-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Giải trí
09/06/2022 14:00Thương ngày nắng về tập 30: Bà Nhung ngăn cản Duy và Trang yêu nhau, lộ lý do bố Duy hận mẹ Trang
Trong tập 30 Thương ngày nắng về phần 2, Trang tìm mua một nhà hộ nhỏ, bà Nhung muốn giúp đỡ vì bà làm cả mảng bất động sản. Tuy nhiên, Trang vẫn nhất định từ chối và giữ khoảng cách như hai người xa lạ. Bà Nhung buồn lòng, hẹn gặp bà Nga để tâm sự.
Bà Nga cũng chỉ biết động viên bà Nhung kiên trì chờ đợi rồi một ngày Trang sẽ đón nhận mẹ đẻ. Bà Nhung mua 3 chiếc dây chuyền cho mình, bà Nga và Trang. Bà hy vọng sẽ có dịp cả ba người cùng đeo chiếc dây chuyền này.
Sau đó, bà Nhung đến thăm con gái và bất ngờ bắt gặp Trang - Duy hôn nhau tình tứ. Bà Nhung khá sốc và định ra về nhưng Duy nhân dịp này giới thiệu với mẹ nuôi chuyện Trang là người yêu của mình. Ra khỏi tòa chung cư, bà vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh.

Trang vì thế cũng quyết định kể cho anh nghe sự thật về mối quan hệ của mình với mẹ ruột. Biết sự thật, Duy không hề ngạc nhiên hay kích động. Thay vào đó, anh chàng an ủi, động viên Trang bởi Duy hiểu tâm trạng và những lo lắng Trang đang phải trải qua. Duy kể lúc bé thường thấy bà Nhung khóc vì nhớ con gái. Duy mong cô sẽ sớm chấp nhận mẹ Nhung. Khi anh mất mẹ thì có mẹ Nhung xuất hiện, khi Trang bị bỏ rơi thì lại có mẹ Nga... Và bây giờ, hai đứa lại có những người mẹ chung.

Sau đó, Duy và mẹ nuôi mình đã có một buổi gặp mặt tại nhà riêng của bà Nhung. Bà Nhung nói Trang - Duy đều là hai người quan trọng đối với mình. Tuy nhiên, bà sợ bố Duy sẽ không chấp nhận chuyện này, vì ngày xưa ông Lâm - em trai ông Long về Việt Nam cùng bà Nhung để xây mộ cho con gái nhưng ông Lâm đã ngã và qua đời. Vì thế, ông Long luôn cho rằng vì con gái bà Nhung mà em trai ông đã chết.

Duy khẳng định mình có cách bảo vệ tình yêu. Bố Duy cũng chỉ mang tập đoàn Hoàng Long ra để dọa Duy nhưng anh không sợ điều đó. Duy cho rằng với năng lực của mình và Trang, cả hai có thể tự phát triển.

Thương ngày nắng về lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV1.
TH (Nguoiduatin.vn)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (49 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




