-
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách -
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà
Giải trí
28/02/2018 15:49Trà My 'Thương nhớ ở ai' thừa nhận diễn như cái máy trong cảnh ân ái sập giường
Trà My là một trong ba nữ diễn viên chính của phim truyền hình Thương nhớ ở ai do đạo diễn Lưu Trọng Ninh thực hiện. Cô vào vai Hạnh - nhân vật dẫn truyện xuyên suốt bộ phim. Sở hữu nhan sắc đẹp nhất nhì làng Đông nhưng Hạnh gặp nhiều bất hạnh khi bị nhà chồng hắt hủi, ghẻ lạnh và cuối cùng phải ly dị trong tủi hờn vì không thể sinh con.
Ở phim Thương nhớ ở ai, nhân vật của Trà My có nhiều cảnh nóng. Đáng chú ý nhất là cảnh ân ái giữa Hạnh và Vạn (Lâm Vissay đóng) ở tập 32. Sau khi ký đơn ly dị với Nghĩa (Sinh Đan đóng), Hạnh về nhà chào mẹ và gói ghém đồ đạc bỏ đi khỏi làng vì không chịu được điều tiếng của người đời. Xách hành lý ra khỏi nhà đúng lúc đêm khuya, Hạnh bắt gặp Vạn đang say mèm. Nhìn thấy cơ thể của Hạnh trong lúc thiếu tỉnh táo, Vạn lao vào Hạnh theo bản năng đàn ông dù trước đó Vạn luôn chăm sóc, đối xử với Hạnh như một người con nuôi. Cuộc ân ái của cả hai kết thúc với hình ảnh chiếc giường sập.
Dù giống với nguyên tác văn học là tiểu thuyết Bến không chồng của nhà văn Dương Hướng nhưng sau khi lên sóng, phân đoạn này vẫn hứng phải vô số ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng cảnh phim này không phù hợp với diễn biến tâm lý nhân vật vì Vạn và Hạnh trước đó vốn luôn coi nhau như bố - con. Hình ảnh chiếc giường sập ở cuối màn ái ân cũng bị cho là "làm quá". Bên cạnh đó, một số người nhận xét rằng Trà My diễn không tự nhiên trong cảnh ân ái với Lâm Vissay.
Chia sẻ với Ngoisao.net, Trà My có biết bản thân cô cũng thấy cách thể hiện cảnh ân ái giữa Hạnh và Vạn trong tập 32 là chưa hợp lý. "Tôi nghĩ Hạnh không thể nằm chờ Vạn như thế được vì giữa họ là tình cảm chú cháu và Hạnh vốn coi Vạn như một người cha nuôi. Đáng nhẽ Hạnh phải giãy giụa, chống trả cho đến khi bản năng chiến thắng lý trí rồi mới xuôi dần để tận hưởng", Trà My nói. Khi được hỏi tại sao không bàn luận, đề đạt ý kiến đó với đạo diễn trước khi thực hiện, Trà My cho biết: 'Tôi đóng cảnh đó cách đây 4 năm, khi vẫn còn là một 'tay mơ'. Sau khi mọi thứ được sắp xếp, tôi bước vào và làm theo đạo diễn như một cái máy mà không kịp thảo luận hay phản biện bất kỳ điều gì trước đó. Không có kinh nghiệm về cảnh nóng nên đạo diễn sắp xếp thế nào, tôi sẽ diễn như thế ấy". Khi phân đoạn này lên sóng, Trà My thấy rất tiếc và mong muốn có thể làm lại, dù cho phải tranh cãi với đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Bên cạnh đó, Trà My cũng chia sẻ màn ân ái giữa Hạnh và Vạn chính là cảnh nóng khiến cô cảm thấy khó nhập cuộc nhất. Cô cảm thấy bạn diễn Lâm Vissay là người ít nói, hơi khó hiểu nên cả hai rất ít khi nói chuyện với nhau. Vì vậy, cô cảm thấy mình và bạn diễn không có sự kết nối giữa đời thực và phim ảnh.
Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn cho rằng hình ảnh chiếc giường sập trong màn ân ái không hề là sự "làm quá" như nhiều người nhận xét. Đối với cô, đó là hình ảnh ẩn dụ, biểu tượng cho lạc hậu, lề thói phong kiến bị sụp đổ. Trà My giải thích: "Tôi nghĩ đó là cảnh hợp lý và logic theo cốt truyện của phim vì phân đoạn này diễn tả tâm hồn bị đè nén từ bao nhiêu năm trời của cả hai nhân vật. Trong khi Vạn luôn phải sống trong cái bóng của chính mình, luôn phải giữ hình ảnh người anh hùng và không được làm những gì mình thực sự muốn thì Hạnh đã hy sinh, dành hết cả tuổi xuân cho chồng nhưng vẫn bị nhà chồng đuổi đi. Khi tất cả đè nén như một cái lò xo thì hai người gặp nhau như định mệnh. Vì cái lò xo ấy quá mạnh nên cảnh sập giường là quá chuẩn. Cảnh Hạnh đắp chăn cho Vạn cũng là một cảnh rất nhân văn. Giấc ngủ của Vạn sau cảnh đó có thể được coi là đêm bình yên nhất cuộc đời vì bản năng cuối cùng đã được thỏa mãn".
Hạnh trong Thương nhớ ở ai là vai diễn đầu tay của Trà My. Tuy nhiên, cô không hề gặp khó khăn hay trở ngại tâm lý khi đóng các cảnh nóng trong phim này. "Thời điểm đó tôi có người yêu, từng trải nghiệm và biết yêu đương là như thế nào. Tôi nghĩ cảnh nóng trong phim cũng giống ở ngoài đời thôi và ngoài đời như thế nào thì mình cứ đưa vào phim như thế", cô nói. Căng thẳng mỗi lúc đứng trước máy quay và trước mọi người nhưng khi diễn, cô hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, quên mình là Trà My và chỉ nhớ mình là Hạnh".
Cảnh nóng mà Trà My cảm thấy nhập tâm nhất khi thực hiện trong Thương nhớ ở ai chính là cảnh Hạnh lần đầu tiên có quan hệ thể xác với bạn trai. "Phân đoạn đó diễn tả cảnh cô gái 17 tuổi lần đầu tiên cởi đồ trước mặt bạn trai. Vì thế, tôi đã nhớ lại lần đầu tiên của mình để diễn. Tôi bị căng thẳng thật sự khi cởi đồ trước mặt mọi người nên dễ dàng diễn tả sự căng thẳng của các cô gái trong lần đầu tiên. Đó cũng là cảnh mà tôi "nude" nhất, hoàn toàn để cơ thể thả lỏng và không che chắn gì nên có cảm xúc rất thật. Khi đã nhập tâm vào nhân vật, tôi cảm giác Nghĩa như người yêu của mình".
Theo chia sẻ của Trà My, đạo diễn Lưu Trọng Ninh không hề chỉ dẫn mà để cho cô thoải mái diễn xuất theo bản năng trong cảnh quay này. Nữ diễn viên cho biết việc thân thiết với bạn diễn Sinh Đan ở ngoài đời cũng là điều khiến cô thoải mái khi đóng các cảnh tình cảm với anh. Nhận xét Sinh Đan là một người dễ mến nhưng Trà My phủ nhận tin đồn cả hai là "phim giả tình thật". Cô khẳng định không bao giờ yêu đồng nghiệp.
Theo Chi Anh (Ngoisao.net)
- Nhà đất TP.HCM giảm cả tỷ đồng vẫn mỏi mắt chờ người mua (4 phút trước)
- Pickleball chuyên nghiệp bước vào kỷ nguyên mới: Những "luật bất thành văn" dần bị phá bỏ (5 phút trước)
- Vợ NSND Công Lý lên tiếng xin lỗi sau khi vướng tranh cãi về phát ngôn với dân mạng (7 phút trước)
- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố ước tính chi phí chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (10 phút trước)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp (12 phút trước)
- Uống thuốc theo cách này suốt nhiều ngày, cô gái 26 tuổi bị loét thực quản (13 phút trước)
- Đột nhập nhà dân giữa đêm, gã thanh niên dùng dao khống chế 3 mẹ con để cướp tài sản (22 phút trước)
- Mâu thuẫn "nước văng sang nhà", hai cha con truy sát khiến hàng xóm nguy kịch (28 phút trước)
- World Cup 2026 khép lại với loạt cột mốc lịch sử: Mbappe phá kỷ lục, Rodri thống trị mọi thống kê (35 phút trước)
- Huỳnh Lập tái xuất với "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu": Phim điện ảnh pha trộn tâm linh, hài hước và đề tài người lính (35 phút trước)