-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Giải trí
03/04/2021 05:49Trở về giữa yêu thương tập 29 - phần 2: Yến đồng ý hoãn ly hôn vì ông Phương đang nằm viện
Mở đầu Trở về giữa yêu thương tập 29 - phần 2 là cảnh bác sĩ đã ra khỏi phong cấp cứu và thông báo tình hình của ông Phương. Bác sĩ nói: "Bệnh nhân có tiền sử về huyết áp cao và tim mạch. Cho nên bị một cơn tai biến thoáng qua. Bây giờ bệnh nhân đã qua được cơn nguy hiểm. Người nhà cứ yên tâm. Tình trạng này là tạm thời còn chuyện bình phục tùy thuộc vào thể trạng của bệnh nhân".

Trở về nhà bà Sính mắng Yến: “Mày làm như là tao sung sướng lắm ý. Nhìn thấy con gái mình có thể lỡ dở cả một đời vì một cái thằng rẻ rách, mày bảo tao kiềm chế làm sao? ừ bây giờ trở đi tao cấm. Tao mà thấy thằng Toàn lởn vởn ở quanh mày là đuổi thẳng cổ. Cái loại đàn ông bê bết, lười nhác, giờ lại còn làm trai bao nữa. Mày đã thấy mày ngu chưa, bây giờ ân hận cũng đã muộn rồi con ạ”.


Yến xúc động, hỏi lại mẹ: “Nhưng nếu bố chồng con không qua khỏi thì mẹ con mình có sống thanh thản được không?”.


Sau đó Yến gọi cho Toàn hỏi về tình hình của ông Phương cũng như xin lỗi chuyện bà Sính đến tận nhà mắng Toàn. Nhưng anh nói rằng người có lỗi là anh.


Ông Phương tuy đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa thể nói được gì. Hễ thấy Toàn là ông lại quay mặt đi không thèm nhìn anh. Vì lo lắng bố sẽ tức giận quá mà bệnh lại nặng hơn nên Thu đã kêu Toàn về để tránh mặt ông.



Tại nhà Đức biết chuyện Thu chăm bố trong viện nên lo cô chưa kịp ăn uống gì nên định đi mua phở cho vợ. Nghe vậy bà Dung nói với giọng mỉa mai: "Từ trước đến nay tôi chỉ thấy người ta tuyên dương những tấm gương con cháu hiếu thảo với ông bà, bố mẹ nhưng nay tôi lại chứng kiến cả con trai tôi hiếu thảo với vợ cơ đấy". Đáp lại Đức nói: "Bố vợ con đang nằm viện vợ con chăm sóc đã mệt lắm rồi. Mẹ để vợ con yên đi".



Đức sau đó đã mua phở và xôi đến cho Thu và Toàn. Đức giờ đây cũng đã cư xử với Thu tốt hơn không nói ra những lời vô duyên nữa. Cô còn nhờ anh mai qua nhà lấy cháo mà Toàn nấu cho ông Phương hộ cô.


Sau khi to tiếng với con gái thì giờ đến lượt ông Lễ nói chuyện với bà Sính. Lần này thì bà Sính nhận mình có sai khu cư xử như vậy. Thậm chí ông Lễ còn hỏi một câu khiến bà Sính không nói được gì. Ông Lễ nói: "Em vẫn muốn thằng Toàn với con Yến chia tay cơ mà thì việc thằng Toàn có có bồ ở ngoài hay không thì có ảnh hưởng gì đến em đâu nào".


Ở viện vì biết em trai không làm những việc như người yêu của Xuân hay bà Sính nói. Nên Thu đã thử nói chuyện với bố. Nhưng ông không đáp lại, vì vậy mà bà Hoạt đã khuyên cô từ từ vì giờ cũng không nên để ông nói chuyện. Mà phải bảo Toàn tìm hiểu rõ mọi chuyện.


Sau chuyện vừa sảy ra Toàn buồn rầu nói với Thu: "Buổi chiều nay khi mà bố bị cấp cứu em mới thấy mình tồi tệ đến mức nào. Chưa bao giờ em sợ đến thế, em sợ lắm, em sợ bố sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tất cả là lỗi của em. Đáng lẽ ra người nằm trên giường bệnh đó là em chứ không phải là bố".

Đáp lại Thu nói rằng mình cũng đã lo sợ những chuyện như thế này sảy ra và điều đó không tránh khỏi. Thu nói nếu như có chuyện gì sảy ra với bố thì...Đáp lại Toàn nói nói: ''Không, bố phải sống để xem thằng con bất hiếu này thay đổi chứ".

Được tin của bà Sương nên bà Vui đã đến bệnh viện thăm ông Phương. Bà Vui trách ông Phương rằng: "Tại sao ông bị như thế này mà ông không bảo chúng nó ới em một câu. May có cô Sương cô ấy gọi điện cô ấy báo đây. Anh có mệnh hệ gì em phui mồn em không biết đường về thăm anh cơ. Từ nay em sẽ là em gái của anh. Con anh sẽ là cháu em. Đứa nào mà hỗn láo ấy thì em trừng trị đến nơi đên chốn".


Thấy Thu cô Vui lại hỏi: "Thu ơi sao mày lại để cho bố mày lao tâm khổ tứ như thế này hả con. Mang tiếng là có ăn có học mà chăm bố không đến nơi đến chốn là thế nào".


Toàn không thể mang đồ ăn vào cho bố vì sợ ông Phương sốc tâm lý. Đức trong lúc sang lấy cháo đã nói với Toàn: “Anh nghĩ chị vợ cậu nghĩ cậu ra mặt ông lại tăng xông, đành vậy biết làm thế nào. Cậu nên dành thời gian ở nhà suy nghĩ, rút kinh nghiệm bản thân. Nhưng hoàn cảnh của cậu hôm qua khó thanh minh thật. Vợ bỏ, cờ bạc, không nghề ngỗng gì nên làm trai bao cũng dễ thôi”


Tưởng Đức đồng cảm với hòa cảnh của Toàn nhưng anh lại nói nhưng lời làm Toàn nổi giận. Đức nói: "Nhưng mà cái hoàn cảnh của cậu như hôm qua thì cũng khó thanh minh được thật đấy. Vợ bỏ, cờ bạc, không nghề ngỗng gì. Này dẫn đến chuyện trai bao cũng dễ thôi".

Nhưng sau đó Đức lại đưa ra cho cậu em một lời khuyên rằng: "Anh nói thật cậu cứ nhìn kinh nhiệm của anh đây này. Chỉ cần cậu thể hiện bản thân tốt với lại một người thôi. Thì có thể lấy lại những gì cậu đã mất như là cách anh đang làm đây này".

Sau chuyện hôm trước vì cảm thấy có lỗi nên bà Sính đã chuẩn bị đồ cho con gái vào thăm ông Phương. Tuy nhiên bà cảnh cáo con gái vào thăm rồi về không được dâu dưa với Toàn.



Ở phân cảnh cuối phim, Toàn đã gặp Yến:" Lúc này em và anh không thể ly dị được".
Đáp lại Yến nói:" Đúng lúc này thì chưa.Vì bố tôi sẽ cố gắng đợi thêm một thời gian nữa. Nhưng anh cũng biết rất rõ kết cục không gì thay đổi được. Cả tôi và anh không nên tiếp tục cùng nhau nữa".


Toàn cũng thanh minh với vợ chuyện bị đồn cặp kè với chị Xuân: "Tại sao không ai chịu tin lời anh nói vậy, chẳng nhẽ con người của anh vô liêm sỉ đến mức ấy sao?"

Sau đó Toàn có lấy mãy ra gọi cho Xuân vì bây giờ chỉ có cô mới thanh minh được. Chuyện hôm qua không như mọi người nghĩ. Nhưng Toàn gọi mà đầu dây bên kia mãi không bắt máy.

Yến có vẻ vẫn chưa tin chồng:" Trong cuộc sống có điều chúng ta không thể phủ nhận đó là nỗi đau thường đến từ những thứ chúng ta tin tưởng nhất cho nên thà không có niềm tin còn hơn bị phản bội."

HTT (Nguoiduatin.vn)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (16:26)
- Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật (16:23)
- Thế kẹt của Bắc Kinh: Khi "Cơn thịnh nộ" từ Washington thiêu rụi bàn cờ năng lượng (16:23)
- Bán vàng tích lũy của con khi giá tăng, nửa năm sau mua lại vượt khả năng chi trả, gia đình rơi vào thế khó (16:20)
- Honda tung ưu đãi tháng 3/2026: Civic giảm tới 100 triệu đồng, CR-V, City, HR-V, BR-V đều hạ giá (16:14)
- "Cơn lốc" thanh lọc quân đội Trung Quốc trước thềm kỳ họp Lưỡng hội: Thêm 3 thượng tướng bị bãi nhiệm (16:05)
- Toàn cảnh thu hồi tài sản vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Thất thoát 800 tỷ đồng, khắc phục được bao nhiêu? (16:04)
- Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật (16:03)
- Sự thật bất ngờ chuyện tiền đạo Mehdi Taremi từ bỏ sự nghiệp ở châu Âu để về bảo vệ đất nước Iran (16:00)
- Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh (1 giờ trước)