Giải trí

Tiếng sét trong mưa tập 32: Chê em gái hiến kế 'dở ẹc', Thanh Bình vẫn chấp nhận nghe theo để tránh xa mẹ kế lăng loàn

Vì không muốn tiếp tục lún sâu vào tội lỗi, Thanh Bình đã quyết định tránh xa người mẹ kế lăng loàn trong tập 32 Tiếng sét trong mưa.

Trong tập 32 Tiếng sét trong mưa lên sóng vào tối qua, Thanh Bình đã đưa ra quyết định mà nhiều khán giả mong đợi. 

Theo đó, Thanh Bình sau khi ngủ dậy phát hiện ra trong lúc say đã lỡ miệng nói hết bí mật với Phượng, bao gồm cả chuyện loạn luân với mẹ kế Hạnh Nhi. Cậu Hai hốt hoảng hỏi Phượng cần bao nhiêu tiền để mua được sự im lặng từ cô. Tuy nhiên, cô nàng thẳng thừng từ chối và tuyên bố rằng bí mật nhà này cô biết rất nhiều, nhưng dù có nghèo thế nào đi chăng nữa cũng không bán bí mật của người khác để lấy tiền.

Tiếng sét trong mưa tập 32: Chê em gái hiến kế 'dở ẹc', Thanh Bình vẫn chấp nhận nghe theo để tránh xa mẹ kế lăng loàn

Tiếng sét trong mưa tập 32: Chê em gái hiến kế 'dở ẹc', Thanh Bình vẫn chấp nhận nghe theo để tránh xa mẹ kế lăng loàn - 1

Vài ngày sau, Phượng đến tìm Thanh Bình nói rằng cô đã nghĩ ra cách để giải quyết chuyện chuyện loạn luân đang khiến Thanh Bình phải suy nghĩ. Tuy nhiên, Thanh Bình lại cho rằng Phượng đang tống tiền mình nên đã dúi vào tay cô một số tiền lớn. Tức giận, Phượng trả lại tiền rồi bỏ đi. 

Sau khi suy nghĩ lại, Thanh Bình lại gọi Phượng đến phòng để hỏi xem cách của cô là gì. Phượng nói rằng cách tốt nhất là Thanh Bình nên lên đồn điền cao su, vừa cai quản công nhân lập công với cha, vừa tránh được Hạnh Nhi lại vừa không áy náy lương tâm. 

Preview Tiếng sét trong mưa tập 32.

Tưởng được cậu Hai khen ngợi, ai ngờ Thanh Bình lại chê cách của Phượng 'dở ẹc'. Phượng tiu nghỉu nói rằng cô phải vắt óc mấy này mới nghĩ ra. Khi Thanh Bình thắc mắc vì sao Phượng lại vì mình mà mất công suy nghĩ như vậy thì cô nàng nói rằng muốn trả ơn nghĩa vì cậu Hai đã cứu cô khỏi bị cai Tuất làm nhục ở đồn điền cao su.

Thanh Bình còn cảm động hơn khi Phượng cho biết cô không ghê tởm dù biết cậu quan hệ loạn luân với mẹ kế, Phượng còn khen cậu vừa nhân hậu và tốt tính, tuy là có phạm chút sai lầm nhưng con người ai cũng có sai lầm, miễn là biết nhận ra và sửa đổi. Thanh Bình ước mình có thể vô tư như Phượng, nhưng nghĩ đến chuyện vụng trộm loạn luân cùng mẹ kế thì Thanh Bình biết đó không phải là 'chút sai lầm' như Phượng nói. 

Vì không muốn lún sâu hơn vào tội lỗi khó dung thứ, Thanh Bình nói cha cứ yên tâm sang Pháp công tác, cậu sẽ lên đồn điền cao su cai quản thay. Thấy con trai bắt đầu hứng thú với cơ nghiệp của mình, Khải Duy vô cùng vui mừng và yên tâm giao đồn điền cho con trai. 

Tiếng sét trong mưa tập 32: Chê em gái hiến kế 'dở ẹc', Thanh Bình vẫn chấp nhận nghe theo để tránh xa mẹ kế lăng loàn - 2

Ngay khi Khải Duy vừa đi Pháp, Hải đã thay mặt anh em công nhân cạo mủ cao su mang đơn khiếu nại đòi tăng lương giảm giờ làm đến gặp ông chủ. Tuy nhiên, vì cha đi vắng nên Thanh Bình đã nhận tờ đơn và hứa sẽ giải quyết trong khả năng của mình. Không tàn bạo như cha, Thanh Bình là người biết lý lẽ và có tình người vì thế Hải hy vọng dưới sự cai quản của Thanh Bình, các công nhân cạo mủ cao su sẽ ít đổ máu hơn.

Đón xem Tiếng sét trong mưa lên sóng lúc 20h từ thứ 2 - thứ 7 hàng tuần trên THVL1.

TH (SHTT)