-
Bí ẩn vụ con trai "ông trùm" bị sát hại ở Bali: Lời trần tình đẫm nước mắt của người bạn gái -
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026
Giải trí
21/05/2024 14:20Trạm cứu hộ trái tim tập 31: Ngân Hà tức giận vì Mỹ Đình gây họa, khiến vụ kiện thua trắng
Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 31, Vũ đã đưa được nhân chứng mới đến gặp luật sư Vinh. Người này chính là chuyên gia tài chính tên Trần từng được Nghĩa thuê để lừa Ngân Hà trước đây.


Nhìn thầy Trần xuất hiện tại tòa cùng nhóm luật sư Vinh, Nghĩa và An Nhiên vô cùng sửng sốt. Việc Trần 'quay xe' khiến Nghĩa và An Nhiên như 'ngồi trên đống lửa'. Nghĩa đã tìm cách hoãn binh để giải quyết nhân chứng này. Động thái của phía Nghĩa cũng nằm trong dự đoán của luật sư Vinh.
An Nhiên đứng ngồi không yên, cô gần như mất kiểm soát, vô cùng lo lắng chuyện căn biệt thự bị lấy lại, công ty không bán được, như vậy giấc mộng định cư Canada sẽ tan tành. Thái độ của An Nhiên khiến Nghĩa thoáng chút ngỡ ngàng.

Theo An Nhiên, Trần phải có lý do mới chấp nhận ra tòa làm chứng. Cô bảo Nghĩa hãy tạo ra lý do để Trần không thể đến phiên tòa, đồng thời tạo ra một nhân chứng mới. Nhân chứng này phải quen tất cả các bên và sẵn lòng nói những gì Nghĩa muốn. Cuối cùng cả hai đã chọn thư ký của ông Trường.


Thấy Ngân Hà buồn bã, bà Lan động viên con gái không nên suy nghĩ nhiều đến chuyện bà Xinh phản cung tại tòa. Theo bà Lan thì bà Xinh thực sự yêu thương Hà nên mới đến tòa như vậy. Nhưng ở đời luôn có những biến cố khó lường. An Nhiên và Nghĩa quá cáo già và một mình bà Xinh khó lòng đấu lại.
Bà Lan bảo trước đây mình luôn nghĩ đến những tình huống xấu nhất để đề phòng và rồi tất cả những chuyện xấu đều diễn ra. Vì vậy từ nay bà sẽ nghĩ đến những điều tốt, suy nghĩ lạc quan để mong điều lành đến với những người thân yêu. Bà bảo người đấu với người thì kẻ thắng người thua nhưng đấu với trời thì không thắng được. Bà Tin ông trời có mắt.

Vũ nói cho Ngân Hà biết chuyện mẹ của Trần là bệnh nhân của Vũ, một ca bệnh khó. Mẹ Trần là người động viên con trai ra làm chứng giúp Vũ.
Tuy nhiên ngày phiên tòa diễn ra, Trần bất ngờ mất liên lạc. Phía An Nhiên thành công đưa nhân chứng mới tới tòa. Một lúc sau Vũ cùng đưa Trần tới khiến An Nhiên và Nghĩa lo lắng.
Tưởng chừng như phần thắng đã nghiêng về phía Ngân Hà nhưng trong phút bốc đồng, Mỹ Đình đã phá hỏng tất cả.
Bị An Nhiên khiêu khích ở tòa cộng thêm việc Trần không đến đúng hẹn, Mỹ Đình đã nảy ra ý định gây sức ép với An Nhiên. Mỹ Đình cho rằng con trai là điểm yêu của An Nhiên và Nghĩa vì vậy cô đã đến trường đưa cậu bé đi. Mỹ Đình còn nhắn tin đe dọa, ép Nghĩa nhận tội để đảm bảo an toàn cho con trai.



Nghĩa xin hoãn phiên tòa bất ngờ khiến phía Ngân Hà không hiểu chuyện gì. Sau đó nhờ chiếc đồng hồ trên tay bé Gôn mà An Nhiên tìm được vị trí của con. Thậm chí, An Nhiên còn chụp lại được hình ảnh của Mỹ Đình, kèm theo đoạn ghi âm làm bằng chứng. Nghĩa đã đe dọa kiện Mỹ Đình tội bắt cóc trẻ con để nhằm ép mình phải nhận tội.
Ngân Hà lúc này mới ngỡ ngàng và không ngờ Mỹ Đình lại gây ra chuyện như vậy. Hà và Vũ bám theo An Nhiên và tận mặt chứng kiến Mỹ Đình đang giữ bé Gôn, thậm chí tiếp tục bị An Nhiên quay video làm bằng chứng. Mỹ Đình không có mặt mũi nào nhìn bạn thân. Cô đã xin lỗi Ngân Hà vì nóng tính không suy nghĩ vẩn trọng mà mang lại rắc rối cho cô.
Ngân Hà vô cùng tức giận vì bao công sức của mọi người bị Mỹ Đình phá hỏng trong phút chốc. Cô mắng bạn thân là ngu xuẩn, phá hoại. Mỹ Đình uất ức, tôn thương nói mình thà ở tù còn hơn bị bạn mắng như vậy.





Ngân Hà rất buồn khi vụ kiện gặp khó khăn và có thể thua trắng. Ngân Hà cũng buồn vì lỡ lời mắng bạn thân và nhờ Nam chăm sóc Mỹ Đình.
Mỹ Đình về nhà tiếp tục bị mẹ Mến đánh và mắng là phá hoại, đại ngu khiến bà không còn mặt mũi nào nhìn mọi người trong gia đình bà Lan.

Nam che chắn đỡ đòn cho Mỹ Đình và bất ngờ thừa nhận tình cảm với Mỹ Đình. Nhân lúc mẹ Mến không chú ý, Nam đưa Mỹ Đình đi để tránh cơn tức giận của mẹ. Cả hai không ngờ bà Mến đang rất vui khi nghe Nam nói thích con gái mình.
Trạm cứu hộ trái tim lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (SHTT)
- Trang Pháp đại thắng tại Công diễn 2 Đạp Gió 2026 (09:01)
- iPhone 18 có thể được nâng RAM lên 12 GB, lần đầu xuất hiện trên phiên bản tiêu chuẩn (23 phút trước)
- Bắt đối tượng chuyên dùng ô tô biển giả, gây ra 30 vụ trộm tài sản của tài xế container (24 phút trước)
- Bí ẩn vụ con trai "ông trùm" bị sát hại ở Bali: Lời trần tình đẫm nước mắt của người bạn gái (29 phút trước)
- BYD ra mắt công nghệ pin "sạc chớp nhoáng": Chỉ 12 phút cho hành trình gần 800 km (40 phút trước)
- Đồng hành cùng con trước ngưỡng cửa đại học: Đừng biến kỳ thi thành "canh bạc tất tay" (47 phút trước)
- Nguyên nhân tử vong của đôi vợ chồng trẻ dưới hồ nước tại Đắk Lắk (48 phút trước)
- Cơn sốt dầu mỏ tại Trung Đông "thiêu đốt" ngành thời trang nhanh toàn cầu (49 phút trước)
- iPhone có thể trở thành “trung tâm quyền lực” trong thời đại AI (52 phút trước)
- Xúc động cảnh bé gái quyến luyến, muốn ngủ lại bên mộ ông bà để tìm hơi ấm cũ (1 giờ trước)