-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Giải trí
29/04/2019 22:23Tiết lộ sốc của hotgirl thủ vai 'cô gái bị cưỡng hiếp, chết lõa thể' trong phim Mê cung
Ám ảnh sau khi đóng “xác chết lõa thể”
Điều gì khiến Diệp Anh nhận lời vào vai diễn táo bạo - “cô gái xấu số bị cưỡng hiếp và giết chết” trong Mê cung?
Thật ra, khi nhận lời mời từ phía ê-kíp làm phim và xem qua kịch bản, tôi đã rất băn khoăn. Tôi đã hỏi ý kiến của một số người, mọi người đều khuyên tôi không nên nhận vai diễn này. Tuy nhiên, vì đam mê diễn xuất, và cơ hội được làm việc với đạo diễn Khải Anh là động lực giúp tôi vượt qua những nỗi lo lắng, băn khoăn để quyết định nhận vai.
Trong phim, phân cảnh về "cô gái chế......t lõa thể" trần trụi tới mức khiến khán giả ám ảnh, kinh sợ. Vậy làm thế nào Diệp Anh có thể hóa thân vào nhân vật một cách "chân thực đến mức trần trụi" như vậy?
Với tôi, vai diễn này là một thử thách trong nghề. Khi quay cảnh bị cưỡng hiếp, hay khi bị sát hại trên giường khiến tôi không khỏi ngượng ngùng. Khi đó thời tiết vẫn đang se lạnh, thật ra tôi mặc đồ mỏng manh nằm trên giường trong vài giờ đồng hồ, chứ không lõa thể hoàn toàn như cảnh nhìn thấy trên phim. Tôi đã cố gắng vượt qua giới hạn an toàn của bản thân để hoàn thành trọn vẹn vai diễn này. Sau những cảnh quay đó, tôi rất vui vì nhận được đánh giá cao từ đạo diễn Khải Anh cũng như mọi người trong đoàn phim.
Khó khăn, áp lực lớn nhất đối với Diệp Anh trong quá trình đóng nhân vật này là gì?
Quá trình quay phim Mê cung là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với tôi. Ngày trước đóng phim Quỳnh búp bê đến cả tháng trời mới hỏng một đôi giày cao gót, nhưng tới phim nay, chỉ quay mấy ngay đã đi tong một đôi giày rồi. Cảnh chạy trên giày cao gót phải quay đi quay lại nhiều lần, và quay tại nhiều bối cảnh khác nhau, khiến chân tôi đau nhức, khó chịu.
Tuy nhiên, khó khăn đó vẫn chưa là gì so với cảnh bị sàm sỡ và cưỡng hiếp trong khu nhà trọ. Tôi và anh Doãn Quốc Đam mất khá nhiều thời gian để thực hiện được cảnh quay này. Một phần anh Đam sợ tôi đau, nên cố gắng vừa không dùng lực với tôi, vừa khiến cho người xem không nhận ra là chúng tôi đang diễn. Nhưng, cuối cùng chúng tôi đã thở phào khi hoàn thành trọn vẹn được phân đoạn đó, góp phần đẩy tình tiết của phim lên cao trào, nghẹt thở nhất.
Từng đóng chung với Doãn Quốc Đam trong Quỳnh búp bê, và tới Mê cung, vậy điều Diệp Anh ấn tượng nhất với bạn diễn của mình là gì?
Tôi cảm nhận, nhận vật “Cảnh soái ca” có phần giống với tính cách bề nổi của anh Đam ngoài đời, còn bề chìm thì có vài phần dị, suy nghĩ khác người giống tên sát nhân trong phim Mê cung (Cười). Diễn xuất của anh ấy rất tốt, nếu không phải là người từng trải, thì cũng phải là người có chiều sâu.
Sau khi hóa thân vào nhân vật "xác chết lõa thể", điều khiến Diệp Anh ám ảnh nhất là gì?
Điều tôi ám ảnh nhất là khi nhìn lại hình ảnh của mình sau hóa trang. Đến tận bây giờ, mỗi lúc nhớ tới hình ảnh đó, tôi còn phát hoảng: mặt trắng bệch, môi bôi phấn trắng ởn, mắt quầng đen. Thật sự, lần đầu tiên tôi thấy gương mặt mình kinh khủng, đáng sợ đến thế.
Muốn thoát mác “Hotgirl đóng phim”
"Bỏ túi' khá nhiều vai diễn phim truyền hình và sitcom, nhưng Diệp Anh vẫn bị gọi là "hotgirl đóng phim". Bạn có thấy buồn, chạnh lòng?
Tôi quan niệm mọi thứ đều có sự an bài. Trước đây, tôi cũng từng thử sức trong lĩnh vực diễn xuất khá nhiều, nhưng chưa có cơ hội để mọi người biết tới, chỉ đến khi tham gia chương trình “Bình luận World Cup", tôi tình cờ được mọi người chú ý nhiều hơn. Vì thế, ấn tượng ban đầu khi mọi người biết tới tôi là một cô hotgirl.
Tôi nghĩ, việc mình cần làm tiếp theo không phải buồn mà cố gắng học hỏi, trau dồi thêm bản thân, ghi dấu ấn qua những vai diễn trên màn ảnh. Tôi tin, thời gian sẽ chứng minh tất cả, và mọi người không gọi tôi là “hotgirl đi đóng phim” nữa. Hữu xạ tự nhiên hương, mình xứng đáng ở danh vị gì, thì ắt sẽ được khán giả ghi nhận ở danh vị đó.

Vậy, phim ảnh với Diệp Anh là đam mê hay chỉ là bước dạo chơi?
Ở bất kỳ ngành nghề nào, nếu mình không đam mê thì không thể làm được. Đam mê tạo dựng thành tựu, thành tựu tạo nên đam mê! Từ những bước khởi đầu, nếu tôi không được công nhận ở năng khiếu diễn xuất, thì đã không có hứng thú để tiếp tục kiên trì với nghề. Trước đây, có vài lần tôi muốn rẽ hướng sang lĩnh vực khác, thì cơ hội lớn trong nghề lại đến, và kéo mình lại. Tôi nghĩ, nghề đến với mình là cái duyên, nên thuận theo tự nhiên mà làm. Tôi sẽ chỉn chu, nhiệt huyết hơn với con đường mình đang đi. Hy vọng rằng, sự cố gắng và nỗ lực của tôi sẽ được khán giả công nhận.
Cảm ơn những chia sẻ của Diệp Anh!
---//---
Hotgirl Cao Diệp Anh sinh năm 1995, từng “gây bão” khi tham gia chương trình “Bình luận World Cup 2018”. Cô nàng cũng là một gương mặt khá quen thuộc trên màn ảnh Việt, trong đó, vai Phương "cave" đanh đá trong “Quỳnh búp bê” để lại nhiều ấn tượng. Ngoài ra, Diệp Anh cũng góp mặt trong chương trình "Táo Quân 2019".
Mới đây, hotgirl gốc Tuyên Quang tái xuất màn ảnh với vai diễn “cô gái xấu số bị cưỡng hiếp và giết chết trong tình trạng lõa thể” trong phim “Mê cung”. Theo bật mí của Diệp Anh, vai diễn này của cô không chỉ ngắn ngủi như vậy mà còn hứa hẹn rất nhiều điều bất ngờ ở phía sau.
Theo Hà Linh (Người Đưa Tin)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (18:10)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (43 phút trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (57 phút trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (1 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (2 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (2 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (2 giờ trước)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (2 giờ trước)
- FBI đánh giá cao nỗ lực "quét sạch" tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia (2 giờ trước)