-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Giải trí
02/03/2021 05:43Trở về giữa yêu thương tập 5 - phần 2: Bà Dung tức điên vì cho rằng con trai bị nhà vợ xui về nhà mắng mẹ
Mở đầu Trở về giữa yêu thương tập 5 - phần 2 là cảnh khi cả nhà vẫn còn đang ăn uống thì Thu đã phải đứng lên mang đồ về cho mẹ chồng. Tuy nhiên khi thấy con dâu bà Dung lại bắt đầu trách mắng dạy bảo cô.



Đức sau khi từ nhà ông Phương trong tình trạng say rượu. Nhờ vậy mà anh đã nói hết những gì mình suy nghĩ trong lòng bao lâu nay. Đức nói anh biết thừa bà không thích vợ mình nhưng chỉ cần anh thích vợ là được. Đức cũng nói mẹ từ sau này đừng can thiệp gì đến chuyện hai vợ chồng anh nữa.



Sau bữa cơ vợ chồng Toàn cũng ra về trong niềm vui. Cả nhà coi như đã gỡ xuống được chút gánh nặng. Toàn cũng kiếm được chút tiền nhờ làm người mẫu cho shop quần áo của bạn. Vì thế mà Yến rất vui vẻ.


Phân cảnh tiếp theo là cảnh Đức tỉnh táo nói với vợ những lời mà trước giờ anh chưa nói với Thu. Đức nói: "Anh biết từ khi kết hôn em phải chịu nhiều ấm ức. Nhưng biết làm sao được. Chẳng lễ anh lại bỏ mặc mẹ. Như thế là không được như thế là bất hiếu. Vì mẹ vất cả nuôi nấng anh từ bé. Em cũng đừng trách mẹ nhé".


Chuyện gia đình họ hàng ở quê nhà bà Vui khó khăn hẳn không con lại. Lần này bà qua nhà ông Phương. Biết chuyện ông Phương không suy nghĩ cho bà vay luôn. Thấy vậy bà Hoạt lại xen ngang khuyên ông Phương không nên cho người khác vay tiền dễ như vậy được. Kết quả bà lại bị ông nói.



Thu đang chuẩn bị để đến cơ quan. Thấy con dâu bà Dung lại nhắc nhở cô về việc để Đức uống đến say xỉn. Bảo cô bảo với ông thông gia lần sau không rủ Đức nhậu nhẹt nữa. Sau đó dù biết Thu có việc bận nhưng bà vẫn bắt cô dọn hàng giúp bà xong mới được đi. Đến giờ Thu phải đi nhưng hàng chưa dọn xong khiến mà Dung khó chịu ra mặt.


Ở một diễn biến khác, Đức luôn là cậu con trai nghe răm rắp theo lời mẹ, thế nên bà Dung thấy con "phản kháng" như vậy nên vô cùng bất ngờ mẹ của Đức kể chuyện này với với bà Vui: "Nếu bên đấy không có ai xúi bậy thì sao nó có thái độ đấy với tôi".


Đáp lại, bà Vui nói: "Bà vô lý lắm, ai xúi bậy, ông Phương, thằng Toàn hay là con Yến. Thằng Đức nhà bà chả khôn lỏi ra, nó chả xúi ai thì thôi, ai xúi nó. Bà thông gia với nhà ông Phương á, phải nói là nhà ông Phương quá nhọ" .

Vì Thu vội đi gặp sinh viên lên đã quên tài liệu tại hàng tạp hóa. Vì vậy mà cô đã gọi cho Đức để anh gửi ship tới cho cô. Nhưng vì nghe qua đồng nghiệp trong điện thoại tưởng Thu đi với Vũ nên Đức đã đích thân mang tới cho vợ rồi còn chờ cô đi ăn trưa luôn.



Chuyện về cái thư viện trong khu phố được các ông bà trong khu xóm tích cực tham gia. Từ bà Sương, rồi ông Phương, bà Vui, mỗi người góp chút công sức cho đám trẻ trong xóm mà ông bà cũng thấy vui vẻ.



Họp chưa xong nhưng bà Vui đã vội vã về vì có việc. Thì ra bà Vui có gặp một người đàn ông lạ mặt. Xong đó đưa tiền và cảnh cáo không được tìm đến bà nữa. Hình như chuyện có liên quan đến đứa cháu trai của bà. Việc đã bị bà Hoạt trông thấy và kể cho Thu biết.


Phân cảnh cuối phim là cảnh Thu đi ăn với chồng. Đức lại lo lắng sợ vợ lại có việc đi với Vũ nhưng nghe Thu giải thích cô đi công việc của khoa nên Đức thôi. Xong vợ chồng Đức lên kế hoạch đi thăm con gái cũng như đi du lịch luôn.


- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (18:24)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (18:07)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (38 phút trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (57 phút trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (1 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (1 giờ trước)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (1 giờ trước)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (2 giờ trước)
- Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật (2 giờ trước)
- Thế kẹt của Bắc Kinh: Khi "Cơn thịnh nộ" từ Washington thiêu rụi bàn cờ năng lượng (2 giờ trước)