiến các công ty cũng e dè. Thấy Khánh tiều tụy, mệt mỏi nhưng vẫn cố gồng mình, Trang vô cũng đau lòng. Trang ngỏ ý muốn tìm việc cho chị nhưng Khánh không muốn cứ mãi dựa dẫm vào em.
Trang cầm tay chị nói rằng khi còn bé Khánh đã cho Trang quần áo, sách vở, đồng ý cho Trang chung bố, chung mẹ, đối xử với Trang tốt hơn cả người thân ruột thịt thì tại sao khi Khánh khó khăn lại không thể dựa vào Trang. Nghe những lời này, Khánh nức nở bật khóc, gục vào tay em gái nói: 'Chị mệt, chị mệt quá Trang ạ'.

Trang sau đó đã âm thầm tìm mua căn nhà mới ở gần nhà bà Nga cho mẹ con Khánh vì cô biết mẹ và chị dù yêu thương nhau nhưng cũng khắc khẩu, hơn nữa Khánh cũng cần có không gian riêng tư.
Thương ngày nắng về lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Cấm xe xăng vào phố cổ Hà Nội: Lợi ích môi trường và bài toán mưu sinh (15:20)
- Gần 500.000 thí sinh hoàn tất đăng ký thi tốt nghiệp THPT trong ngày đầu tiên (15:17)
- Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng: Vinh danh những chiến công hiển hách (15:08)
- HyunA lên tiếng về nghi vấn thay đổi ngoại hình gây xôn xao dư luận (44 phút trước)
- Iran tuyên bố "còn lượng lớn tên lửa chưa dùng", Mỹ điều động 15.000 quân và 200 máy bay (48 phút trước)
- Ngâm bể sục rồi ngủ phòng điều hòa, nam sinh Hà Nội nhập viện vì liệt mặt (49 phút trước)
- 40 nước ủng hộ sơ tán tàu thương mại, thủy thủ bị mắc kẹt ở vùng Vịnh (1 giờ trước)
- Nghịch lý phim Trấn Thành: Doanh thu 450 tỷ đồng nhưng chỉ là "dấu lặng" trên bảng xếp hạng quốc tế (1 giờ trước)
- Hai cầu thủ U17 Việt Nam xuất sắc nhất giải Đông Nam Á là ai? (1 giờ trước)
- Từng "không theo kịp bạn bè", nữ sinh Nam Định xuất sắc giành học bổng tiến sĩ tại đại học top 8 thế giới ở tuổi 22 (1 giờ trước)