-
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World -
Cục CSGT cảnh báo: 9/10 lái xe chưa biết nhường đường đúng khi có xe xin vượt
Giải trí
06/03/2018 17:42'Thương nhớ ở ai' quay cảnh kết dã man nhưng không được lên sóng VTV?
Thương nhớ ở ai nhận nhiều ý kiến trái chiều xung quanh cái kết của bộ phim. Việc Vạn bỏ làng ra đi sau khi Hạnh mang con về, là cách kết thúc khác biệt hoàn toàn với tiểu thuyết Bến không chồng - nguyên tác văn học của bộ phim.
Trong tiểu thuyết Bến không chồng, Vạn chọn cách treo cổ tự tử ở Bến không chồng. Khi thực hiện phim điện ảnh cách đây gần hai mươi năm, Lưu Trọng Ninh cũng có cách giải mã tương tự. Nhưng với phiên bản truyền hình, Thương nhớ ở ai đã chọn một cách kết thúc mới.
Trên mạng xã hội, một số khán giả nhận định kết thúc mới của phim là nhân văn, phù hợp để phim không quá bi đát. Nhưng cũng có không ít người phản bác, họ nhấn mạnh về việc phim nên tôn trọng nguyên tác văn học và chê kết thúc của phim hụt hẫng, không phù hợp với diễn biến tâm lý nhân vật.
'Chỉ có hèn mới chọn cách ra đi'
Trao đổi với chúng tôi, Trà My - người đóng vai Hạnh (nữ chính của bộ phim) cho biết chính cô cũng không thích kết thúc của bộ phim.
"Với, tôi Vạn không chỉ là một người hùng chiến tranh mà Vạn là người hùng với tất cả mọi người làng Đông. Chính Vạn sinh cả cuộc đời mình để cho những người xung quanh hạnh phúc. Việc Vạn lựa chọn ra đi không đúng với tư cách một người hùng mà chỉ có kẻ hèn mới làm vậy", nữ diễn viên khẳng định.
Trà My cũng chia sẻ rằng cô thấy kết thúc trong nguyên tác văn học mới là hợp lý vì "Đôi khi cái chết là một sự giải thoát, thậm chí là một sự dũng cảm".
Trước những ý kiến trái chiều về kết thúc của bộ phim, Trà My tiết lộ thực ra cái kết mà cô đã quay là cảnh Vạn phải treo cổ tự tử. Nhưng sau đoàn làm phim phải thay đổi vì nhà Đài không đồng ý.
"Tôi thích cái kết này hơn, cái kết đó mới diễn tả một cách chính xác nhất sự man rợ của một thời hủ tục, có thể nó sẽ là một cái kết dã man nhưng chính vậy sẽ là sự thức tỉnh sâu sắc nhất cùng thông điệp muốn gửi gắm cho chúng ta - những con người đương thời", nữ chính của bộ phim cho hay.
Theo Trà My, hình ảnh cuối cùng của bộ phim đáng lẽ ra là cảnh Hạnh và bé Ban Mai vấn khăn tang đi trên cánh đồng, có lời tự sự của Hạnh vang lên.
“Vạn đã ra đi. Ông tìm đến cái chết có phải vì sự bình yên của những người ông yêu quý. Người làng Đông đến sau này cũng không hiểu được vì sao Vạn tìm đến cái chết .Tôi biết ông không sợ hãi. Ông đã tìm đến cái chết ngay từ những ngày đầu tiên khi ông phải kìm nén mình, ép xác mình vì những gì ông mang trên vai trong suốt cuộc đời ông. Mỗi một lần hạnh phúc đi qua ông là mỗi lần ông gần hơn cái chết. Ép xác! Tôi không biết có dùng đúng từ này không? Ông đã ép xác cả một đời để đến khi hạnh phúc thực sự đến với ông. Ông không còn cảm nhận được nó. Ông đã trốn chạy hạnh phúc”.
Diễn viên Ngọc Anh, người đóng vai Nhân (mẹ của Hạnh) cũng đã lên tiếng tiết lộ về việc Đài truyền hình Việt Nam - đơn vị quản lý việc sản xuất và phát sóng bộ phim không đồng tình với kết thúc Vạn treo cổ tự tử. Do vậy, mặc dù đã quay cảnh đó rồi, đoàn làm phim vẫn phải chọn một cái kết khác và quay lại.
Kết hụt hẫng, phim có thể có phần 2?
Trước câu hỏi dành cho nữ chính Trà My "Việc nhà Đài quyết định thay đổi kết thúc, dù đoàn làm phim đã quay cảnh Vạn chết, chị có tiếc nuối?", nữ diễn viên cho biết có thể Đài, VFC muốn làm phần hai nên chọn cách kết thúc như vậy.
"Nhiều bộ phim đã làm phần 2 vì được sự đón nhận của khán giả. Thương nhớ ở ai, tôi nghĩ có thể làm được vì các nhân vật phim chưa giải quyết triệt để", diễn viên Trà My bày tỏ quan điểm.
Thương nhớ ở ai do đạo diễn Lưu Trọng Ninh và Bùi Thọ Thịnh thực hiện, chuyển thể từ tiểu thuyết Bến không chồng. Bối cảnh tại làng Đông - một làng quê Bắc Bộ điển hình giai đoạn 1954-1975 và thời kỳ hậu chiến.
Phim khắc họa số phận bi kịch của những phụ nữ nông thôn thời hậu chiến. Họ không chỉ chịu nỗi đau mất mát người thân mà còn bị giam cầm, trói buộc bởi những định kiến, thủ tục hà khắc, phải đè nén, chôn giấu những khát khao hạnh phúc cá nhân.
Thương nhớ ở ai có sự tham gia của nhiều diễn viên tay ngang, lần đầu đóng vai chính như Ngọc Anh (vai Nhân), Trà My (vai Hạnh).
Nhưng phim cũng có sự xuất hiện của vài gương mặt sáng giá như Thanh Hương, Hồng Kim Hạnh, Thiện Tùng và đặc biệt là sự xuất hiện của "quái kiệt làng chèo" Thanh Ngoan.
Trong suốt thời gian phát sóng, phim cũng gây ồn ào, tranh cãi về việc áo yếm không nội y trên sóng, diễn xuất của diễn viên và chuyện hai nữ diễn viên chính tố nhau trên mạng xã hội.
Dù vậy, Thương nhớ ở ai được nhiều khán giả yêu thích, đón nhận và trở thành một trong những bộ phim được quan tâm nhất trên sóng truyền hình thời gian qua.
Theo Khuê Tú (Tri Thức Trực Tuyến)
- 5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài (16:33)
- Trần Nghiên Hy sau ly hôn: "Không còn tin tình yêu kéo dài mãi mãi" (16:31)
- Chị dâu muốn đưa cả nhà đến ở vài ngày, em chồng khó xử vì chồng đã lỡ đồng ý (16:25)
- Barca: Làm thế nào để Rodri không giẫm chân Pedri? (16:19)
- Ông Trump đăng video AI mô phỏng đảo Kharg của Iran bị phá hủy (36 phút trước)
- Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng (42 phút trước)
- Triều Tiên chỉ trích chính quyền Trump, gọi tập trận Mỹ - Hàn - Nhật là “mối đe dọa” (55 phút trước)
- Bị phát hiện trộm hơn 1,2 tấn sầu riêng, thanh niên Hải Phòng cúi đầu xin lỗi nông dân (1 giờ trước)
- Real Madrid: Mourinho đang làm được điều mà Ancelotti bó tay (1 giờ trước)
- Ngân hàng phát hành trái phiếu lãi suất tới 10%/năm (1 giờ trước)