-
Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc -
Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái -
TP.HCM: Tài xế gắng gượng tấp xe vào lề để tránh gây tai nạn trước khi qua đời vì đột quỵ -
Mẹ chồng buộc con dâu ký giấy chia tài sản, sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng -
Ám ảnh khoảnh khắc ô tô tông tử vong người phụ nữ đang đi bộ cùng 3 trẻ nhỏ -
Ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7? -
Thanh Hóa: Đang ngủ trong nhà cùng ông bà, bé trai 13 tuổi bị gỗ đè tử vong vì dông lốc ập đến -
Bài học nhớ đời của nam sinh lớp 6 định bỏ nhà "đi bụi" -
Người được phong thiếu tướng ngay trong đêm 30/4/1975, khiến CIA bái phục, là 1 trong 4 nhà tình báo hàng đầu Việt Nam -
TP HCM khởi công dự án Trung tâm hành chính 30.000 tỷ đồng và cải tạo Bến Nhà Rồng
Giải trí
26/05/2019 15:10Tiệc tùng ở Cannes - nơi vung tiền để thác loạn với ma túy và gái điếm
Nhiều tờ báo quốc tế nhận định có tới 2 lễ hội Cannes cùng tồn tại cùng thời điểm. Một là Liên hoan phim (LHP) tập hợp loạt tác phẩm điện ảnh chất lượng cao từ khắp nơi trên thế giới, hai là những bữa tiệc xa hoa của nghệ sĩ và giới nhà giàu.
“Đến Cannes nhất định phải dự các buổi tiệc đắt giá. Mỗi bữa tiệc có thể kéo dài đến 5h sáng. Tôi đã kiệt sức trong những ngày này”, một du khách tiết lộ.
Có thể nói, tiệc tùng đã trở thành điểm nhấn không thể thiếu của Cannes trong vài thập kỷ qua. Khi suất chiếu cuối cùng trong ngày ở trung tâm hội nghị Le Palais (nơi tổ chức LHP) kết thúc, các ngôi sao và khách mời VIP bắt đầu suy nghĩ về những bữa tiệc đang đón chờ họ. Lúc này, đồng hồ đã điểm 23h.
"Không có một lễ hội nào khác có thể tập hợp cả nghệ thuật, thương mại và tệ nạn vào cùng một chỗ rồi bọc cho những điều đó một cái vỏ sang trọng, thanh lịch (như Cannes)", Nicolas Winding Refn - đạo diễn người Đan Mạch - nói về những bữa tiệc ở Cannes với Vanity Fair.
"Nơi tập hợp nhiều kẻ tâm thần nhất trong mọi bữa tiệc"
Có đến hàng chục bữa tiệc xa hoa, phù phiếm được tổ chức trong hơn 10 ngày diễn ra LHP. Mỗi bữa tiệc đều kéo dài đến nửa đêm hoặc rạng sáng, tùy vào độ "chịu chơi" của khách.
Có nhiều kiểu tiệc khác nhau như tiệc chiều, tiệc của nhãn hàng, tiệc từ thiện và tiệc du thuyền. Và nổi tiếng nhất trong số đó là bữa tiệc thường niên của Quỹ nghiên cứu bệnh AIDS - amfAR.
Đây là nơi bán đấu giá vật phẩm của các ngôi sao để quyên tiền ủng hộ dự án nghiên cứu phòng chống căn bệnh AIDS. Khách sạn Hôtel du Cap-Eden-Roc là nơi được giao trọng trách tổ chức bữa tiệc hoành tráng này.
amfAR thường tập hợp những ngôi sao hàng đầu thế giới, giới tài phiệt hoặc thành viên hoàng tộc khắp nơi trên thế giới. Một người muốn góp mặt trong buổi tiệc đình đám này thường sẽ phải bỏ ra trên 10 nghìn USD để mua vé vào cửa.
Phóng viên Richard Lawson của tờ Vanity Fair từng tham dự một buổi đấu giá amfAR. Anh kể lại những trải nghiệm hiếm có và dễ khiến độc giả choáng váng về cách tiêu tiền của giới nhà giàu.
Lawson kể về một gói "lợi tức" trị giá 240 nghìn USD, gồm: vé tham dự lễ trao giải Quả Cầu Vàng, Oscar, vé vào cửa buổi tiệc sau trao giải và một buổi chụp ảnh riêng với tài tử Bradley Cooper. Một số món đồ dùng của ngôi sao Hollywood được rao lên tới hàng triệu USD mà vẫn bán được trong chớp mắt.
Đặc biệt, Lawson tỏ ra kinh ngạc khi Andrea Bocelli - nữ ca sĩ người Italy - lại trở thành "món hàng" đắt giá bậc nhất buổi tiệc amfAR. Hai lần dùng bữa tối riêng tư với Bocelli được một đại gia mua với giá 2,2 triệu USD.
"Chỉ có ở Cannes, Andrea Bocelli mới trở nên đắt giá hơn cả Bradley Cooper", Richard Lawson bình luận trên Vanity Fair.
Nhận xét về những "mặt hàng" kỳ lạ với mức giá trên trời trong amfAR, phóng viên người Mỹ đã trích dẫn lời nhận xét của người mẫu Morgan O’Connor: “Nơi tập hợp nhiều kẻ tâm thần nhất trong mọi bữa tiệc”.
Tình dục và những buổi tiệc thác loạn trên du thuyền
Như tờ The Sun đã nhận xét: "Ở Cannes, thuê gái điếm dễ như đặt pizza", ngành công nghiệp tình dục đã phát triển song song một cách mạnh mẽ cùng liên hoan phim lâu đời của nước Pháp.
Hàng năm, không chỉ có giới làm phim và các minh tinh, người mẫu mới tham dự LHP Cannes. Những tay nhà giàu và sở hữu nhưng chiếc du thuyền xa xỉ cũng nô nức ghé thăm vùng biển miền nam nước Pháp.
Tại cảng Port de Cannes, luôn có khoảng 40 du thuyền sang trọng xuất hiện. Trên đó, thường xuất hiện khoảng 10 cô gái, đa phần tự nhận là người mẫu. Họ đứng bên lan can duy thuyền trong tình trạng bán khỏa thân, và đôi khi không mặc gì.
Những bữa tiệc được giới tài phiệt tổ chức trên du thuyền đã trở nên vô cùng quen thuộc. Business Insider từng bình luận: “Hình ảnh các ngôi sao hạng A vui vẻ trên các du thuyền khi dự LHP Cannes đã là điểm nhấn của sự kiện này nhiều năm qua”.
Trước khi qua đời vào năm 2018, Paul Allen là tên tuổi quen thuộc tại Cannes. Allen tới dự LHP danh giá hàng năm, nhưng với mục đích thỏa mãn sở thích tiêu tiền của mình hơn là thưởng thức nghệ thuật. Vị tỷ phú đồng sáng lập Microsoft thường tổ chức ăn mừng cùng rất nhiều người nổi tiếng trên chiếc du thuyền sang trọng của ông.
Du thuyền Octupus của Paul Allen được coi là một trong những du thuyền lớn nhất thế giới, bao gồm: 2 tàu ngầm, một bến tàu, một hồ bơi và 2 bãi đỗ trực thăng. Ông đã bỏ ra hơn 200 triệu USD để chế tạo Octupus nhằm phục vụ những buổi ăn chơi trác táng tại Cannes.
Tuy chưa từng tiết lộ với báo chí nhưng nhiều người tin rằng các buổi tiệc trên du thuyền Octupus là nơi khởi đầu cho không ít mối quan hệ trao đổi tình dục - tiền tài danh tiếng của giới nhà giàu.
Không chỉ có du thuyền của Paul Allen, rất nhiều chiếc thuyền của giới nhà giàu khác cũng diễn ra hoạt động mại dâm công khai. Trong một bài đăng trên báo nước ngoài, cảnh sát địa phương chia sẻ gái mại dâm có thể chính là những Hoa hậu, người mẫu hay các cô gái đi theo khách mời.
Elie Nahas - một tay môi giới mại dâm người Lebanon - tiết lộ với Hollywood Reporter rằng gái gọi hạng sang thậm chí có thể nhảy múa, tiệc tùng trong tình trạng khỏa thân để phục vụ các quý ông giàu có. Trong số đó, thậm chí có cả những diễn viên vô danh, chưa gặp thời.
"Họ tự nhủ những hoạt động này tại Cannes là lẽ thường tình, rằng họ chỉ đang hẹn hò với những người đàn ông giàu có. Thực tế, những cô đào Hollywood đó đang làm những việc mà gái mại dâm vẫn làm", Nahas kể lại.
Ma túy, mại dâm và những góc tối của Cannes
"Tại Cannes, ngành kinh doanh lớn thứ hai sau phim ảnh chính là tình dục" - Hollywood Reporter viết. Bên lề các buổi công chiếu, chủ đề được quan tâm nhất LHP Cannes là những buổi tiệc thác loạn với ma túy, rượu và gái điếm.
Cách quen thuộc nhiều cô gái lựa chọn là phục vụ đại gia có mặt trong những buổi tiệc hoặc các cuộc vui trên du thuyền riêng tư.
Nhưng, phía sau những xa hoa, hào nhoáng vẫn còn những góc tối khó khai thác. "Chúng tôi không chỉ trải qua cuộc vui điên rồ mà còn bạo loạn", Michael Madsen nói. Báo chí quốc tế dùng cụm từ "văn hóa tình dục và ma túy" khi đề cập đến chuỗi ngày ăn chơi tại Cannes.
“Ma túy cũng là thứ không thể thiếu trong các buổi tiệc. Họ thấy ma túy đá ở khắp nơi. Cannes là nguồn cung bất tận về chất kích thích này với giá cao gấp đôi ở Anh”, Mirror cho hay.
Chưa dừng lại ở đó, những cuộc vui kéo dài hàng đêm ở LHP lớn nhất nước Pháp có cả bạo lực. Trong cuộc thác loạn, đôi khi gái mại dâm trở thành nạn nhân của những trận bạo hành dã man.
Một nhân viên phục vụ trên du thuyền xa hoa bậc nhất ở Cannes từng phải dọa báo cảnh sát để giải cứu một cô gái gọi. Cô này bị một nhà sản xuất phim hành hạ dã man để phục vụ thú vui riêng.
Thế nhưng, theo chia sẻ trên Hollywood Reporter và một số báo khác, gái gọi cao cấp có thể kiếm tới 40 nghìn USD một đêm nhờ những cuộc chơi trên du thuyền. Thậm chí, một số cô gái đã đổi đời khi tìm được vị đại gia sẵn sàng "cưu mang" họ.
Vì vậy hàng nghìn gái gọi vẫn đổ về Cannes và cố gắng chải chuốt lộng lẫy nhất để thâm nhập vào những bữa tiệc xa xỉ trên du thuyền hoặc biệt thự riêng tư.
Họ có thể làm tất cả để kiếm được khoản tiền đủ chi tiêu cho tới mùa Cannes tiếp theo.
Theo Nghiêm Ngọc (Zing.vn)
- Vị Tổng Bí thư từng "chặn đứng" lạm phát chưa từng có, bí danh lấy từ cuộc vượt ngục của chính mình (20:04)
- Trục vớt xe tăng ở biển Quy Nhơn, phát hiện nhiều hiện vật bất ngờ (1 giờ trước)
- Nhà máy nội thất 4.000 m² ở TP.HCM bị thiêu rụi: Hàng trăm công nhân thoát nạn, tài sản cháy sạch (1 giờ trước)
- "Đại gia food reviewer" 40 triệu follow bị phong sát: Truy thu thuế 18,9 triệu NDT, khóa sạch nền tảng (1 giờ trước)
- Shark Hưng bất ngờ nộp đơn xin từ chức tại Cen Land (2 giờ trước)
- Noo Phước Thịnh lộ tin nhắn riêng tư với "trai 6 múi" xứ Trung : Khổ chủ giải thích một câu "không thể rõ ràng hơn" (2 giờ trước)
- Xăng dầu "nóng" trước giờ nghỉ lễ: RON95 vượt 23.700 đồng/lít, dầu diesel cán mốc 28.000 đồng/lít (3 giờ trước)
- Đạo diễn trăm tỷ Bùi Thạc Chuyên "đặt gạch" đường đua phim Tết 2027 (3 giờ trước)
- Apple Maps "bứt tốc" trong cuộc đua dữ liệu tại Việt Nam (3 giờ trước)
- Arsenal trước chuyến làm khách Atletico: Khi Arteta tìm cách “giải phóng” áp lực (3 giờ trước)