-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Giải trí
28/11/2024 08:08Tranh luận khi show Anh Trai mở thêm đêm nhạc ở sân Mỹ Đình
Ngày 27/11, BTC chương trình Anh Trai Say Hi thông báo mở thêm đêm nhạc thứ hai tại Hà Nội sau khi " cháy " vé đêm diễn 7/12.
"Anh Trai Say Hi Hà Nội - Concert 4 chính thức được diễn ra vào ngày 9/12/2024 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình" - BTC cho biết.

Vé được bán vào 9h sáng ngày 28/11. Phía chương trình nói đã nhận hơn 200.000 lượt chờ mua vé tại Ticketbox khi mở bán đêm nhạc.
Thời gian bán vé đêm thứ hai ở Hà Nội gấp rút khi chỉ còn 10 ngày nữa là diễn ra concert. Một số khán giả không hài lòng khi BTC thông báo muộn. "Trần đời có ai tuần sau concert tuần này bán vé không? Đâu chỉ dân Hà Nội mới mua, các tỉnh khác người ta còn phải sắp xếp công việc thời gian, chẳng phải riêng gì vấn đề tiền bạc" - khán giả ý kiến.
Trước đó BTC chia làm hai đợt bán vé đêm nhạc Anh Trai Say Hi ở sân Mỹ Đình, Lần đầu mở bán sớm, với giá giảm 10%. Sau lần 2 mở bán, vé nhanh chóng được "săn" hết sau một ngày.
Có nhiều mức giá để khán giả lựa chọn, dao động từ 500.000 đồng tới 10 triệu đồng, tương đương mức giá hai concert ở TPHCM. Hạng cao nhất được phục vụ đồ uống, giao lưu với nghệ sĩ. Sân Mỹ Đình có sức chứa lên tới 40.000 người.
Nhờ sự bùng nổ sau chương trình Anh Trai Say Hi, hai concert ở TPHCM thu hút hàng chục nghìn khán giả tới tham dự. Thị trường concert nóng lên khi có hiệu ứng từ các show thực tế.
Thời điểm "cháy vé", khán giả khó khăn trong việc mua lại vé chuyển nhượng, nhiều người bị lừa, phải mua lại với giá cao.

Trong 2 đêm nhạc ở TPHCM, BTC thông báo đón 78.000 khán giả xem trực tiếp nhưng con số này bị nghi ngờ, vì địa điểm tổ chức không đủ sức chứa lớn. Không ít người so sánh số lượng khán giả với concert của Taylor Swift, BTS, BlackPink, gây ra tranh cãi trên mạng xã hội.
Concert của Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang khiến thị trường âm nhạc Việt Nam sôi động dịp cuối năm. Sức hút từ 63 nam nghệ sĩ khiến toàn bộ vé nhanh chóng bán hết, tạo nên cuộc đối đầu chưa từng thấy ở showbiz Việt.
Theo Hà Trang (Tiền Phong)








- Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ (22:04)
- Mỹ nhân bị đánh dã man giữa đường vì từ chối lời tán tỉnh (22:02)
- Chỉ vợ của Amorim mới cứu được Man Utd (16 phút trước)
- Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có nữ tiếp viên bán dâm ở TPHCM (32 phút trước)
- "Nhập vai" mẹ chồng, người phụ nữ Hà Nội khiến kẻ lừa xin 500 triệu đồng "cứng họng" (38 phút trước)
- Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng gần như tuyệt đối (53 phút trước)
- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (1 giờ trước)
- iPhone 17 bản Mỹ vẫn khác biệt (1 giờ trước)
- Hoa hậu Yến Nhi: "Tôi cho ba mẹ nghỉ làm phụ hồ, bán vé số" (1 giờ trước)
- Bộ Công an đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân với tiền lương, tiền công từ ngân sách (1 giờ trước)




