-
Sân bay Nội Bài hứng "bão 1 sao" sau phân làn, hành khách phải kéo vali đi bộ dưới mưa để bắt xe -
Bộ GD&ĐT: Tổ chức thi lại toàn bộ các môn với thí sinh chuyên Tuyên Quang -
Hai thiếu niên không đội mũ, lạng lách xe máy giữa làn ô tô ở Hà Nội -
Bão số 3 hình thành trên Biển Đông với hướng đi kỳ lạ, có vào đất liền Việt Nam không? -
Tháng 7 âm lịch vì sao được gọi là “tháng cô hồn”? -
Mỹ thu hồi visa của Đại sứ Brazil, căng thẳng ngoại giao tiếp tục leo thang -
Từ vụ Khánh Sky bị khởi tố: Cần xử lý nghiêm “giang hồ mạng” để làm sạch không gian số -
Tử vi thứ 4 ngày 5/8/2026 của 12 con giáp: Dần hứng khởi, Thân nhiều vướng mắc -
Mẹ chồng vừa nghỉ hưu đã muốn lên thành phố làm thuê, con dâu bối rối vì chuyện chăm cháu và việc nhà -
Biển Đông đón áp thấp mới, có thể sớm mạnh lên thành bão số 3 trong 24 giờ tới
Giải trí
19/12/2020 05:54Trở về giữa yêu thương tập 3: Ông Phương xin thôi chức ban cố vấn tại tòa soạn
Mở đầu Trở về giữa yêu thương tập 3 là cảnh ông Phương khi tới phòng làm việc, ông biết tin Phó Giám đốc nhà xuất bản yêu cầu sắp xếp lại chỗ ngồi cho nhân viên.

"Phòng biên tập thì chật, phòng này thì rộng, có mỗi mình bác ngồi vừa phí diện tích lại vừa phí tiền điện" - chị lao công kể lại với ông Phương.

Không những bị sắp xếp lại chỗ ngồi, ngay cả đồ dùng trong phòng làm việc của ông Phương cũng bị tịch thu. Ông Phương "méo mặt" khi nghe tin này.
Sau đó ông Phương có tới phòng của phó giám đốc Hiếu để nói chuyện thì tới cửa ông tình cơ nghe được cuộc nói chuyện giữa Hiếu và giám đốc. Hiếu nói với giám đốc rằng: “ Em lo về tài chính nên em phải rạch ròi. Khi có bản thảo làm biên tập ấy. Mình sẽ thuê chú làm ngoài. Như vậy vừa đảm bảo công việc vừa không phải hầu hạ cái chức cố vấn của chú ấy”.


Sau đó Hiếu còn nói thêm: “Anh vẫn cà nể lắm. Bảo sao chú ấy vẫn xem cái nhà xuất bản này là nhà xuất bản ngày xưa của chú ấy, xem an hem mình chỉ là đàn em để tử thôi. Em nói để anh hay. Hết thời rồi thì phải về. Đó là quy luật”

Sau khi nghe được cuộc nói chuyện đó, ông Phương đã trở về văn phòng trầm tư suy nghĩ. Sau đó ông đã đến gặp giám đốc. Vấn đề đầu tiên là về bản thảo của ông Công bạn của ông. Ông Phương nói sẽ tìm cho ông ý một nhà xuất bản khác. Vấn đề thứ hai là ông xin thôi giữ chức cố vấn vì lý do sức khỏe.



Trở về nhà giữa giờ làm việc, ông Phương thấy Toàn vẫn ở nhà mà không đến cơ quan. Toàn lại vừa cãi nhau với Yến về chuyện tiền nong. Vì chồng không còn việc làm nên một mình Yến vừa đi làm ở cửa hàng mỹ phẩm vừa tranh thủ bán hàng online để có thêm thu nhập. Toàn bực dọc khi vợ suốt ngày chỉ nhắc đến tiền nhưng Yến cũng có cái lý của riêng mình: "Không có tiền anh sống nổi không? Một mình em đi làm không cáng nổi đâu".

Ông Phương thắc mắc vì sao giờ này Toàn vẫn ở nhà khiến anh lúng túng. Chuyện Toàn bỏ việc ở cơ quan mà ông Phương vất vả xin việc cho đến giờ ông Phương vẫn chưa biết. Cả Toàn và Yến đều giấu bố.


Sau đó Thu có qua nhà chơi. Trước khi vào gặp bố cô có nói chuyện với vợ chồng Toàn. Yến có phàn nàn về việc ông Phương không nên đi nghỉ việc chỉ vì một cuốn sách. Hay chuyện ông ở nhà thì mọi việc sinh hoạt trong nhà sẽ bị đảo lộn. Tuy nhiên Thu không đồng ý với em dâu. Cô nói rằng điều quan trong bây giờ là tâm tư của bố như thế nào. Vì bây giờ ông đã thật sự nghỉ hưu rồi.



Vì lo lắng cho bố nên Thu đã thử nói chuyện với ông. Tuy nhiên ông Phương tỏ ra rất lạc quan. Và nói con gái đừng lo lắng quá. Ông nghỉ hưu những ông vẫn còn gặp bạn bè chứ không nhốt mình trong nhà suốt đâu.



Biết bố chồng sắp nghỉ hưu, Yến lại lo phải nấu ăn 3 bữa cho ông Phương mỗi ngày. Chỉ nghĩ đến việc này Yến đã thấy cuộc sống những ngày tới của cô bắt đầu tối tăm. Yến nhắc chồng nhắn với chị gái phải có trách nhiệm chăm sóc ông Phương vì là bố chung.

Sau khi ông Phương nghỉ hưu ông đã có thời gian để đi dạo quang khu phố mình ở. Thấy ông Phương, Yến có nói với ông về chuyện ông không đi làm tại nhà xuất bản nữa. Tiền lương cũng không có. Cô còn bảo với ông tiền chi tiêu trong nhà cũng phải căn cơ sao cho hợp lý. Sau khi nghe vậy, ông Phương lại trầm tư suy nghĩ.



Phân cảnh tiếp theo là cảnh ông Phương dẫn theo ông Công tới gặp một người bạn của mình. Lý do là nhờ ông ý xem xét để xuất bản cuốn sách của ông Công.



Phân cảnh cuối phim là cảnh Yến đang làm việc. Tình cờ có một người phục nữ bước vào. Bà ta nhận ra Yến hóa ra bà ta là vợ của sếp của chồng cô. Nhờ Yến mà bà ta đã bắt được quả tang chồng cô ngủ với bồ. Có lẽ vì thế mà cô ta đã mua ủng hộ Yến một bộ mỹ phẩm.


HTT (Nguoiduantin.vn)
- Sân bay Nội Bài hứng "bão 1 sao" sau phân làn, hành khách phải kéo vali đi bộ dưới mưa để bắt xe (19 phút trước)
- Dựng kịch bản kết hôn giả, hai chị em ở Thái Nguyên lừa trót lọt gần nửa tỷ đồng tiền sính lễ (20 phút trước)
- Hàn Quốc ban bố thảm họa quốc gia khi nắng nóng lịch sử cướp đi nhiều sinh mạng (25 phút trước)
- Họp báo vụ bê bối điểm thi tại Tuyên Quang: Khởi tố thêm 2 bị can, toàn bộ 328 thí sinh phải thi lại (32 phút trước)
- Facebook hoa hậu Mai Phương Thúy bất ngờ nhận bão "phẫn nộ", khóa bình luận sau dòng tương tác gây chú ý (32 phút trước)
- Pavel Durov vạch trần thủ đoạn tống tiền tinh vi khiến Telegram đột ngột biến mất khỏi App Store (39 phút trước)
- Triều Tiên cảnh báo đáp trả sau vụ Nhật Bản thử tên lửa Tomahawk (39 phút trước)
- Cơn sốt AI đẩy chi phí sinh hoạt tại Mỹ leo thang, từ tiền điện đến giá nhà (44 phút trước)
- Loạt nâng cấp hàng đầu trên siêu phẩm iPhone 18 Pro Max lộ diện trước ngày "trình làng" (44 phút trước)
- Bộ GD&ĐT: Tổ chức thi lại toàn bộ các môn với thí sinh chuyên Tuyên Quang (46 phút trước)