-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Giải trí
03/01/2018 15:41Tòa án thụ lý đơn kiện, nghệ sĩ Duy Phương: Không thể cứ làm sai lại xin lỗi, rút kinh nghiệm
Theo thông tin mới nhất từ luật sư Nguyễn Quốc Cường, Tòa án nhân dân quận 1, TP.HCM đã thụ lý đơn kiện của nghệ sĩ Duy Phương. Bên bị khởi kiện là HTV và Công ty Đông Tây Promotion - đơn vị sản xuất chương trình Sau ánh hào quang.
Trước đó, việc chương trình Sau ánh hào quang phát sóng buổi chia sẻ của nghệ sĩ Lê Giang với nội dung "tố" chồng cũ là diễn viên hài Duy Phương đánh đập tàn nhẫn đã gây rúng động dư luận.
Trên mạng xã hội rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích, miệt thị nam danh hài không thương tiếc. Không chỉ dừng lại những lời "ném đá" trên mạng mà Duy Phương còn bị nhiều bầu show hủy hợp đồng, khách hàng tẩy chay không đến quán của ông...
Điều này khiến nghệ sĩ Duy Phương uất ức và tiết lộ muốn chết ngay sau khi đọc được thông tin vợ cũ "tố" bạo hành. Sau khi mua 4 lít xăng định tự thiêu, nghệ sĩ Duy Phương đã quyết định kiện HTV và công ty Đông Tây để lấy lại danh dự.
Trước thông tin tòa án đã thụ lý đơn kiện, chúng tôi đã có buổi trò chuyện nhanh với nghệ sĩ Duy Phương.
"Đáng lẽ những chỗ nguy hiểm, gây tác hại, chà đạp lên người khác thì phải cắt đi"
- Khi nghe luật sư thông báo đơn kiện của anh đã được tòa án thụ lý, cảm xúc của anh thế nào?
Tôi bình thường thôi. Tôi làm đơn gửi luật sư còn mọi việc sau đó thì người có chuyên môn giải quyết. Nếu họ sai thì cũng trả lời với luật pháp chứ tôi đâu biết nhiều về luật.
- Thời điểm tuyên bố gửi đơn kiện, anh từng chia sẻ không muốn vợ cũ là nghệ sĩ Lê Giang phải đối mặt với pháp luật nhưng anh vẫn quyết tâm đến cùng để lấy lại danh dự của mình. Đã có lúc nào anh nghĩ đến việc bỏ qua không?
Tôi kiện HTV và công ty Đông Tây chứ Giang đâu phải chịu trách nhiệm. Theo tôi biết thì Lê Giang cũng chỉ là nạn nhân của chương trình mà thôi.
Tại họ làm cái chương trình đó và cho người ta nói người ta mới nói. Nhưng đáng lẽ những chỗ nguy hiểm, gây tác hại, chà đạp lên người khác thì phải cắt đi chứ. Họ có quyền loại bỏ những thông tin không có căn cứ cơ mà.
Mà theo tôi biết thì hình như chương trình cũng không có bài bản, không có kịch bản hay sự chuẩn bị gì về nội dung đối với nhân vật đến tham dự.
- Vậy vợ cũ anh chị Lê Giang từ bữa phát sóng chương trình Sau ánh hào quang, khiến cuộc sống anh bị xáo trộn đã có liên hệ gì chưa?
Không có bên nào liên hệ với tôi cả.

"Nhiều người nói tôi kiện là việc làm văn minh"
- Nhưng anh có sợ việc kiện tụng sẽ mất thời gian, công sức và tiền bạc?
Làm cái gì thì cũng cần phải có thời gian nhưng điều gì mình làm đúng và ý nghĩa thì thời gian cũng trôi qua lẹ thôi.
Tôi làm để mai sau không còn những cảnh như này nữa, nó nhập nhằng, dẫm bừa lên công luận, dẫm bừa lên nhân phẩm người ta. Điều đó rất là sai.
Mà cái gì sai thì phải xử lý để sau này không còn ai rơi vào trường hợp giống tôi nữa. Chứ giờ chỉ rót nước uống rồi xin lỗi, nhận khuyết điểm thì những thập niên trước đã làm rồi.
Bây giờ không thể cứ làm sai lại xin lỗi, rút kinh nghiệm. Tôi để rút hoài rồi, mấy chục năm nay rồi giờ sao rút được nữa. Bây giờ luật pháp có những điều luật thì mình cứ căn cứ vào luật mà làm.
Cái quan trọng là mai sau không còn cái cảnh này nữa. Mai sau chỉ là những gì tốt đẹp nhất đến với mọi người.
Tôi thấy trên mạng và báo chí nhiều người nói tôi kiện là việc làm văn minh. Văn minh có nghĩa là tiến bộ chứ không phải là hay quá.
Chứ mai mốt các công ty khác cũng rút kinh nghiệm hoài là không ổn.
Một quảng cáo đưa lên các chương trình như vậy thu được bạc tỷ chứ đâu phải bình thường. Anh có lợi nhuận thì nếu công việc anh làm sai anh cũng phải tính toán với người ta cho sòng phẳng, quan điểm của tôi là như thế.
Còn việc của pháp luật như thế nào thì luật sư sẽ làm việc, tôi không rành. Tôi nói lên tâm tư của tôi thế còn cái gì cũng phải có mức độ và có luật pháp chứ không thể nói từa lưa.
- Ngoài việc thiệt hại về kinh tế như bị hủy show, khách hàng tẩy chay quán ăn, người vợ và những đứa con còn nhỏ của anh bị ảnh hưởng như thế nào trong vụ vừa rồi?
Lúc đầu buồn thôi. Con người ai không buồn chứ. Bả cũng khóc. Nó làm xáo trộn gia đình tôi một cách nghiêm trọng. Con cái đang đi học bỏ về khóc 3 đến 4 tiếng.
Thật sự chuyện này nó chấn động đến gia đình tôi, nguy hiểm vô cùng. Tội nghiệp cho các con và cả tôi nữa.
- Việc anh kiện HTV và công ty Đông Tây trong khi hai con lớn của anh là Lê Lộc và Duy Phước đang theo nghệ thuật. Anh không sợ điều này sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp các con anh sao?
Không, tôi quan niệm rõ ràng lắm. Các con tôi phải có gì người ta mới mời nó. Nó phải làm được người ta mới mời chứ bất tài vô dụng thì 10 cái đài truyền hình, 10 cái gameshow cũng không đưa nó lên được.
Bản thân nó phải phấn đấu làm tốt, làm nghề hay nghề giỏi chứ tài cán không có dựa vào người ta để nổi tiếng thì điều đó mơ hồ lắm.
Tôi nói với các con rồi, chúng bảo không có gì, nếu không lên tivi nữa thì vẫn là con của tôi.
Còn chuyện kiện tụng, chúng cũng bảo là tôi làm gì cũng được, miễn tôi cảm thấy đúng thì cứ làm thôi.
- Đến thời điểm này, mọi thứ đã quay trở lại với anh như trước chưa?
Mọi thứ quay lại với tôi rồi. Mọi người đồng cảm và hiểu được sự việc, câu chuyện. Họ cảm nhận và thương tôi.
Họ thương nhất đó là việc tôi cực khổ, lam lũ nuôi con, cái đó là điều đáng thương. Còn chuyện vợ chồng nói qua nói lại không thành vấn đề.
Rất nhiều người đến và nói với tôi như vậy đó. Họ nói tôi quá tốt, tôi là người cha quá tuyệt vời. Mà khán giả không phải chỉ có ở thành phố không đâu mà từ Phú Quốc, Nha Trang đều đến quán gặp tôi. Điều đó khiến tôi hạnh phúc vì mọi người thương mình và hiểu được mình.
Theo Lê Phương (Soha/Thời Đại)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (16:29)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (16:28)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (16:21)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (16:19)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (39 phút trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (48 phút trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (54 phút trước)
- Hoa hậu Bình Phương nói gì sau phiên phúc thẩm tranh chấp di sản Đức Tiến? (56 phút trước)
- Khi người vợ khẳng định “trong sạch” và yêu cầu xét nghiệm ADN, sự thật phía sau lại khiến cả gia đình rơi vào cú sốc chưa từng có về cả 3 đứa trẻ (57 phút trước)
- Máy bay chở 181 người tóe lửa sau cú va phải chim, buộc hạ cánh khẩn cấp (1 giờ trước)