-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Giải trí
22/11/2016 16:01Trấn Thành đóng phim dựa trên "Anh không là con chó của em"
Chờ em đến ngày mai là dự án hợp tác tiếp theo giữa Đinh Tuấn Vũ và Đức Thịnh sau khi hai người gặt hái thành công phòng vé với Taxi, em tên gì hồi đầu năm.
Vị đạo diễn trẻ thổ lộ: “Tôi đọc cuốn Anh không là con chó của em của Lê Hoàng từ năm 2015. Khi biết nhà sản xuất Thiên Phúc có ý định đưa nó lên phim, tôi vừa hào hứng vừa e ngại. Nhưng cuối cùng, tôi cùng anh Đức Thịnh đã chung tay xây dựng kịch bản”.
![]() |
| Trấn Thành đóng cặp với Hari Won trong bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Anh không là con chó của em của nhà văn Lê Hoàng. Ảnh: Thiên Phúc. |
Song, theo Đinh Tuấn Vũ, bộ phim không hoàn toàn giống y như nguyên tác văn học và chỉ giữ lại những chi tiết đặc sắc nhất. “Thật may là công nghệ làm phim tại Việt Nam đủ để đáp ứng yêu cầu vừa khó, vừa độc đáo của kịch bản: một chú chó biết nói tiếng người”, anh nói.
Chuyện phim Chờ em đến ngày mai xoay quanh nhân vật Ly Cún (An Nguy), cô gái xinh đẹp, hồn nhiên, đang làm công việc bán đồ ăn nhanh tại một nhà hàng thơ mộng. Sau lần giúp đỡ một bà lão lạ mặt, cô liên tục trải qua những sự kiện khó tin.
Chỉ sau tiếng thét của Ly Cún, một tên cướp nghiệp dư bị biến thành chó Mic, khiến nó phải bám chặt lấy cô để mong đảo ngược phép màu. Thế rồi cô có cơ hội bén duyên với ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí Kenny Vũ (Trấn Thành). Song, câu chuyện tình cảm gặp nhiều trắc trở khi cô gái xinh đẹp Cherry (Lily Nguyễn) xuất hiện.
“Dàn diễn viên của Chờ em đến ngày mai rất trẻ, được khán giả yêu mến, đặc biệt hot trên mạng xã hội. Đó là lợi thế, nhưng cũng khiến tôi lo lắng. Bởi fan của họ thường đóng khung hình ảnh thần tượng.
Đây là những nhân vật khác hẳn với họ ở ngoài đời. Chẳng hạn như Trấn Thành, anh đã hoàn toàn thoát khỏi cái bóng một MC khi tham gia bộ phim của tôi”, Đinh Tuấn Vũ nói.
![]() |
| An Nguy được cho là một sự lựa chọn liều lĩnh của ê-kíp làm phim. Ảnh: Thiên Phúc. |
An Nguy thì là lựa chọn có phần liều lĩnh của nhà làm phim trẻ bởi đây là cô gái cá tính, “thích gì làm nấy”. Thí sinh The Face đã mất khoảng 5 lần thử vai trước khi Đinh Tuấn Vũ đưa ra quyết định cuối cùng.
“Sự tự nhiên là điều tuyệt vời nhất ở An Nguy. Nó bù lại cho việc thiếu kinh nghiệm cũng như kỹ năng diễn xuất”, anh giải thích.
Cũng bước ra từ chương trình truyền hình thực tế The Face như An Nguy là Lilly Nguyễn. Cơ duyên đưa cô đến với bộ phim chính là Trấn Thành khi MC là người giới thiệu cô gái đẹp sắc sảo cho Đinh Tuấn Vũ.
Chờ em đến ngày mai chính thức ra mắt khán giả từ 30/12.
Theo Tuấn Lương (Zing.vn)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (20:18)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (1 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (2 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (3 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (3 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (3 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (3 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (3 giờ trước)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (4 giờ trước)

