-
Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100m, nhiều người thương vong -
Hủy hôn trước ngày cưới sau khi đọc tin nhắn lạ trong điện thoại bạn gái -
Nam sinh Phú Thọ giành vé vào chung kết năm Olympia sau cuộc thi quý nghẹt thở -
Suýt mất mạng ở tuổi 25: Bài học đắt giá từ lối sống "vắt kiệt" bản thân -
Vị Vua Hùng sống thọ nhất, tuổi thọ 420 năm, là cái tên quen thuộc 100% người Việt Nam đều biết -
Cụ ông 78 tuổi bán vé số dạo được phát hiện tử vong trong phòng trọ, trước đó có dấu hiệu bất thường -
Thủ khoa Tin học Hà Tĩnh đạt điểm tuyệt đối: "Em không nghĩ mình được 20/20" -
Tin vui cho người lao động: Sau 30/4–1/5 vẫn còn 2 kỳ nghỉ dài trong năm 2026 -
Hiểm họa từ viên sủi Vitamin C: Nữ nhân viên văn phòng cấp cứu vì "mỏ sỏi" trong thận -
Màn trả thù thâm thúy của người vợ bị chồng giám đốc xem thường
Giải trí
01/07/2020 14:00Tình yêu và tham vọng tập 30: Hủy hôn với Tuệ Lâm trước mặt 2 gia đình rồi chạy tới bên Linh, Minh đẩy Hoàng Thổ đến ngày tàn?
Tập 30 Tình yêu và tham vọng, vì không muốn công ty rơi vào tay ông Thạch, bà Khuê hết khuyên nhủ lại ra lệnh bắt Minh phải cưới Tuệ Lâm. Minh nói điêu đó càng tàn nhẫn với Tuệ Lâm hơn. Khi thấy Minh cự cãi, bà Khuê còn yêu cầu anh sớm chấm dứt tình cảm dành cho Linh, trước khi mọi chuyện đi quá xa. Mặc kệ con trai phản đối, bà chủ động hẹn gặp gia đình Tuệ Lâm để bàn chuyện cưới xin của đôi trẻ.
Chán nản vì bị ép hôn, Minh rủ Linh đi giải sầu. Nghe Minh nói mình sẽ tới buổi gặp mặt của hai gia đình, bởi anh không muốn mắc nợ Tuệ Lâm thêm nữa, Linh vô cùng đau khổ, hụt hẫng. Tuy nhiên, cô vẫn tỏ ra mình ổn và chúc mừng Minh. "Cô thực sự muốn chúc mừng tôi sao?" - Minh nhìn thẳng vào Linh hỏi nhưng cô lúng túng rồi cúi mặt nói rằng cô chỉ mong anh được hạnh phúc, còn lại mọi chuyện khác không quan trọng.


Trong ngày gặp mặt hai gia đình, bà Khuê lần nữa gọi điện cho Minh nhắc con trai phải đến đúng giờ, đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Sau đó hai gia đình thông gia tương lai đặt tiệc ở một nhà hàng sang trọng, có mặt từ sớm, tất cả chỉ còn chờ đợi Minh xuất hiện để nâng ly ăn mừng.
Thế nhưng khi Minh chuẩn bị đi thì bị Phong phá đám. Anh ta cố tình lôi Linh đi và sai Đại Cán 'bắn tin' này cho Minh. Minh vội vã chạy theo bảo vệ Linh và đã đến bữa tiệc muộn.
Đến muộn khiến hai gia đình tức giận chưa đủ, khi xuất hiện, Minh còn gây sốc cho tất cả mọi người khi tuyên bố không thể chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này, giao ước của hai gia đình, Minh xin làm người con bất hiếu. Trước sự ê chề của Tuệ Lâm, sự mất mặt của ông Thạch, Minh nói rằng từ trước đến giờ anh chỉ coi Tuệ Lâm như em gái, mà anh trai thì không thể kết hôn với em gái được. “Tuệ Lâm à, anh có thể làm mọi việc cho em, trừ việc hết hôn” - câu cuối cùng Minh dành cho người con gái đã dành cả thanh xuân để theo đuổi và chờ đợi mình thật chua chát.

Trước lời nói phũ phàng của Minh, Tuệ Lâm chẳng thể nói lên lời nào. Mọi cảm xúc ê chê, tức giận, túi hờn, đau đớn đều gói gọn cả trong ánh mắt mà Tuệ Lâm dồn hết lên người Minh. Tuệ Lâm bỏ về khiến bố mẹ cô nhanh chóng chạy theo con gái.


Quá thất vọng và tức giận về con trai, bà Khuê đã thẳng tay tát Minh khi anh nói lời xin lỗi. Bà thét lên: 'Thằng con bất hiếu! Con có biết con vừa làm gì không? Con định giết Hoàng Thổ hả? Ngay lập tức đến xin lỗi gia đình người ta và bàn chuyện cưới xin!' Vẫn gương mặt lạnh lùng nhưng Minh không giấu được sự đau đớn bên trong, nước mắt trào ra hỏi mẹ: 'Mẹ muốn con bán mình à?' Không ai, kể cả mẹ anh biết rằng anh đã đấu tranh tâm lý khó khăn, đã đau đớn thế nào mới phải đi tới quyết định ngày hôm nay.


Sau khi hủy hôn với Tuệ Lâm, Minh đã tìm đến gặp Linh giữa đêm khuya. Anh chỉ muốn ngồi cạnh cô một lúc cho lòng mình bình yên trở lại. Minh nói với Linh chuyện mình vừa hủy hôn với Tuệ Lâm. Minh tâm sự rằng anh chưa từng dành tình cho Tuệ Lâm, luôn cư xử đàng hoàng, giữ khoảng và không làm gì để gieo cho Tuệ Lâm bất cứ hy vọng nào. Minh nói không muốn Tuệ Lâm vì mình mà đánh mất tuổi thanh xuân. Thế nhưng ngày hôm nay, khi nói ra lời hủy hôn, bản thân Minh cũng không biết là đúng hay sai. Minh thắc mắc rằng nếu như đúng vì sao tất cả mọi người lại chỉ trích mình như vậy.



Linh nói rằng mỗi người đều có cách suy nghĩ, quan điểm, cách nhìn vấn đề của riêng mình, họ không là Minh nên không thể hiểu được anh. Khoảnh khắc Linh ở bên an ủi Minh cũng bị Sơn trông thấy. Nhìn người thương ở bên bạn thân, Sơn chỉ biết câm nín rồi lặng lẽ quay đi.


Trong khi đó, ở nhà Tuệ Lâm, nữ phó tổng xinh đẹp kiêu hãnh của Hoàng Thổ hoàn toàn suy sụp, cô khóc nghẹn dưới vòi nước trong phòng tắm. Dành tất cả thanh xuân để yêu đơn phương một người để rồi nhận lấy kết cục đau đớn, phũ phàng hôm nay, Tuệ Lâm quả là cô gái đáng thương nhất Tình yêu và tham vọng và nỗi đau của cô chắc chỉ Sơn mới thấu hiểu phần nào.

Đón xem tập 31 Tình yêu và tham vọng lên sóng VTV3 tối thứ Hai tuần sau.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Thái Nguyên: Tìm thấy bé trai 3 tuổi mất tích 14 giờ, ngủ xuyên đêm bên khe suối (32 phút trước)
- Lionel Messi và lời từ chối "hợp đồng thế kỷ" 1,5 tỷ Euro: Khi tiền bạc không phải là tất cả (41 phút trước)
- Bắt gọn đối tượng gây án đặc biệt nguy hiểm tại Quảng Ninh sau 16 giờ truy kích (1 giờ trước)
- Nữ phóng viên ngồi cạnh ông Trump gây ấn tượng vì quá bình tĩnh khi vụ nổ súng xảy ra (1 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Cây đa di sản bất ngờ gãy nhánh, hàng chục người đi lễ Giỗ Tổ thoát nạn hy hữu (2 giờ trước)
- Nữ TikToker triệu view buộc phải ẩn kênh vì phát ngôn gây tranh cãi về nhóm nhạc Hàn Quốc (2 giờ trước)
- Nha Trang: Xác minh vụ nhân viên shop ném giày vào mặt du khách nước ngoài (3 giờ trước)
- Lai Châu: Cháy nhà trong đêm khiến 3 trẻ nhỏ tử vong thương tâm (3 giờ trước)
- ACV: Giá vé máy bay nội địa tăng mạnh do đứt gãy nguồn cung nhiên liệu (3 giờ trước)
- Cơ thủ Việt Nam đồng loạt rút khỏi giải billiards tại Trung Quốc để phản đối "đường lưỡi bò" (3 giờ trước)