Bộ phim "Gia đình trái dấu" đang trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn phim ảnh, không chỉ bởi nội dung xoay quanh những mâu thuẫn gia đình mà còn vì một câu thoại gây chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng khán giả.

Tình huống bùng nổ ở tập 10, khi nhân vật bà Ánh (NSƯT Kiều Anh thủ vai) đứng ra bảo vệ chồng mình trước sự mỉa mai của đối thủ cũ. Để đáp trả kẻ đang "đâm bị thóc chọc bị gạo", bà Ánh đã tung ra một đòn phản pháo sắc lẹm: "Xin cũng được chúc mừng cha mẹ cậu, thế nào mà đẻ một lần được cả trai lẫn gái".

kieu-anh2.jpg
Câu thoại gây tranh cãi vì bị cho là coi thường phụ nữ.

Ngay lập tức, câu thoại này đã tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi. Một bộ phận lớn khán giả bày tỏ sự thích thú, ca ngợi biên kịch đã xây dựng được một lời mắng chửi mang tầm "thâm thúy". Nhiều ý kiến cho rằng cách ví von này rất đời thường, hài hước và thể hiện được sự khôn khéo của người phụ nữ khi vừa giữ được phong thái, vừa khiến đối phương phải "cay" sau khi ngẫm ra ý tứ sâu xa. "Chửi mà như khen, nghe xong mới thấy đau", một người xem bình luận về trình độ "đá xoáy" của nhân vật.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, bộ phim cũng vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ một nhóm khán giả hiện đại. Họ cho rằng việc dùng hình ảnh phụ nữ để ví von cho những tính cách xấu xa, nhỏ mọn của đàn ông là một sự coi thường giới tính nặng nề. Theo những khán giả này, tư duy gán ghép sự "xấu tính" cho nữ giới là một thói quen lỗi thời cần được loại bỏ khỏi phim ảnh. Việc lặp lại các câu nói như "đàn ông mà như đàn bà" vô tình cổ xúy cho định kiến hạ thấp giá trị của phụ nữ, gây tổn thương dù có thể biên kịch chỉ vô tình muốn tạo hiệu ứng giải trí.

Bên cạnh ồn ào về lời thoại, "Gia đình trái dấu" còn đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều về cách xây dựng hình tượng nhân vật và các tình tiết trong phim. Nhân vật ông Phi (NSƯT Hoàng Hải đóng), dù được giới thiệu là một cán bộ cấp trưởng phòng vừa về hưu, nhưng lại có những hành xử và kiến thức cuộc sống bị đánh giá là ngô nghê đến mức vô lý. Khán giả cũng tỏ ra khó hiểu trước quyết định nghỉ việc bốc đồng của ông dù đang gánh vác món nợ lớn trên vai. Trong khi đó, nhân vật bà Ánh cũng bị nhận xét là quá nhõng nhẽo và cảm tính, đôi khi vượt qua ranh giới của sự hài hước để trở nên lố lăng.

Nhiều người xem thẳng thắn nhận định rằng bộ phim hiện tại chỉ nên dừng lại ở mức độ giải trí thuần túy, thay vì mong đợi những thông điệp triết lý hay bài học sâu sắc. Trước những tình tiết bị đẩy lên cao một cách khiên cưỡng, không ít khán giả bày tỏ sự mệt mỏi và mong muốn phim nhanh chóng đi đến hồi kết.

PTH (SHTT)