-
Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào -
Đề xuất phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng, tinh trùng -
Nữ thực tập sinh người Việt nghi sát hại đồng hương tại Nhật: Hé lộ chi tiết bất ngờ về nguyên nhân gây án -
Đề xuất cấm yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Giật mình với quy trình lọc máu, thuốc tiêm giảm cân -
4 mẫu áo blazer đi đâu cũng gặp trong mùa đông này -
Mùa Đông năm nay khả năng có đợt rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá -
Nữ tiếp viên hàng không 29 tuổi qua đời vì HIV, nguồn lây nhiễm là một chi tiết quan trọng bị bỏ sót -
Bé trai bại não có thể tự bước đi sau ca phẫu thuật chưa từng có ở Việt Nam -
Quốc hội bàn cách xử lý những vấn đề phát sinh trong sắp xếp tổ chức bộ máy
Giải trí
24/10/2015 22:17Tiếc cho thương hiệu Vũ Ngọc Đãng sau "Con ma nhà họ Vương"
Bộ phim kinh dị Việt là sản phẩm mới nhất của tác giả “Bỗng dưng muốn khóc”. Nó không giúp anh tiến xa hơn, mà thậm chí còn khiến người ta cảm thấy thất vọng.
![]() |
| Là thành phẩm đến từ hàng loạt cái tên nổi tiếng, nhưng Con ma nhà họ Vương khiến người xem cảm thấy hụt hang. |
Câu trả lời đáng tiếc là không. Thậm chí, có thể coi Con ma nhà họ Vương như một sản phẩm lỗi, một đứa con tinh thần được sinh thành nhưng thiếu đi tâm huyết của chính vị đạo diễn nổi tiếng. Dù sở hữu một ý tưởng độc đáo, sự yếu kém trong khâu xử lý kịch bản, tâm lý nhân vật, cũng như những câu thoại vụng về, sáo rỗng đã biến Con ma nhà họ Vương trở thành một phim kinh dị hạng B với vô số lỗi logic.
Điều duy nhất đọng lại trong trí óc người xem sau khi ra khỏi rạp chính là những màn quảng cáo có phần lộ liễu, lặp đi lặp lại cho các thương hiệu lớn. Vô hình trung, chúng biến Con ma nhà họ Vương trở nên giống như phim quảng cáo, hoặc MV ca nhạc hơn là một tác phẩm điện ảnh.
![]() |
| Nam (La Quốc Hùng) rơi vào trò chơi bệnh hoạn của tên Huy (Hồ Vĩnh Khoa) sau khi chạy trốn khỏi lệnh truy nã. |
Chàng trai quyết định bỏ trốn lên Sài Gòn, sống chui lủi trong những các căn nhà hoang, sạp hàng ngoài chợ. Một buổi sáng, Nam nhận được lời đề nghị kỳ lạ từ một người đàn ông bí ẩn có tên Huy (Hồ Vĩnh Khoa). Gã hứa cho Nam 200 triệu đồng nếu như chàng trai làm bất cứ điều gì hắn yêu cầu trong vòng 20 tiếng.
Quá túng quẫn và bị kích thích bởi trí tò mò, Nam đồng ý nghe lời Huy rồi đặt chân tới một ngôi biệt thự hẻo lánh. Ở đó, chàng trai nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy của một kẻ biến thái. Chưa kể, dường như có một oan hồn nào đó đang lẩn khuất trong nhà.
Xét một cách công bằng, cả Hồ Vĩnh Khoa và La Quốc Hùng đã hoàn thành tốt vai diễn của họ. Hồ Vĩnh Khoa từng gây ấn tượng qua một chàng trai hiền lành, chân chất trong Hot boy nổi loạn, nay lại hóa thân thành một gã tâm thần không ổn định, với nụ cười tà mị luôn thường trực trên môi.
|
|
| "Con ma nhà họ Vương" trông không khác gì các ma nữ trong những bộ phim kinh dị Nhật Bản hoặc Hàn Quốc hồi đầu thế kỷ 21. |
Tuy nhiên, sau quá nhiều khoảnh khắc “vờn nhau” căng thẳng, kết quả lại chẳng đi đến đâu, khiến người xem chưng hửng. Không biết có phải do đạo diễn phải cắt bớt cảnh hay không mà người xem luôn thấy cảm xúc chưa được đưa lên cao độ đã bị… cho rơi tự do. Ngay cả con ma, một yếu tố khá quan trọng trong phim, lại mang phong cách rũ rích: mặc áo trắng hoặc đỏ, tóc xõa dài, người nhuốm máu, luôn sẵn sàng lao ra “hù” nhân vật chính bất cứ lúc nào.
![]() |
| Câu chuyện đồng tính trong phim thừa thãi và nhạt nhẽo bởi một trong hai nhân vật "không thật". |
Dù biết rõ Nam đồng tính và yêu mình trong khi bản thân không thể đáp lại vì đã lựa chọn cô gái khác, Khánh vẫn có nhiều hành động vượt quá phạm vi bạn bè, thậm chí có phần “khiêu khích” Nam. Những cuộc đối thoại giữa hai nhân vật thường khiến người xem bật cười vì những câu từ sáo rỗng, ngô nghê như trích ra từ văn chương mạng.
Con ma nhà họ Vương sở hữu dàn diễn viên nam, từ chính đến phụ, có khuôn mặt điển trai và thân hình lý tưởng. Họ được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tạo điều kiện “cởi” và “khoe thân” ở mức tối đa. Bối cảnh phim tuy nên thơ, nhưng chưa thể coi là có đột phá so với các tác phẩm trước của tác giả Bỗng dưng muốn khóc. Dường như, anh không đem tới điều gì mới mẻ qua bộ phim mới thuộc thể loại kinh dị, mà chỉ lặp lại một cách nhàm chán những gì mình từng khai thác trong quá khứ.
Nếu như Con ma nhà họ Vương đến từ một đạo diễn trẻ, còn non tay, thì đó là điều không quá ngạc nhiên và có thể hiểu được. Nhưng đây lại là sản phẩm mới nhất của một nhà làm phim danh tiếng, từng khiến công chúng nức lòng. Sự dở dang, lỡ cỡ của tác phẩm hẳn khiến nhiều người thấy tiếc cho thương hiệu Vũ Ngọc Đãng.
- H'Hen Niê phản hồi tin "biến dạng ngoại hình" sau sinh (1 giờ trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào (1 giờ trước)
- Nữ thực tập sinh người Việt nghi sát hại đồng hương tại Nhật: Hé lộ chi tiết bất ngờ về nguyên nhân gây án (1 giờ trước)
- Đề xuất phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng, tinh trùng (1 giờ trước)
- Đề xuất cấm yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự đối tượng đánh tài xế taxi tới tấp giữa đường phố Nha Trang (1 giờ trước)
- HLV Hansi Flick nhận tin dữ sau trận thua Real Madrid (1 giờ trước)
- Dùng chảo sắt, nồi cơm điện để đổi điện thoại (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Tài chính Mỹ hé lộ thông tin về khung thỏa thuận với Trung Quốc (1 giờ trước)
- Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Giật mình với quy trình lọc máu, thuốc tiêm giảm cân (1 giờ trước)



