-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Giải trí
19/02/2021 05:27Trở về giữa yêu thương tập 35: Ông Phương dần chấp nhận chuyện con trai và con dâu ra ở riêng
Mở đầu Trở về giữa yêu thương tập 35 là cảnh bà Sính sang tận nhà Thu để nói chuyện cho ra lẽ. Nhưng chưa kịp nói được câu nào thì bà Sính đã gặp đối thủ khác ghê gớm hơn là mẹ chồng Thu. Mẹ chồng Thu không ngần ngại xỉa xói Yến trước mặt bà Sính khi cho rằng Yến không biết đạo làm dâu.


"Không biết là trẻ con hay là không hiểu phép tắc mà cứ được đằng chân là lân đằng đầu, mở miệng ra là gây chuyện. Bây giờ lại xúi giục chồng bỏ bê bố, ra ngoài ở cho sướng thân. Tội đấy bất hiếu lắm" - mẹ chồng Thu cạnh khóe Yến bất hiếu với bố chồng.

Không lọt tai những lời nói móc máy thái quá của mẹ chồng Thu nhưng mẹ Yến vẫn phải nén cơn giận. "Nếu chị nói thế thì chị hãy khuyên cái Thu hãy làm tròn trách nhiệm làm dâu với chính gia đình chị trước đi đã, chứ đừng về nhà mà tham gia hết chuyện này chuyện khác" - mẹ Yến cũng chẳng phải dạng vừa để mẹ chồng Thu muốn chỉ trích như thế nào cũng được.

Bà Sính còn "nói mát" về Đức - chồng Thu - rằng việc Yến có phần hỗn láo với anh rể của chồng cũng là vì Đức "khôn hết phần thiên hạ".
Phân cảnh tiếp theo đó là bà Sính trở về nhà thấy con gái và con rể. Bà đã kể chuyện đến nhà gặp Thu nói chuyện và bị bà Dung nói không biết cách dạy con. Sau khi Yến nghe xong cô đã không chịu được, cũng đúng lúc Thu gọi điện qua. Và thế là Yến yêu cầu Thu bắt mẹ chồng cô phải xin lỗi mẹ mình. Nhưng điều đó với Thu là không thể. Dựa vào đó Yến yêu cầu chị chồng từ nay không được can thiệp vào chuyện của vợ chồng cô nữa.



Sau đó Toàn có qua gặp Thu để nói chuyện.Thu nói cảm thấy có lỗi bởi những lời mẹ chồng nói với bà Sính, Thu nói sẽ qua xin lỗi bà. Cô vẫn cố gắng thuyết phục Toàn về việc ra ở riêng của hai vợ chồng. Thậm chí là cô còn nói sẽ trả tiền cọc giúp cho hai em nhưng ý Toàn và vợ đã quyết khó mà thay đổi được.


Bực dọc sau cuộc tranh luận với bà Sính, đến bữa cơm, mẹ chồng Thu lại quay sang con dâu trút giận. Khi Thu nói đỡ cho bà Sính, cô lập tức bị mẹ chồng dằn mặt: "Ông thông gia là dễ tính chứ nhà này không bao giờ có chuyện đấy, một là sống chung, hai là giải tán". Lời đe dọa này của mẹ khiến chính Đức phải giật mình.



Ngày Yến mong đợi bao năm qua cuối cùng cũng đến. Yến hăm hở thu dọn đồ và cùng Toàn chuyển đến tổ ấm mới. Lâng lâng khi có được sự tự do, Yến tươi cười chào bố chồng và bà Vui trước khi dời đi. Ông Phương cũng nở nụ cười hiền từ với con dâu.

Dù vẫn biết cho các con ra ở riêng là quyết định của mình nhưng khi vợ chồng Toàn vừa đi khỏi, ông Phương bỗng thấy hụt hẫng. Nhìn theo bóng các con, ông Phương buồn rầu. Bà Vui cũng cảm thấy buồn cho ông hàng xóm và không quên dặn ông Phương có việc gì cần thì cứ gọi, bà sẽ chạy sang ngay.


Ngồi bần thần trước hiên nhà, trong lòng ông Phương rối bời cảm xúc.

Vợ chồng Toàn đã chuyển đồ tới ngôi nhà mới. Cả hai người cùng nhau dọn dẹp và mong chờ về thời gian sắp tới vì có thể thoải mái làm những điều mình thích mà không phải nhìn trước ngó sau. Có lẽ vì thế mà trông họ thật hạnh phúc.



Sau khi dọn dẹp xong Yến và Toàn về nhà chuẩn bị bữa tối rồi ăn cơm với ông Phương vì mai vợ chồng anh chính thức ra ở riêng. Lại vì thương con ông Phương đã đưa Yến số tiền trọ 2 tháng. Ông bảo ông cho hai vợ chồng. Sau đó Yến đã xin lỗi chuyện lần trước vì vô ý đã làm ông tổn thương. Ông Phương cũng bỏ qua cho con dâu không trách móc gì cô. Về chuyện giúp việc vì để con cái yên tâm cuối cùng ông cũng đồng ý.



Biết chuyện bố lại cho tiền Toàn cảm thấy áy náy. Anh bảo Yến rằng vợ chồng chẳng biếu bố đồng nào còn lấy tiền của bố. Nhưng Yến nói kéo rằng mình đang khó khăn coi như mượn tạm sau này có thì sẽ trả bố sau. Vì là sẽ chuyển ra ngoài với là buổi cuối ngủ ở nhà nên hai vợ chồng có chút buồn.


HTT(Nguoiduatin.vn)
- Nhóm thanh niên chặn xe giữa đêm, chém đứt lìa tay người đi đường (21:24)
- 85% táo tại châu Âu phát hiện tồn dư “cocktail” thuốc bảo vệ thực vật (21:16)
- Mỹ có đủ tên lửa Tomahawk cho chiến dịch kéo dài tại Iran? (21:07)
- Tân binh 70 triệu euro của Liverpool đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa (43 phút trước)
- Việt Nam lên tiếng phản đối các cuộc tấn công vào quốc gia có chủ quyền (58 phút trước)
- Loạt sữa tắm, nước rửa tay Dove bị thu hồi khẩn cấp do chứa thành phần ảnh hưởng sức khỏe sinh sản (1 giờ trước)
- Danh tính đô vật "xinh nhất hội làng 2026" với 3 vòng mơn mởn, nhiều anh em "xin được làm đối thủ" (2 giờ trước)
- Bộ Công an thông tin 5 cách người dân có thể thực hiện khi muốn báo tài xế vi phạm giao thông (2 giờ trước)
- Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV Iran để đổi lấy lệnh ngừng bắn với Nga (2 giờ trước)
- Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm điều dại dột ngày 1/3, kêu cứu sau khi rơi xuống nước (3 giờ trước)