-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Giải trí
29/09/2016 18:01Tình yêu khó tin trong phim 19+ bị cấm chiếu ở Việt Nam
![]() |
| "Phone sex" mượn lớp bọc tình dục để nói về tình yêu |
My PS partner có một kịch bản khá chắc chắn. Các chi tiết nghệ thuật được sử dụng nhuần nhuyễn, không có chỗ dư thừa. Sự nối kết giữa các cảnh, các đoạn, trường đoạn hợp lý và lô-gíc… Xét trên tính tổng thể của tác phẩm, My PS partner đã thành công và hoàn toàn không có tính khiêu dâm tầm thường.
Sức hấp dẫn ở My PS partner được thể hiện từ chính ý tưởng độc đáo của kịch bản. Từ một cú “phone sex” bất ngờ, Hyun Seung và Yoon Jung đã tìm kiếm được tình yêu đích thực của đời mình.
Khởi điểm, họ đều là những kẻ bi quan, thất bại trong tình yêu. Hyun Seung bắt đầu cãi cọ với người yêu vì những rắc rối liên quan đến kinh tế. Với mức thu nhập thiếu ổn định từ công việc ở công ty đồ chơi và một ước mơ có phần xa rời thực tế là trở thành một nhạc sĩ, Hyun Seung đã ném vỡ cây đàn Gibson được mua bởi So Yeon người yêu anh.
Còn với Yoon Jung, cô chấp nhận bỏ ngang việc để ở nhà chăm lo cho gia đình, trong khi người yêu cô Seung Joon vẫn ngó lơ, vô tư ngoại tình và chưa quyết định chắc chắn sẽ tiến tới hôn nhân với Yoon Jung.
![]() |
![]() |
| My PS partner đã thành công và hoàn toàn không có tính khiêu dâm tầm thường. |
My PS partner tiếp tục ghi điểm khi xây dựng thành công kí hiệu nghệ thuật với việc sử dụng dãy số điện thoại như là cách để phân biệt và nối kết các nhân vật với nhau. 7895, 7892 lần lượt là dãy 4 số cuối trong số điện thoại của Hyun Seung và Seung Joon, với Yoon Jung là 0802.
Sự khác biệt ở một số 2, 5 đã đưa cú “phone sex” của Yoon Jung chuyển nhầm đối tượng từ Seung Joon sang Hyun Seung. Đây là cái cớ để hai nhân vật chính ở My PS partner gặp gỡ, trở thành bạn bè và sau đó là người yêu của nhau.
Trong mối quan hệ “vượt quá giới hạn”, Hyun Seung cùng Yoon Jung trở thành hai kẻ ngoại tình đáng thương của nhau. Cái cách Hyun Seung chạm nhẹ lên môi Yoon Jung sau một loạt những thứ cảm xúc mãnh liệt ngay khi cánh cửa khách sạn vừa mở, đủ để khẳng địnhMy PS partner không phải một tác phẩm khiêu dâm, thiếu tính giáo dục.
Hyun Seung không cưỡng bức Yoon Jung và anh vẫn đủ bình tĩnh để nói lời xin lỗi cô khi Yoon Jung đề nghị Hyun Seung dừng lại. Hyun Seung nhanh chóng mặc lại quần áo và gợi ý được trò chuyện cùng Yoon Jung qua điện thoại, mặc dù khoảng cách giữa hai con người xa lạ chỉ tính bằng mét.
![]() |
| Tình yêu trong sáng trong bộ phim 19+ khiến nhiều người ấn tượng bởi các cảnh ân ái cuồng nhiệt |
Đạo diễn Byun Sung Hyun đã không làm xấu và tầm thường đi nhân vật của ông bằng da thịt hay những tiếng rên rỉ, ngược lại ông đem đến cho nhân vật một tâm hồn đẹp và một số phận hẩm hiu, đủ để họ đến được với nhau và trở thành người yêu của nhau.
Bằng tình cảm trong sáng của mình, Yoon Jung trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho Hyun Seung, đồng thời cô cũng là người giúp anh tự tin hơn khi tiếp tục theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Đây là điều mà So Yeon không làm được cho Hyun Seung khi hai người còn là người yêu của nhau.
Với kết cấu kịch bản chặt chẽ, My PS partner lần lượt đưa ra những mối nối thú vị, đầy kịch tính, đưa đẩy Hyun Seung và Yoon Jung tìm về với nhau. Sau một thời gian ở bên nhau với tư cách là một người bạn, Hyun Seung bắt đầu nhận ra rằng mình cần phải tỏ tình với Yoon Jung.
Nhưng bất ngờ, đó cũng là thời điểm Yoon Jung nhận được chiếc nhẫn cùng lời cầu hôn khẩn thiết của Seung Joon. Hyun Seung rơi vào cảm giác tuyệt vọng, thì đột ngột So Yeon xuất hiện vì nhận ra mình đã thực sự yêu Hyun Seung.
![]() |
| Nhiều cảnh nóng táo bạo kèm theo những lời thoại nhạy cảm khiến bộ phim gặp không ít khó khăn trên hành trình chinh phục những khán giả khó tính |
Với một cái đầu trống rỗng lý trí và trái tim đầy tràn cảm xúc, Hyun Seung một lần nữa chấp nhận So Yeon yêu anh như một cách để khỏa lấp đi hình bóng Yoon Jung trong lòng. Đúng lúc này, Yoon Jung nhận ra mình đã yêu Hyun Seung, bởi “bạn bè thì đâu có ngủ với nhau?”.
Yoon Jung quyết định lái xe đến tận nhà để bày tỏ tình cảm với Hyun Seung, nhưng Hyun Seung - người đàn ông đang đứng trước mặt cô lúc này đang tay trong tay cùng một người con gái khác - So Yeon. Một lần nữa, Hyun Seung và Yoon Jung bỏ lỡ cơ hội để được ở bên nhau.
Đỉnh điểm của những cuộc giằng co về cảm xúc giữa Hyun Seung và Yoon Jung là những ca từ có phần “tục” cùng một mớ sự thật và một màn đấu khẩu, đánh đấm trong lễ cưới của Seung Joon và Yoon Jung.
![]() |
| Từ một cú "phone sex" bất ngờ, chàng và nàng đã tìm kiếm được tình yêu đích thực của đời mình. |
Yoon Jung bắt đầu có những suy nghĩ thiếu tích cực về đàn ông và tình yêu: “Tình yêu, bản thân của nó rất tầm thường”. Cô chạy trốn Hyun Seung và lao vào công việc để quên đi tất cả. Nhưng cuối cùng, tình yêu đã chiến thắng. Yoon Jung lại có niềm tin ở tình yêu, cho dù “tình yêu” với Yoon Jung vẫn rất “tầm thường”.
Yoon Jung đối thoại với Hyun Seung - tình yêu của mình qua cuộc gọi đến chương trình Masuri, nơi Hyun Seung đang làm DJ như cái cách ngẫu nhiên lần đầu hai người quen biết nhau. Một lời tỏ tình trong sáng với những từ ngữ nhạy cảm “em mặc đồ lót màu gì?”, “quần ren màu hồng” được truyền trực tiếp trên sóng của đài phát thanh.
My PS partner mượn lớp vỏ bọc của tình dục để nói về tình yêu. Đạo diễn Byun Sung Hyun không đeo đôi cánh thiên thần cho tình yêu, bởi ông biết rằng tình yêu còn cần tới hai chiếc sừng của ác quỷ.
Theo một cách tích cực mà nói thì My PS partner xứng đáng là một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa, mặc dù nhãn 19+ vẫn luôn được dán ở tác phẩm này, cũng như PS luôn là chữ viết tắt cho hai tiếng “phone sex”.
Theo Bắt Bộ (Dân Việt)
- Đà Nẵng ngập lụt, mẹ trẻ đặt con vào chậu vừa trông vừa nấu vội bữa cơm chiều (21:14)
- Mưa lớn khiến 8 người chết và mất tích, báo động về lũ trên các sông ở miền Trung (21:01)
- Vì sao mẹ nghệ sĩ Đức Tiến không có tên trong di chúc ở Mỹ vẫn được chia di sản? (20 phút trước)
- Nổ lớn tại Hưng Yên, xe bồn chở khí hóa lỏng biến thành "quả bom" rung chuyển mặt đất (33 phút trước)
- Lắp màn hình LED quanh xe tải để quảng cáo, một công ty ở Hà Nội bị phạt (43 phút trước)
- Công an xác định nguyên nhân và danh tính cô gái tử vong ở hồ Hoàn Kiếm (48 phút trước)
- Bị mắng hỗn với Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Lamoon: Mong mọi người thông cảm (1 giờ trước)
- Thăm tàu sân bay, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang chuyển tên lửa cho Nhật Bản (1 giờ trước)
- NÓNG: "Món quà Thái quốc dân" - hít mũi thảo dược Hong Thai bị phát hiện nhiễm vi khuẩn nguy hiểm (1 giờ trước)
- Bí ẩn "Mr Calla", "Mr Tom" - những người "lao động tự do" đánh bạc 16,3 triệu USD tại khách sạn Pullman (2 giờ trước)





