-
Bộ Công an đề xuất tăng 50% thịt, cá cho phạm nhân từ tháng 7, tổ chức khám định kỳ hằng năm -
Truy tìm người phụ nữ đi cùng người đàn ông tử vong lõa thể bất thường tại nhà nghỉ ở Lâm Đồng -
Thông tin đầy đủ về dự án hơn 400 căn nhà ở xã hội ở Hà Nội dự kiến mở bán giá khoảng 29 triệu/m² -
Về quê ăn Tết 5 ngày, mẹ chồng "nhắc khéo" đưa 15 triệu đồng khiến vợ chồng trẻ "toát mồ hôi" -
Video: Màn giải cứu con tin "thần tốc" hơn 1 phút của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại UAE -
Nguồn cơn vụ Bentley và xe 7 chỗ va chạm, 3 người đuổi đánh nhau giữa đường, nhân chứng lên tiếng -
Giá vàng leo thang từng giờ, người mua truyền tai "chiêu lạ" xếp hàng thế chân trước ngày vía Thần Tài -
Chia sẻ sai bản tin dự báo thời tiết trên mạng có thể bị xử phạt nặng, mức tiền khiến nhiều người giật mình -
Cậu bé 14 tuổi “vác cả thế giới” trên vai về quê ăn Tết: Hình ảnh tự lập gây bão mạng xã hội -
Hiện trường phát hiện một chiếc ô tô cùng lá thư "tuyệt mệnh" bên bờ hồ ở Ninh Bình
Giải trí
09/03/2021 05:45Trở về giữa yêu thương tập 10- phần 2: Bà Vui bán nhà trốn nợ - ông Phương ứng tiền trả giúp hàng xóm
Mở đầu Trở về giữa yêu thương tập 10 - phần 2 là cảnh Thu mang cháo sang cho bà Vui. Bà Vui cảm động trước sự quan tâm của Thu đối với mình. Bà nói rằng bà Dung có phúc mà không biết đường hưởng mà lại đi đối đãi như vậy với con dâu. Hết Thu mang cháo lại đến mà Hoạt mang nước cam vì vậy mà bà Vui được an ủi lúc bệnh tật tuổi già.



Phân cảnh tiếp theo là cảnh bà Dung đi ăn sáng. Bà hàng nói với bà Dung: ''Như bà tôi thấy cũng khổ đấy. Suốt ngày cắm cúi cặm cụi từ sáng sớm tinh mơ tới tối mịt mới về. Này, sao không giao hết cho vợ chồng thằng Đức ấy. Tuổi mình bây giờ chỉ cần con cái cung cấp cho trăn nghìn một này là xong".


Bà Dung đáp nhưng đến khi ốm đau thì ai lo. Nhưng bà hàng xóm lại trả lời bà có tới hai thằng con trai. Xong bà nói thêm: "Mà tôi nói thật có đứa con dâu nào được như con Thu. Nói dại bà có ốm nằm liệt giường ra thì chỉ trông mong vào nó chứ chờ đợi gì ở mấy cái thằng con trai".

Ôm tức về nhà thấy Đức bà Dung liền bảo nếu hôm nay vợ anh mà không vác mặt về nhà thì đừng bao giờ bước chân vào cái nhà này nữa. Đáp lại Đức nói:" Khổ quá, chuyện vợ chồng con mẹ để yên để vợ chồng con lo. Con còn chả sống nổi với mẹ nữa thì làm sao người khác sống được".

Thu tại cơ quan đã quyết định sẽ tham gia vào vào trang trại với Vũ. Thấy vậy Vũ lo rằng Thu sẽ khó xử nên bảo cô không tham gia cũng được. Thu đáp lại Vũ: "Anh ạ, từ trước đến nay em luôn luôn từ bỏ đam mê và sở thích riêng của mình miễn sao cho gia đình được hạnh phúc. Nhưng bây giờ em đã hiểu ra nếu người phụ nữ không làm cho mình hạnh phúc thì gia đình cũng không hạnh phúc được. Em không muốn mình mắc sai lầm thêm nữa".


Thu về nhà chồng xin phép bà Dung cho cô được ở lại bên nhà bố đẻ thời gian nữa để vợ chồng cô có thời gian suy nghĩ nhưng cả bà Dung và Đức đều nói mỉa Thu: “Chị về ở bên nhà ông Phương khác gì là ly thân mà ở thì ở, bỏ thì bỏ dứt điểm cho nó xong. Chị thích ai thì đến với người ta cho thoải mái, đỡ phải thậm thụt”.


Công việc buôn bán của Yến có vẻ thuận lợi nên cô ấy vui ra mặt. Vừa bán được một đơn hàng lớn cho một vị khách lại là người quen của Toàn nên Yến cảm thán chồng mình lắm. Sau đó Yến nhận được điện thoại từ Thu biết rằng cô quyết định ly thân với Đức. Hai vợ chồng lo lắng cho chị đoán rằng cô đang rất buồn.


Trong một tình tiết khác thì chủ nợ rất đông kéo đến nhà bà Vui đòi bẻ khóa cửa vào nhà. Xem ra bà Vui nợ rất nhiều người và không còn khả năng trả nợ.



Vì chuyện của bà Vui mà ông Phương vô cùng lo lắng. Ông quyết định sẽ về quê bà Vui để hỏi rõ mọi chuyện. Tuy ông Công lại bận mà không đi được nên ông Phương quyết đi một mình. Nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của ông Phương nên ông Công đã gọi cho bà Sương để đi cùng.



Sau khi Yến biết chuyện bố chồng cho bà Vui vay thì Yến có vẻ không hài lòng. Thấy ông Phương còn định về quê bà Vui Yến đã ngăn ông lại vì sợ ông làm những điều như vậy sẽ thiệt thân. ông Phương chỉ đáp lại:" Nhà mình và cô Vui là chỗ hàng xóm láng giềng bao nhiêu năm nay rồi. Cô ấy lại sống một thân một mình như thế những lúc như thế này mới phải quan tâm. Đừng sống vô cảm quá con ạ".


Ông đang chuẩn bị về quê và Vui để tìm hiểu cho rõ mọi chuyện. Ra ngõ ông có gặp bà hàng xóm nhờ vả ông Phương về quê nhắn với bà Vui là không trốn nợ được đâu. Bà bào bảo sẽ nên báo công an. Nghe vậy ông Phương đã vào nhà lấy tiền trả hộ cho bà Vui.



Ông Phương phát hiện ôtô của Toàn không gửi ở bãi giữ xe nên gọi điện: “Ôtô con mang đi đâu hay cho ai mượn mà mấy ngày không gửi về bãi thế. Con làm cái gì mà cứ ấp a ấp úng bố hỏi không trả lời thế”.


HTT(Nguoiduatin.vn)
- Hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo trực tuyến bị Trung Quốc dẫn độ từ Myanmar (10/02/26 23:17)
- TP.HCM: Mượn xe của bạn thân rồi âm thầm cắt chìa khóa để đồng bọn trộm (10/02/26 22:41)
- Khoa Pug tuyên bố phá sản sau chuỗi đầu tư thất bại (10/02/26 22:23)
- Phát hiện “xưởng” in tiền giả tại nhà, đối tượng cầm đầu mới 15 tuổi (10/02/26 22:12)
- Cựu Phó cục trưởng bị truy tố nhận hối lộ hơn 6 tỷ đồng, đã trốn sang Canada (10/02/26 22:03)
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ 13 đối tượng khi vừa trở về từ Campuchia (10/02/26 21:50)
- MU lên kế hoạch tương lai không còn Marcus Rashford (10/02/26 21:45)
- Hiện trường xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hàng hóa bị thiêu rụi (10/02/26 21:12)
- ChatGPT chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới với sự xuất hiện của quảng cáo (10/02/26 21:03)
- Binz ra nhạc buồn, Châu Bùi bất ngờ bị gọi tên: Cộng đồng mạng đặt dấu hỏi về mối quan hệ (10/02/26 20:55)