-
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ!
Giải trí
21/01/2018 18:16'Thương nhớ ở ai' tập 23: Các họ trong làng rủ nhau... đẻ để tỏ ra nguy hiểm
Thương nhớ ở ai tập 23 bắt đầu bằng cảnh bà Khiên dẫn con dâu về nhà mẹ đẻ để thưa chuyện. Tuy đi dưới hình thức như vậy nhưng thực ra là để đưa ra những yêu sách của ông Khiên và nhà họ Nguyễn, trong đó bao gồm việc Hạnh phải bỏ họ Vũ nếu muốn về nhà bà làm dâu.
Nhân nghe vậy thì vừa thương vừa giận con gái. Tuy nhiên, với bản tính cam chịu vốn có của mình, cô cũng đành chấp nhận để con đi làm nghĩa vụ người vợ.



Mặc dù Hạnh và Nhân đã xuống nước hết mức nhưng nhà họ Nguyễn vẫn cố chấp, không chịu chấp nhận Hạnh là con dâu, kể cả khi cô đã từ bỏ họ Vũ. Trước sức ép của cả họ, cũng như vì muốn giữ thể diện cho mình, ông Khiên tuyên bố sẽ không để cho Hạnh sống yên ổn trong nhà mình. Cô sẽ không được bước lên nhà trên, không được bước lên từ đường và phải làm lụng tất cả mọi việc trong nhà. Những điều lệ hà khắc này của ông khiến cho người trong họ đều phải kiêng nể.


Phía nhà họ Vũ, vốn đã chấp nhận số phận, Nhân cũng muốn công bố luôn để cho mọi người khỏi dị nghị. Trong lúc các cụ trưởng tộc họ Vũ đi qua bàn tán về việc Hạnh làm dâu nhà ông Khiên, Nhân cảm thấy nên nói thẳng luôn sự thật ra thì hơn. Các vị bô lão nghe thấy tin Hạnh bỏ họ Vũ thì lại càng bất bình. Tuy nhiên không phải bất bình vì con cháu bỏ họ mà vì cảm thấy yếu kém về quân số so với dòng tộc kình địch. Sau tin này, họ lại rủ nhau về đẻ thêm thật nhiều để xây dựng một dòng họ thật "hùng mạnh".


Anh Diên sau cái chết của Thuỷ không được bao lâu thì lên cơn co giật, thần kinh bất ổn định. Người làng tin rằng đó là vong của Thuỷ hiện về quấy nhiễu anh do đã ép cô chết oan uổng. Được một vài ngày, Diên bỏ làng không kèn không trống, để lại vị trí cán bộ văn hoá. Ông Tùng và Vạn cùng nhau ngồi lại để bàn xem ai sẽ là người thay thế Diên. Thời điểm này đàn ông trong làng đã đi hết, Vạn đề xuất chọn Hơn hoặc Nhân.

Tuy nhiên ông Tùng lại không đánh giá cao phụ nữ ở vị trí quản lý. Tùng muốn ông Bánh làm cán bộ văn hoá hơn. Vạn không dám cãi lời cấp trên nhưng cũng đưa ra cân nhắc rằng ông Bánh đang dính tin đồn có con riêng. Tùng gạt ngay thông tin đó đi và cho rằng nếu căn cứ vào lời đồn này thì cả làng này có mà đi tù hết rồi, cho dù vừa trước đó không lâu anh đã quy Thuỷ vào tội làm điếm dựa trên lời quy kết của miệng thiên hạ.
Ông Bánh thấy được cân nhắc làm cán bộ thì đắc ý nhận ngay. Ông nhanh chóng về nhà chuẩn bị quần áo cán bộ rồi khoe với vợ con. Bên cạnh đó cũng không quên nhắc vợ dành tiền mua xe đạp nhà nước dù nhà cách ủy ban chỉ vài bước chân, cốt là để nếu sau này mất việc thì bán xe lại với giá thị trường lấy lãi.

Bé Thục Anh sau khi khoe với bạn về ông bố giấu mặt thì càng bị gièm pha nhiều hơn. Trong lúc cao hứng tranh cãi với bạn, cô bé cược rằng sẽ gọi Dâu bằng chị vì hai người có chung một bố. Nếu cô bé dám làm thì cậu bạn hay gây sự sẽ phải cõng Thục Anh về nhà. Dâu đến lớp thì thấy Thục Anh gọi mình là chị, liền bắt cả bé lẫn cậu bạn kia vào hầm ngồi. Tuy bị phạt nhưng Thục Anh vẫn được bạn cõng về nhà vì đã thắng cược.

Hạnh sau khi về nhà chồng thì vẫn đang tập làm quen với lối sống mới ở đây. Thấy nhà chồng thiếu thốn đồ ăn, cô bèn rủ Dâu về nhà mình lấy trộm cá của mẹ để đem sang nhà chồng. Thấy bạn mình làm vậy không phải phép, Dâu bỏ tiền ra mua hào cá cho Hạnh. Nhìn thấy cử chỉ này của bạn, Hạnh rất cảm động.


Thương nhớ ở ai lên sóng vào lúc 14h20' thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3.
Theo Minh Quân (Trí Thức Trẻ)
- Đây là chiếc Galaxy S cao cấp full tính năng giá rẻ nhất tháng 11, được chuộng hơn nhiều iPhone Air (54 phút trước)
- Thủ môn Indonesia bị lừa sang Campuchia, ép làm việc tại ổ lừa đảo? (59 phút trước)
- Hương Giang mang áo dài trắng lên Miss Universe 2025: "Giấc mơ thanh xuân" khiến khán giả rơi nước mắt (1 giờ trước)
- Hành trình cổ tích: Bóng đá Haiti trỗi dậy giữa địa ngục tội phạm để giành vé dự World Cup (1 giờ trước)
- Yamaha chính thức ra mắt ‘xe ga quốc dân’ mới giá 23 triệu đồng: Đẹp át vía Honda Vision và SH Mode (1 giờ trước)
- Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế (1 giờ trước)
- Hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi hơn 170 căn nhà, vẫn chưa thể khống chế (1 giờ trước)
- Xúc động lời nhắn của em trai Quý Bình trong ngày sinh nhật cố nghệ sĩ (1 giờ trước)
- Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh (1 giờ trước)
- Luật sư đề nghị hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Thùy Tiên (1 giờ trước)