-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Giải trí
19/11/2024 16:58Tiếc cho phim của diễn viên Quốc Tuấn và NSND Minh Châu
Cuối tuần qua có tới 5 phim mới ra rạp thuộc nhiều thể loại, trong đó có 3 tác phẩm ngoại và 2 phim Việt.
Cu li không bao giờ khóc, tác phẩm đen trắng từng thắng giải Phim đầu tay xuất sắc nhất tại LHP Berlin 2024 với sự góp mặt của NSND Minh Châu, diễn viên Quốc Tuấn, Thương Tín... dù được truyền thông rầm rộ, nhận nhiều lời khen của giới làm phim và phê bình nhưng không đạt thành tích cao ngoài phòng vé.
Cu li không bao giờ khóc được đạo diễn Phan Đăng Di đánh giá là một trong những phim hay nhất của điện ảnh Việt Nam, nhưng thuộc dòng phim nghệ thuật, ít suất chiếu. Kết quả, phim chỉ xếp thứ 14 phòng vé dịp cuối tuần qua và thu về 326 triệu đồng, theo số liệu của Box Office Việt Nam. Có khán giả phàn nàn trên fanpage Cu li không bao giờ khóc rằng có suất chiếu duy nhất của phim ở một rạp họ dự định đi xem cũng đã bị hủy.
Bộ phim hài đen khác của Việt Nam là Giải cứu anh "thầy" ra rạp cùng ngày 15/11 thậm chí còn đứng chót top 20 với doanh thu 120 triệu đồng.
Bom tấn Hollywood có chi phí sản xuất lên tới 300 triệu USD (7.500 tỷ đồng) - Gladiator II (Võ sĩ giác đấu 2) với ê-kíp hùng hậu từng đoạt giải Oscar cũng không khá khẩm hơn khi chỉ thu về hơn 2 tỷ đồng dịp cuối tuần, đứng thứ 4 phòng vé.
Ngày ta đã yêu - tựa phim lãng mạn xúc động bậc nhất màn ảnh năm 2024 ra rạp cuối tuần qua cũng nhận cái kết thê thảm khi chỉ đứng thứ 8 phòng vé với hơn 600 triệu đồng tiền vé.
Trong khi đó, top 1 phòng vé cuối tuần qua gọi tên Cười xuyên biên giới. Bộ phim hài của điện ảnh Hàn Quốc áp đảo rạp chiếu với 27,8 tỷ đồng doanh thu trong 3 ngày cuối tuần qua với 8.590 suất chiếu và hơn 302 nghìn vé bán ra. Cộng cả các suất chiếu sớm, Cười xuyên biên giới thu về 34,6 tỷ đồng.
Tận dụng chất liệu hài hước vốn là thể loại được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, Cười xuyên biên giới đã chứng minh sức hút khi chiếm lĩnh top 1 phòng vé Việt chỉ trong ngày đầu chiếu sớm ngày 13/11 với 35.000 vé được bán ra. Hiện tác phẩm vẫn đang duy trì vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng doanh thu và nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên cơn sốt phòng vé trong những ngày tới.
Theo Mỹ Anh (VietNamNet)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (20:20)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (35 phút trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (1 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (2 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (3 giờ trước)
- Thủ tướng chỉ đạo giữ nguyên giá điện, không để tăng giá hàng hóa cuối năm (3 giờ trước)
- Vụ ô tô lao khỏi cao tốc làm 4 người chết: Trục lái từng được gia cố nhiều lần (3 giờ trước)