-
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh -
Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 -
5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi -
Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều -
Khoảnh khắc khiến Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải "chiếm sóng" truyền thông Thái Lan -
5 điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm -
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026?
Giải trí
13/11/2017 18:12'Thương nhớ ở ai' tập 4: Vạn chĩa súng đòi giết Đột, sau đó lại nhận ra mình thật dại dột!
Thương nhớ ở ai tập 4 nói về những ngày cuối cùng của anh Hớn. Sau khi cuộc đấu tố diễn ra, cả làng Đông đã quyết định là anh Hớn phải chết. Dù nhiều người muốn anh được sống nhưng dưới sự áp đặt mạnh mẽ của Đột và Quất, không ai dám lên tiếng bênh vực anh Hớn trừ Vạn và Nương.
Chị Hơn nhờ anh Vạn tạo điều kiện để mang thức ăn ra cho chồng lần cuối. Vạn đồng ý. Tuy nhiên, chị Hơn không chỉ là muốn tâm sự lần cuối với chồng mà muốn liều mình dẫn anh bỏ trốn. Việc này đã không thể xảy ra khi Vạn với thể hình lực lưỡng và kinh nghiệm ngoài trận mạc đã ngăn lại cuộc đào tẩu của cả hai vợ chồng. Anh cũng chỉ ra cho chị Hơn rằng nếu anh Hớn mà bỏ trốn thì cả chị và bé Tốn đều sẽ không thể có tương lai ở làng Đông này được.





Nghe vậy, chị Hơn ngồi xuống bất lực, chỉ còn biết hát cho chồng nghe một lần để ngày mai anh Hớn ra pháp trường không còn phải hối hận. Tiếng hát Bèo dạt mây trôi nghe rất ai điếu và thê thiết, những người xung quanh gồm Vạn và Nương ở gần đó nghe không khỏi não lòng. Nương khuyên chị Hơn về nghỉ để chăm bé Tốn, tránh ngồi lâu sẽ càng thêm sầu muộn.
Sáng hôm sau, Đột mở cửa nhà ra thì đã thấy Vạn ngồi đó đợi cả đêm. Anh vẫn muốn cứu Hớn, cầu xin Đột cho tổ chức đấu tố lại. Đương nhiên, Đột từ chối, thậm chí còn dùng lời lẽ không hay để xúc phạm anh. Vạn tức quá chĩa súng về phía Đột, doạ nếu còn nói vậy sẽ bắn. Ngay sau hành động đó anh mới phát hiện ra là mình quá dại dột. Với sự tổn hại đến thể diện mà Đột vừa nhận được, chắc chắn anh ta sẽ bắt Vạn phải bắn Hớn.


Chị Hơn và Nương cùng nhau gõ cửa tất cả các nhà trong làng cầu mong mọi người hãy suy xét lại cuộc đấu tố nhưng không ai dám mở cửa ra mặt. Ở một góc nào đó trong lòng mọi người, tất cả đều muốn tha mạng cho Hớn nhưng không ai dám là người đầu tiên thể hiện ra ngoài điều đó. Đó là lý do vì sao sau này, cả làng Đông đều nhớ về anh Hớn như một điều đáng tiếc đã xảy ra mà không thể quay ngược trở lại.

Đến trưa, người của xã gọi Vạn lên để bắn Hớn, lấy lý do là cả làng chỉ có mình anh biết dùng súng. Vạn miễn cưỡng cầm súng đi. Một lúc sau, trong làng nghe thấy 2 tiếng súng lớn. Chị Hơn ôm con chạy về nhà khóc nức nở. Nhân cuống cuồng chạy lên pháp trường thì thấy Vạn đang quay về, nước mắt chảy trên mặt. Sau này, không ai biết có phải anh Vạn đã bắn Hớn hay không. Khi có người hỏi thì anh chỉ im lặng. Còn với Nhân thì không phải, bởi vì cô nghe thấy có hai tiếng súng và cô tin chắc rằng viên đạn cuối cùng không phải là do Vạn bắn ra.

Rõ ràng nội dung lẫn các tình tiết của Thương nhớ ở ai đều khá hấp dẫn và kịch tính dù chỉ mới 4 tập đầu. Nhưng có lẽ vì bối cảnh và chuyện phim hơi cũ mà khán giả không được ưa chuộng.
Đón xem Thương nhớ ở ai tập 5 phát sóng vào thứ 7 ngày 18/11.
Theo Minh Quân (Trí Thức Trẻ)
- Tân thị trưởng Hàn Quốc gây chú ý khi đội tóc giả, nhảy Kpop quảng bá thành phố (16:17)
- Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh (16:02)
- Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 (39 phút trước)
- Hyundai Creta giảm giá kỷ lục 79 triệu đồng, đe dọa phân khúc sedan hạng B (49 phút trước)
- Chồng cũ nhắn một câu lúc nửa đêm, sáng hôm sau tôi mới biết sự thật phía sau (54 phút trước)
- Báo Hàn Quốc: HLV Kim Sang-sik đang biến thành công của Việt Nam thành thói quen (1 giờ trước)
- 5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi (1 giờ trước)
- Nhân viên bán ô tô 26 tuổi bất ngờ thành hoàng tử Bỉ sau xét nghiệm ADN (1 giờ trước)
- Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều (1 giờ trước)
- Báo Thái Lan thừa nhận HLV Kim Sang-sik vượt trội Anthony Hudson về chiến thuật (1 giờ trước)