-
Hà Nội: Nhiều xe máy trượt ngã vì vết dầu loang trên cầu vượt Trần Khát Chân -
Cái kết vụ người phụ nữ bị tâm thần nặng vẫn chữa bệnh cho người dân ở Đắk Lắk -
Bị đuổi khỏi nhà chồng vì khoản tiền chưa tới 200 nghìn đồng, người phụ nữ bàng hoàng tự hỏi: "Đây thật sự là năm 2026?" -
Bê bối 300 tấn thịt lợn bệnh: Phường đầu tiên ở Hà Nội "điểm tên" trường nhập thịt lợn của Cường Phát -
Giá xăng dầu biến động mạnh, Việt Nam đặt mục tiêu nâng mức dự trữ xăng dầu lên 90 ngày -
Tìm thấy thi thể một cháu bé trong vụ hai học sinh mất tích khi tắm biển ở Thanh Hóa -
Hôn nhân rạn nứt vì "món quà" nặc danh từ người yêu cũ ngay trong ngày cưới -
Hành trình từ Thủ khoa đại học đến cuộc sống "ẩn mình" đầy bí ẩn của Á hậu Trịnh Thùy Linh -
Công an Hà Nội truy vết khẩn cấp đường dây tuồn 300 tấn lợn bệnh vào căn bếp của các trường học -
Nghệ An: Tìm thấy thi thể cô gái 26 tuổi sau vụ việc bỏ lại ô tô trên cầu rồi mất tích
Giải trí
08/10/2024 21:06Trò lố ở Miss Grand: Bạn thân Quế Anh òa khóc vì bị cho ăn trứng vịt lộn, ông Nawat tố một nhân vật 'chợ búa'
Miss Grand International 2024 bắt đầu vào ngày 3/10 tại Campuchia. Nhưng chưa đến 4 ngày, BTC thông báo tước quyền đăng cai của chủ nhà với lý do không đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức. Không để yên, ekip chủ nhà liền livestream tố ngược tổ chức của ông Nawat không hợp tác, thô lỗ, thường xuyên đòi hỏi và không tuân thủ kế hoạch. Miss Grand Campuchia tuyên bố từ bỏ bản quyền, đồng thời tung ra loạt ảnh chứng minh ông Nawat mới là người gây ra cảnh tượng không đẹp của các thí sinh trên du thuyền.
Theo đại diện ekip phía Campuchia, tiệc tối 6/10 được chuẩn bị trên một chiếc thuyền có diện tích khá rộng rãi, bố trí ánh sáng, bàn ăn dài, bàn ăn tròn, thực đơn buffet cho dàn thí sinh. Tuy nhiên, khi ông Nawat đến và thấy ban tổ chức chưa bố trí xong, ông đã yêu cầu đổi địa điểm tiệc tối sang chiếc thuyền trải nghiệm ẩm thực dành cho khách du lịch. Vì vậy mới có những hình ảnh kém đẹp, thậm chí có phần nhếch nhác của dàn thí sinh Miss Grand International 2024.
Trong ngày 7/10, ông Nawat, ekip người Thái và các thí sinh (ngoại trừ Miss Grand Campuchia) di chuyển sang Thái Lan để tiếp tục các hoạt động trong cuộc thi. Truyền thông xứ chùa Vàng cũng có mặt sớm để phỏng vấn các thí sinh ngay sau khi đến Thái Lan. Gây chú ý, Miss Grand Thái Lan 2024 - Malin Sae-lim đã bật khóc khi chia sẻ về những ngày vừa qua ở Campuchia. Nàng hậu than vãn công tác tổ chức của ekip Campuchia không chuyên nghiệp, không có đủ người để vận hành, không chu toàn việc ăn uống cho mọi người.
Malin Sae-lim vừa khóc vừa nói: "Không chỉ thiếu nhân viên phục vụ, mà còn chẳng có đủ đồ ăn cho thí sinh. Cho đến khi Mr. Nawat phải đến đổi đơn vị phục vụ. Truyền thông quốc gia theo đội ngũ sang Campuchia công tác phải giúp hoa hậu xách hành lý vì bên họ không đủ người. Thức ăn được phục vụ cho hoa hậu là hột vịt lộn và cơm. Thậm chí, có quả còn nhìn rõ vịt con toàn lông. Thật sự như một cảnh trong phim kinh dị! Ai không ăn được thì chỉ có cách ngồi nhấm nháp đậu luộc và uống nước".

Sau đó không lâu, ông Nawat đã có buổi livestream tiết lộ lý do khiến ông quyết định tước quyền chủ nhà của Campuchia. Chủ tịch Miss Grand International bóc phốt ekip phía Campuchia tổ chức không chuyên nghiệp, thất hứa, phá hỏng kế hoạch, phá hủy uy tín và hình ảnh của cuộc thi. Ông Nawat cho biết phía ekip Campuchia không sắp xếp người đón thí sinh ở sân bay, đến đêm trao sash thì hứa sẽ có xe Lamborghini đưa đón nhưng cuối cùng không có, ngay cả background chụp ảnh phải đợi ông Nawat hối thúc mới sắp xếp sát giờ.
Chủ tịch Miss Grand International còn tiết lộ ekip Campuchia nói dối nhiều lần, hứa sẽ có khách mời đặc biệt và truyền thông đông đúc đến tham dự nhưng cận giờ G thì thông báo đổi phương án khách mời, phóng viên thì loe ngoe vài người. Ở sự kiện Gala Dinner, ông Nawat cho biết ekip Campuchia khẳng định sẽ sắp xếp cho đội múa mở màn lúc 16h nhưng 15h50 mới có mặt và còn xin tổng duyệt 30 phút. Cuối cùng tiết mục phải hủy bỏ vì sát giờ lên sóng livestream.
Ông Nawat tố giám đốc quốc gia Miss Grand Campuchia thiếu trách nhiệm, tuyển nhân viên thiếu kinh nghiệm khiến công việc trì trệ. Về buổi ăn trên thuyền, chủ tịch Miss Grand International cho biết đó là khoảnh khắc rất xấu hổ. Ông Nawat chia sẻ buổi ăn trên du thuyền nằm trong kế hoạch từ trước nhưng sát giờ diễn ra thì ekip Campuchia gọi điện xin hủy. Ông Nawat không đồng ý vì BTC và các thí sinh đã sắp đến nơi diễn ra. Sau đó ekip Thái Lan nhiều lần gọi điện cho người đại diện sự kiện này nhưng không ai nhấc máy để trả lời, khi mọi người đến nơi không có ai hướng dẫn và lúc lên thuyền thì phát hiện thức ăn và nước uống không có đủ cho thí sinh. Cuối cùng, cả đoàn nhờ sự giúp đỡ của người dân địa phương đặt chỗ ăn gần đó.
Khi trở về khách sạn, ông Nawat làm việc với giám đốc quốc gia Miss Grand Campuchia. Chủ tịch Miss Grand International tố người này "chợ búa", nạt nộ ekip người Thái. Khi người trong ekip Thái Lan phản pháo thì vệ sĩ của giám đốc quốc gia Miss Grand Campuchia quát tháo, bắt ép phải ngồi xuống nói chuyện. Ông Nawat yêu cầu làm việc nội bộ, mời vệ sĩ và những người không liên quan ra ngoài thì ekip phía Campuchia không đồng ý vì cho rằng tất cả người có mặt là nhân viên. Trong livestream, ông Nawat còn cho biết buổi nói chuyện bị quay lén, khi ông phát hiện thì ekip Campuchia phủ nhận. Cuối cùng, ông Nawat quyết định chi trả tiền vé máy bay, thanh toán chi phí tại Campuchia để đưa các thí sinh sang Thái Lan.
"Chi phí đội lên rất nhiều nhưng không sao, vì tiền có thể kiếm lại được, chứ uy tín và danh dự rất quan trọng. Tôi không chấp nhận cho ai huỷ đi danh tiếng và thương hiệu Miss Grand International đã cất công gầy dựng", ông Nawat chia sẻ.
Màn đấu tố qua lại của ông Nawat và ekip Campuchia khiến cộng đồng fan sắc đẹp xôn xao. Và hình ảnh Miss Grand Thái Lan 2024 bật khóc khi trở về nước khiến cho cuộc thi drama này càng trở nên lố lắng. Trên các diễn đàn, cư dân mạng không chỉ ngán ngẩm với mớ bòng bong đến từ cuộc thi, mà còn chê bai những động thái của người trong cuộc đã khiến ồn ào thêm phần dậy sóng. Vẫn chưa rõ tính đúng sai trong sự việc nhưng fan sắc đẹp cho rằng, ông Nawat luôn miệng muốn bảo vệ danh tiếng cuộc thi nhưng những gì ông làm khiến cuộc thi chỉ ngày càng mất điểm trong mắt khán giả.
Theo Liên Hoa (Nguoiduatin.vn)
- 3 kiểu bữa sáng ảnh hưởng xấu tới não bộ trong ít nhất 10 năm (11:09)
- Giá vàng trong nước tăng mạnh, tiến sát mốc 175 triệu đồng/lượng (11:09)
- Bị hàng xóm hành hung đến chấn thương sọ não chỉ vì nghi tiếng còi xe làm đàn trâu “giật mình” (40 phút trước)
- Bảng giá iPhone chính hãng Việt Nam hôm nay 3/4/2026: iPhone 16e tăng xả kho, giá rẻ như cho (41 phút trước)
- Tóc Tiên gây ngỡ ngàng với phong cách "bánh bèo" hậu ly hôn: "Tôi đã quên mình như thế này quá lâu" (42 phút trước)
- Quảng cáo có Ronaldo, Messi gây sốt trước thềm World Cup 2026 (52 phút trước)
- NSƯT Quách Thu Phương khiến người xem bức xúc với hình tượng bà mẹ độc hại trong "Bước chân vào đời" (55 phút trước)
- Từ cậu bé bán hàng rong nói 16 thứ tiếng đến ông chủ nhà hàng: Cuộc đổi đời ngoạn mục của hiện tượng mạng Thuch Salik (59 phút trước)
- Iran tuyên bố tấn công các "ông lớn" công nghệ Mỹ, Argentina trục xuất nhà ngoại giao Tehran (1 giờ trước)
- Hà Nội: Nhiều xe máy trượt ngã vì vết dầu loang trên cầu vượt Trần Khát Chân (1 giờ trước)