-
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
Giải trí
21/02/2019 17:30'Tôi 5X nhưng không giữ khoảng cách khi đóng cảnh yêu đương với 9X'
Trong những phim đang lên sóng khung giờ vàng của VTV, Những cô gái trong thành phố của đạo diễn, NSƯT Vũ Trường Khoa được khen ngợi hơn cả.
Nếu như Chạy trốn thanh xuân, Mối tình đầu của tôi còn gây tranh cãi về diễn xuất, Những cô gái trong thành phố lại ấn tượng với khán giả truyền hình, trước hết là sự phù hợp và ăn ý trong cách thể hiện của diễn viên.
Ở những tập gần đây, nội dung phim bắt đầu đến đoạn cao trào. Trong đó, đáng kể nhất là nhân vật Mai (Lương Thanh đóng) bị nhân vật Khanh (Trần Nhượng) chuốc thuốc mê và cưỡng hiếp. Khanh hiện là nhân vật phản diện bị ghét nhất phim.
"Các đạo diễn cũng lười khi chỉ mời tôi đóng phản diện"
Nhân vật Khanh lúc đầu giả vờ làm người tử tế cho nhà Mai vay tiền. Nhưng sau đó, ông ta lại lộ bộ mặt trơ tráo khi đòi cưới Mai về để trừ nợ. Dù Mai đã đồng ý với đề nghị vô lý này nhưng cuối cùng ông ta vẫn ra tay. Ông Khanh ép Mai uống rượu khiến cô buồn nôn, sau đó bỏ thuốc mê vào ly nước rồi đưa cho cô uống. Lợi dụng lúc Mai bất tỉnh, ông ta đã cưỡng hiếp cô.
Nhưng khi biết Mai không còn trinh trắng, ông Khanh không ngừng sỉ vả, chửi mắng: "Tưởng cô là con gái nhà lành nào ngờ mới tí tuổi đầu đã trai với gái. Tôi chỉ làm lại cái điều mà nhiều thằng đàn ông trước đó đã làm với cô mà thôi".
Ngay sau đó, ông Khanh ruồng bỏ rồi ép Mai và gia đình phải trả nợ đúng hạn. Mai thất thểu rời khỏi khách sạn rồi lang thang trên đường như người mất hồn đến mức suýt bị xe đâm. Trên mạng xã hội, không ít khán giả bày tỏ sự căm phẫn và chỉ trích nhân vật Khanh.
Chia sẻ với PV, NSND Trần Nhượng cho biết anh rất thấu hiểu phản ứng của khán giả. Và đó cũng là phản ứng bình thường với nhân vật phản diện trên phim.
"Tôi không bao giờ chê vai ngắn, vai dài. Đạo diễn mời thì làm, có diễn viên cũng cẩn thận chọn vai, chọn phim, chọn đạo diễn nhưng tôi thì nghĩ bản thân là diễn viên, đó là công việc của mình", diễn viên gạo cội nói.
Thời gian gần đây, Trần Nhượng đóng nhiều vai phản diện, từ Kính Trắng trong Người phán xử, và giờ là Khanh trong Những cô gái trong thành phố. Nam nghệ sĩ khẳng định vì đóng nhiều vai phản diện nên anh luôn phải tìm tòi để tạo ra sự khác biệt.
"Như tôi vẫn nói là các đạo diễn nhiều khi cũng lười, không chịu thay đổi, cứ thấy chất ấy hợp với ông Trần Nhượng là mời. Nhưng tôi thì không từ chối. Nhân vật Khanh này cũng gai góc, lúc đầu tưởng là tử tế, đàng hoàng, nhân ái, nhưng sau lại là phản diện", anh cho hay.
"E ngại nhưng không giữ khoảng cách khi đóng cảnh yêu đương"
Trong phim, Trần Nhượng đóng cặp với diễn viên trẻ Lương Thanh. Hai người cũng có những cảnh yêu đường thân mật. NSND cho biết anh cũng e ngại khi đóng với diễn viên có tuổi đời còn quá trẻ.
"Tôi cũng e ngại chứ, đó là điều đương nhiên vì chênh lệch tuổi tác khá lớn với bạn diễn. Nhưng đứng ở góc độ nghệ sĩ, khi mình vào vai tức mình là nhân vật. Khi không còn là diễn viên nữa thì không có gì lăn tăn hay cản trở, cũng không có rào cản, khoảng cách nào", anh nhấn mạnh.
Nam nghệ sĩ cho rằng nếu khi đóng những cảnh yêu đương mà vẫn giữ khoảng cách với bạn diễn thì khán giả xem sẽ không cảm thấy thật.
"Quan trọng nhất của người diễn viên là làm sao cho diễn đúng với hoàn cảnh, đúng với tính cách, và cái hồn của nhân vật", diễn viên từng đóng vai Kính Trắng trong Người phán xử nêu suy nghĩ.
Về diễn xuất của bạn diễn Lương Thanh, Trần Nhượng đánh giá cô gái có sự mộc mạc, chân thật trong diễn xuất. Cách diễn tự nhiên, không quá dụng công và rất dễ chịu.
"Có thể nói đấy là diễn viên trẻ triển vọng, tôi cũng có khen cả với đạo diễn Vũ Trường Khoa và khen trước mặt rồi. Nói chung là các bạn trẻ khi có khả năng lại biết cầu thị sẽ phát huy được thế mạnh của mình", anh nói.
Theo Khuê Tú (Tri Thức Trực Tuyến)
- Tài xế say xỉn lao xe vào đám đông đối diện án phạt nặng, nhiều người có thể phải chịu trách nhiệm (09:32)
- TP Huế: Lật thuyền chở 11 người đi xem đua ghe, người phụ nữ và con trai 3 tuổi tử vong (09:32)
- Bát phở 346.000 đồng ở sân bay Cam Ranh: Tranh luận quanh chuyện niêm yết giá bằng USD (09:30)
- Show thực tế "Battles of Fates" bị tẩy chay vì mang cái chết của anh hùng ra làm trò bói toán (09:22)
- "Giáo sư Cù Trọng Xoay" làm mẫu cho con gái vẽ tranh, thần thái cực chuẩn khiến dân mạng thích thú (09:17)
- Đồng hồ Rolex 5.000 USD bị bỏ quên ở sân bay Đà Nẵng và hành trình trở về với chủ nhân (09:14)
- Iran trước "chảo lửa" bất ổn: Khi bóng ma chiến tranh cận kề (09:13)
- 3 tháng đầu năm Bính Ngọ 2026, 3 con giáp nào phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng tiến? (09:10)
- Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm (51 phút trước)
- Chưa ra sân, MU nhận tin không thể vui hơn (58 phút trước)