-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Giải trí
09/02/2021 05:36Trở về giữa yêu thương tập 32: Ông Phương bỏ nhà ra đi vì cãi nhau với con dâu
Mở đầu Trở về giữa yêu thương tập 32 là cảnh sau vài hôm tĩnh dưỡng ở nhà đẻ, Yến đã về nhà lấy đồ. Ấm ức trong lòng, Yến không thèm nhìn mặt chồng, cũng chẳng nói với Toàn nửa lời.


Thu vì lo cho em dâu nên cô có nấu gà tẩm bổ cho Yến. Còn về phía Toàn anh cảm thấy lo lắng cho vợ. Thu chỉ động viên anh tạm thời Yến có thể có những biển hiện lạ nên phải để ý đến cô.


Sau khi Yến bị sảy thai, hàng xóm biết chuyện đã cùng bà Vui sang nhà thăm Yến. Tạm thời cú sốc lớn khi mất đi đứa con nên Yến đang rất buồn. Dù mọi người có qua hỏi thăm động viên nhưng cô cũng không vui lên được.


Phân cảnh tiếp theo là Yến đang chuẩn bị về nhà đẻ thì chồng và bố chồng giữ cô lại dùng cơm. Ông Phương còn vui vẻ lấy quà là Cam cửa con bác Công gửi cho Yến. Nhưng cô ấm ức vì hôm đó do ông Phương không để Toàn đưa Yến đi mà lại đi đón con bạn hộ nên mới sảy ra chuyện. Và thế là hai bố con to tiếng với nhau.


Ông Phương nói đã khuyên Yến nghỉ bán hàng để dành thời gian chăm sóc cái thai nhưng cô không nghe, đến khi xảy ra chuyện lại trách cứ người khác. Ấm ức vì chuyện này, Yến lớn tiếng với ông Phương: "Hóa ra trước giờ bố quan tâm, chăm sóc con chỉ là vì máu mủ nhà bố thôi đúng không? Chứ thực lòng bố không hề mảy may đến con đâu". Toàn ở giữa bố và vợ cũng vô cùng khó xử không biết phải đứng về phía ai.


Sau khi nghe những lời con dâu nói với mình ông Phương như chết nặng. Sau đó ông đã bỏ đi không nói tiếng nào. Điều đó làm vợ chồng Toàn lo lắng. Ngay sau đó vợ chồng Thu cũng tới. Vậy là cả nhà đi tìm ông Phương. Cả bà Vui và bà Sương sau khi biết chuyện cũng đi tìm.



Đến tối khi trời bắt đầu mưa to rồi mà cả nhà vẫn chưa tìm được ông Phương. Thu đã ngồi lại để nói chuyện với vợ chồng Toàn. Cô rất buồn và hỏi rằng hai em đã làm gì đến mức mà bố phải bỏ nhà ra đi như vậy. Toàn biện minh không phải lỗi của Yến, rồi không phải chuyện gì vợ chồng anh cũng nhịn được.



" Là người ai cũng có lúc này lúc kia, bố dù sao cũng là người thương con nhất. Chẳng lẽ tất cả những việc bố làm không đủ để hai em cảm nhận được tình cảm bố dành cho mình để hiểu và thông cảm cho bố sao" - Thu nói.
Nghe Thu nói vậy Toàn đáp lại cô: "Sống với bố nhiều lúc bọn em cũng rất áp lực. Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục bọn em sẽ dọn ra ngoài sống". Điều đó vô tình lại bị ông Phương nghe thấy ngay khi ông vừa trở về nhà với tình trạng ướt hết.


Các con vô cũng lo lắng cho ông, không biết bố đã đi đâu và làm gì. Tuy nhiên sau đó ông cũng đuổi hết con cai cái ra và muốn ở một mình. Sau đó Toàn có mua phở mang vào cho ông nhưng ông cũng không muốn ăn.


Sau chuyện lần này của ông Phương, Đức có gọi Toàn ra nói chuyện. Anh chủ động làm hòa chuyện to tiếng của hai anh em hôm trước. Toàn cũng xin lỗi vì đã cư xử không đúng.

Đức cùng khuyên Toàn chiều vợ là đúng nhưng trong gia đình thì bố mẹ phải là nhất. "Mình là người đàn ông trong gia đình thì phải có cái uy để vợ nó sợ. Chị Thu là vợ anh 20 năm nay nhưng đối với mẹ chồng chưa bao giờ có một câu hỗn hào. Cậu phải bảo ban thêm mợ Yến, đừng để được đằng chân lân đằng đầu" - Đức lên lớp em vợ.

Ở một diễn biến khác, bà Vui lại sang nhà hàng xóm vay tiền để lo việc ở quê. Không biết bà Vui đang gặp chuyện gì mà hết lần này đến lần khác chạy vạy vay tiền khắp hàng xóm. Nhưng lần này ông Công lại không đủ tiền cho bà Vui vay. Nhưng sau cùng dù có không đủ nhưng ông cùng lấy hết số tiền còn lại để cho bà Vui vay.


HTT (Nguoiduatin.vn)
- Nhóm thanh niên chặn xe giữa đêm, chém đứt lìa tay người đi đường (21:24)
- 85% táo tại châu Âu phát hiện tồn dư “cocktail” thuốc bảo vệ thực vật (21:16)
- Mỹ có đủ tên lửa Tomahawk cho chiến dịch kéo dài tại Iran? (21:07)
- Tân binh 70 triệu euro của Liverpool đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa (41 phút trước)
- Việt Nam lên tiếng phản đối các cuộc tấn công vào quốc gia có chủ quyền (57 phút trước)
- Loạt sữa tắm, nước rửa tay Dove bị thu hồi khẩn cấp do chứa thành phần ảnh hưởng sức khỏe sinh sản (1 giờ trước)
- Danh tính đô vật "xinh nhất hội làng 2026" với 3 vòng mơn mởn, nhiều anh em "xin được làm đối thủ" (2 giờ trước)
- Bộ Công an thông tin 5 cách người dân có thể thực hiện khi muốn báo tài xế vi phạm giao thông (2 giờ trước)
- Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV Iran để đổi lấy lệnh ngừng bắn với Nga (2 giờ trước)
- Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm điều dại dột ngày 1/3, kêu cứu sau khi rơi xuống nước (3 giờ trước)