-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Giải trí
19/01/2021 06:22Trở về giữa yêu thương tập 20: Yến không ngại khi thẳng mặt anh rể nói anh là một ông chồng không ra gì
Mở đầu Trở về giữa yêu thương tập 20 là cảnh Yến nghe thấy Thu nói chuyện với ông Phương. Yến gọi cho chồng bàn cách giúp Thu khi nghe chuyện chị chồng đang mang tiếng ngoại tình. Vốn chẳng ưa gì chồng Thu nên Yến cổ súy: “Mà em nói thật, bà Thu nhà mình mà ngoại tình được thì em cũng mừng quá. Để em nghĩ cách giữ chị ấy ở lại đây, khỏi phải về nhà luôn”.


Bà Vui nghe được cuộc nói chuyện của Yến với Toàn nên lại hóng hớt, xen vào. Bà không đồng ý với những gì Yến muốn Thu làm. Bà Vui nói có chuyện gì thì xin lỗi mẹ chồng một câu, thuyền theo lái gái theo chồng rồi. Sau đó bà còn đòi vào nhà nói chuyện với ông Phương nhưng Yến ngăn lại rồi bảo bà về đi. Chuyện nhà cháu để nhà cháu xử lý.



Đức phàn nàn mẹ vụ gọi bố vợ đến nhà “mắng vốn”. Tuy nhiên bà Dung lại cứ “gắn mác” con dâu ngoại tình: “Tôi làm cái việc này là vì anh đấy. Tôi mời ông ấy sang đây để cho con gái ông ấy đừng có già mồm. Chồng bắt được quả tang mười mươi rồi còn gân cổ không có gì là không có gì. Tôi thì không muốn nặng lời đâu mà tôi muốn ông ấy có trách nhiệm. Để cho ông thấy được là chỉ vì ông ấy đòi cái món nợ ấy mà con gái ông ấy ngã ngớn với thằng đàn ông khác. Hết bố lại đến con. Cứ tỏ ra là hiểu biết, có văn hóa nhưng quay đi quay lại cũng chỉ vì tiền, chả biết là đi với nhau từ bao giờ”.



Thu sang nhà đẻ chơi và cũng ở lại ăn cơm trưa luôn. Yến thấy chị dâu buồn vì chuyện đó nên có giữa cô ở lại nhưng Thu bảo dùng bữa xong sẽ về. Dù Yến có nói mẹ chồng và chồng cô không ra gì thì Thu vẫn giữ thái độ tôn trọng họ.


Vì chuyện của Thu mà ông Phương cứ lo lắng suy nghĩ mãi. Cuối cùng ông quyết định gọi bạn của mình ra nhờ giúp đỡ. Ông đã xin được ứng tiền nhuận bút sớm. Có lẽ ông Phương áy náy chuyện mình đòi tiền của vơ chồng Thu khiến cô phải đi vay mượn và bà thông gia khó chịu.


Thu sau khi dùng bữa thì được Yến rủ đi spa. Mặc dù cô lo lắng ở nhà nên muốn về nhưng Yến đã thuyết phục được cô bằng được. Trong lúc Thu đi vệ sinh thì Đức có gọi cho cô. Nhưng Yến khi thấy Đức gọi không những không bảo Thu mà còn tắt đi và không nói cho cô biết. Sau khi biết chuyện Thu đã gọi lại ngay cho chồng nhưng Đức đã không nghe khiến cô lo lắng.




Nhờ có ông Hùng rủ mà bà Sương có cơ hội gặp ông Phương. Biết ý khi thấy bà Sương tới ông Hùng kiếm cớ bận rời đi. Ông Phương thấy vậy cũng tế nhị xin phép nhưng bà Sương lại nhiệt tình giữ lại. Nhưng sau đó thái độ của bà khiến ông khó chịu ra mặt và ông còn thẳng thắn đề nghị bà nên giữ chừng mực.



Phân cảnh tiếp theo, Yên đưa Thu về đến nhà. Thấy vợ về Đức chạy ra, anh lại dùng những lời nói mỉa mai cô. Nhưng Thu vẫn từ tốn giải thích. Thấy những lời nói khó nghe của Đức, Yến đã không ngần ngại nói thẳng: “Anh nhìn lại vợ mình đi, có đi mát xa với em dâu cũng sợ vì chưa xin phép chồng. Thế anh nghĩ chị ý đủ bản lĩnh để ngoại tình à. Có những thứ không nhìn được bằng mắt những phải dùng cái đầu để suy nghĩ”.



Tối đến, thấy Đức nằm ngoài ghế sofa ngủ, Thu có ra đắp chăn cho anh. Thấy vợ Đức lại giọng điệu giận dỗi nói cô không thích anh vì anh chỉ ở nhà buôn bán nhặt tiền lẻ không như Vũ quần áo bóng bảy. Thấy vợ chồng Thu lại to tiếng bà Dung lại lao vào trách mắng cô. Vì cô mà nhà bà mất mặt, vì cô mà con trai mà ngủ ngoài ghế sofa.



Bị mẹ chồng nói không ra gì rồi đến chồng cũng không hiểu cho cô. Thu chỉ còn biết ngồi một góc khóc cho những tủi hờn của bản thân. Rõ ràng cô không làm gì sai nhưng thái độ của chồng và mẹ chồng cô khiến cô buồn lòng.

HTT (Nguoiduatin.vn)
- Nhóm thanh niên chặn xe giữa đêm, chém đứt lìa tay người đi đường (21:24)
- 85% táo tại châu Âu phát hiện tồn dư “cocktail” thuốc bảo vệ thực vật (21:16)
- Mỹ có đủ tên lửa Tomahawk cho chiến dịch kéo dài tại Iran? (21:07)
- Tân binh 70 triệu euro của Liverpool đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa (41 phút trước)
- Việt Nam lên tiếng phản đối các cuộc tấn công vào quốc gia có chủ quyền (57 phút trước)
- Loạt sữa tắm, nước rửa tay Dove bị thu hồi khẩn cấp do chứa thành phần ảnh hưởng sức khỏe sinh sản (1 giờ trước)
- Danh tính đô vật "xinh nhất hội làng 2026" với 3 vòng mơn mởn, nhiều anh em "xin được làm đối thủ" (2 giờ trước)
- Bộ Công an thông tin 5 cách người dân có thể thực hiện khi muốn báo tài xế vi phạm giao thông (2 giờ trước)
- Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV Iran để đổi lấy lệnh ngừng bắn với Nga (2 giờ trước)
- Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm điều dại dột ngày 1/3, kêu cứu sau khi rơi xuống nước (3 giờ trước)