-
Bộ Công an đề xuất tăng 50% thịt, cá cho phạm nhân từ tháng 7, tổ chức khám định kỳ hằng năm -
Truy tìm người phụ nữ đi cùng người đàn ông tử vong lõa thể bất thường tại nhà nghỉ ở Lâm Đồng -
Thông tin đầy đủ về dự án hơn 400 căn nhà ở xã hội ở Hà Nội dự kiến mở bán giá khoảng 29 triệu/m² -
Về quê ăn Tết 5 ngày, mẹ chồng "nhắc khéo" đưa 15 triệu đồng khiến vợ chồng trẻ "toát mồ hôi" -
Video: Màn giải cứu con tin "thần tốc" hơn 1 phút của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại UAE -
Nguồn cơn vụ Bentley và xe 7 chỗ va chạm, 3 người đuổi đánh nhau giữa đường, nhân chứng lên tiếng -
Giá vàng leo thang từng giờ, người mua truyền tai "chiêu lạ" xếp hàng thế chân trước ngày vía Thần Tài -
Chia sẻ sai bản tin dự báo thời tiết trên mạng có thể bị xử phạt nặng, mức tiền khiến nhiều người giật mình -
Cậu bé 14 tuổi “vác cả thế giới” trên vai về quê ăn Tết: Hình ảnh tự lập gây bão mạng xã hội -
Hiện trường phát hiện một chiếc ô tô cùng lá thư "tuyệt mệnh" bên bờ hồ ở Ninh Bình
Giải trí
20/03/2021 05:50Trở về giữa yêu thương tập 19 - phần 2: Yến mền lòng khi thấy Toàn bị mẹ vợ đối xử tệ
Mở đầu Trở về giữa yêu thương tập 19 - phần 2 là cuộc nói chuyện giữa ông Lễ và bà Sính. Đến hôm nay bà Sinh nói nói về chuyện Toàn cờ bạc và Yến đã chuyển về đây sống. Bà Sinh rất thương con gái vì từ nhỏ cô đã phải chứng kiến chuyện bố cờ rồi đến mức bọn cho vay nợ đến tận nhà uy hiếp đòi tiền.


Ông Phương từ lúc biết chuyện khiến lòng ông lặng xuống. Ông ngồi trước bài vị của vợ tâm sự về chuyện của con trai rồi con gái. Ông ước gì bà ở đây để có thể nói với ông làm gì với tương lai của hai đứa.


Ông Hùng vì biết ông Phương buồn chuyện của bà Vui rồi cả chuyện ông Công chuyển vào Nam sinh sống với con cái nên qua chơi. Ông lại còn bất ngờ hơn nữa khi nghe chuyện của Toàn. Ông Phương nói có lẽ đây là thất bại đau đớn nhất của cuộc đời ông khi ông không thể làm gì cho con mình cả. Thu ở trong nhà nghe bố nói vậy mà hai mắt ngấn lệ vì cảm thấy có lỗi.



Sau đó Thu gọi điện cho Yến hỏi thăm về Toàn nhưng Yến không muốn quan tâm tới anh nữa. Thu còn hỏi về việc em dâu không cho Toàn thêm một cơ hội nào nữa à thì cô nói không và tắt máy.


Từ hôm gặp lại Yến Tú thường xuyên qua gặp cô hơn. Lần này anh qua mua đồ ủng hộ cô rồi còn mở lời nếu Yến cần anh trong việc tư vấn kinh doanh anh sẽ giúp. Sau đó anh còn mời Yến và Vân đi ăn nhưng Yến từ chối với lý do có việc bận.


Sau khi Tú ròi đi, Vân liên tục giục Yến dứt khoát với Toàn, đừng nhùng nhằng mất thời gian. Cụ thể, Vân nói: "Công nhận chị Yến mắn duyên thật đấy, người yêu cũ phong độ thế kia, sau bao nhiêu năm nhìn chị mắt vẫn long la long lanh".

Nghe vậy, Yến chỉ đáp: "Đừng nói linh tinh nữa".
Vân tiếp tục: "Em chả nói gì linh tinh cả. Chị với anh Toàn giải quyết thì giải quyết luôn đi, nhùng nhà nhùng nhằng lãng phí cả thanh xuân".

Sau khi không mời được Yến ăn tối thì đã muộn anh lại ghé qua của hàng của cô nhưng đã đóng cửa. Trên đường về anh lại gặp Yến đang dắt xe. Hóa ra xe của cô bị hỏng nên anh đã đề nghị cô gửi xe rồi anh sẽ đưa cô về. Vì đã muộn lại cộng thêm sự nhiệt tình của Tú nên Yến đã đồng ý.



Sau khi Tú rời đi Yến chưa vào nhà thì gặp Toàn. Trong tình trạng say xỉn anh đã cầu xin cô tha thứ nhưng Yến vẫn không nghe mà khóa cửa vảo thẳng trong nhà.



Thấy Toàn ầm ĩ ngoài cửa bà Sính ra đuổi anh về về. Bà Sính gay gắt: "Cút ngay ra khỏi đây! Thay vì đứng đây gào thét thì cậu nên về nhà, dành thời gian đấy học cách làm người tử tế".


Bỏ ngoài tai những lời nói của mẹ vợ, Toàn vẫn tiếp tục gào thét bên ngoài: "Mẹ không có quyền gì ngăn cản con cả. Yến ơi, mở cửa cho anh".
Quá bất lực và bực tức với hành động của Toàn, bà Sính vào nhà lấy một chậu nước tạt thẳng vào người anh và đuổi về.

Trên đường về anh có nhận được cuộc gọi từ chị gái. Thu nói rằng mình đã chuẩn bị tiền rồi nên đừng có chơi để gỡ gạc nữa nhé. Thấy chị gái nói vậy Toàn bảo rằng bây giờ chẳng ai tin anh nữa cả.


Sau đó Toàn vô tình thấy cảnh Xuân gặp trục trặc với một người đàn ông do va chạm giao thông. Cụ thể, người này có vẻ say xỉn và đã va chạm xe với Xuân rồi ăn vạ. Thấy vậy, Toàn vội ra can ngăn nhưng bất ngờ bị người này đánh, dẫn tới việc cả 2 xô xát với nhau.


Trước thái độ của mẹ đối với Toàn cô tỏ ra không hài lòng. Yến nói với mẹ đừng can thiệt vào chuyện của mình nữa. Nghe vậy bà Sính tức giận trước thái độ của con gái khi sót Toàn vì bị bà tạt nước.


Sau khi đứng ra giúp Xuân giải vây bởi tên say rượu thì cô có mời anh đi ăn. Xuân vui vẻ nói chuyện với anh về việc giới thiệu thêm khách cho Yến. Rồi cả việc mời Toàn về làm mẫu chụp ảnh.



Có lẽ vì hôm trước anh bị tạt nước rồi không thay quần áo mà để lâu nên dẫn đến bị cảm lạnh. Phi vì không thấy Toàn qua chụp mẫu nên đã qua nhà và biết anh bị ốm.


Sau đó Phi qua tìm Yến giúp đỡ. Trước sự nhờ vả của Phi nên cô không thể từ chối. Yến đã mua cháo và qua xem tình hình Toàn ốm như thế nào.


HTT(Nguoiduatin.vn)
- Hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo trực tuyến bị Trung Quốc dẫn độ từ Myanmar (10/02/26 23:17)
- TP.HCM: Mượn xe của bạn thân rồi âm thầm cắt chìa khóa để đồng bọn trộm (10/02/26 22:41)
- Khoa Pug tuyên bố phá sản sau chuỗi đầu tư thất bại (10/02/26 22:23)
- Phát hiện “xưởng” in tiền giả tại nhà, đối tượng cầm đầu mới 15 tuổi (10/02/26 22:12)
- Cựu Phó cục trưởng bị truy tố nhận hối lộ hơn 6 tỷ đồng, đã trốn sang Canada (10/02/26 22:03)
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ 13 đối tượng khi vừa trở về từ Campuchia (10/02/26 21:50)
- MU lên kế hoạch tương lai không còn Marcus Rashford (10/02/26 21:45)
- Hiện trường xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hàng hóa bị thiêu rụi (10/02/26 21:12)
- ChatGPT chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới với sự xuất hiện của quảng cáo (10/02/26 21:03)
- Binz ra nhạc buồn, Châu Bùi bất ngờ bị gọi tên: Cộng đồng mạng đặt dấu hỏi về mối quan hệ (10/02/26 20:55)