-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Giải trí
30/08/2019 16:21Trường Giang lỡ mồm xưng 'mày' với nữ ca sĩ người Hàn Quốc trên truyền hình
Tối qua (29/8), tập 7 chương trình Tường lửa đã lên sóng, với nhiều tình tiết hấp dẫn và gay cấn. Đây là một trong những chương trình có số tiền thưởng lớn nhất hiện nay, cao nhất là 6 tỷ đồng.
Luật chơi khá đơn giản, chỉ cần người chơi thả bóng màu xanh vào các ô ghi số tiền rồi trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
Nếu trả lời đúng sẽ được nhận số tiền tương đương những con số trên các ô mà bóng rơi vào. Ô có số tiền cao nhất lên tới 500 triệu đồng.
Tuy nhiên, ở mỗi vòng chơi sẽ có thêm một số luật chơi khác nhau, khiến người chơi có thể bị thiệt hại khá nhiều.
Ca sĩ người Hàn Quốc xin Trường Giang thay đồ cho hên
Jin Ju không ở Việt Nam lâu như Hari Won nên nói tiếng Việt còn khá khó khăn và phát âm chưa chuẩn, vốn từ không nhiều. Tuy vậy, cô vẫn tự tin:
"Tôi thấy mình đã rành tiếng Việt. Không chỉ rành tiếng phổ thông mà tôi còn am hiểu cả những từ địa phương, ví dụ như "lèo" và "tràng". Hôm nay, chúng tôi sẽ lấy tiền một lèo, lấy một tràng tiền. À không, tôi sẽ kiếm một nùi tiền.
Tôi muốn kiếm tiền thật nhiều để lấy số tiền đó làm từ thiện. Từ xưa đến giờ, tôi rất muốn làm từ thiện tại Việt Nam nhưng chưa có cơ hội. Kiến thức thì tôi không biết nhưng tôi tự tin vào sự may mắn của mình".
Ở vòng chơi thứ nhất, Huỳnh Lập và Jin Ju trả lời đúng liên tiếp 3 câu, nhưng số tiền có được do thả bóng không nhiều. Huỳnh Lập thậm chí còn thả bóng vào đúng ô 1 ngàn đồng. Anh thấy vậy liền nói: "Cho Trường Giang 1 ngàn". Trường Giang vội từ chối: "Thôi khỏi, cảm ơn".
Tới vòng chơi thứ hai, Huỳnh Lập phải vào phòng kín trả lời câu hỏi, còn Jin Ju ở ngoài thả bóng. Jin Ju tự nhận mình may mắn nhưng lại vô cùng đen đủi nên khi thả bóng để nhận tiền cược, cô chỉ mượn được 15 ngàn.
Bức xúc vì không thả được ô nhiều tiền, Jin Ju than vãn: "Sao lại được có chừng này".
Trường Giang nghe vậy liền lỡ môm nói: "Tại vì mày không được hên". Sau đó, anh nhận ra kịp và đổi lại thành "em" khi xưng hô với Jin Ju. Còn Jin Ju thì muốn thay đồ để bớt xui xẻo. Cô nói với Trường Giang: "Cho em thay đồ nhé".
Trong vòng hai này, Jin Ju đã lấy lại chút may mắn khi thả được bóng vào ô 125 triệu, cộng với việc Huỳnh Lập trả lời đúng nên có được 155 triệu 049 ngàn đồng.
Mất trắng gần 500 triệu vì một chữ kí, Huỳnh Lập chua xót: "Tôi cảm thấy tội lỗi nặng nề"
Tới vòng thi thứ ba, Jin Ju đã trở nên may mắn khi sau 4 lần thả bóng cược tiền đã có được tới 640 triệu 034 ngàn đồng. Trong đó, cô đã lập kỉ lục khi vừa thả quả bóng đầu tiên đã rơi vào ô 500 triệu đồng.
Và Huỳnh Lập cũng thật xuất sắc khi trả lời đúng ba câu liên tiếp, giúp đem về cho cả hai số tiền lớn lên tới 780 triệu 065 ngàn đồng.

Tuy nhiên, theo luật chơi, ở cuối vòng ba, Jin Ju bắt buộc phải thả hai quả bóng đỏ vào các ô để bị trừ số tiền tương ứng trên mỗi ô. Lúc này, vì thả bóng không may nên cô bị trừ nặng còn 530 triệu 080 ngàn, mất gần 250 triệu.
Theo luật của chương trình, sau khi vòng 3 kết thúc, sẽ có một bản hợp đồng được đưa ra.
Nếu Huỳnh Lập ký vào hợp đồng, cả hai sẽ chỉ nhận được số tiền bằng số tiền đạt được ở vòng 1, cộng với số tiền bằng số câu đúng ở vòng 2, vòng 3 nhân 5 lần. Còn nếu anh xé hợp đồng, cả hai sẽ có được số tiền ở vòng 3.

Huỳnh Lập vì ngồi trong phòng kín, không biết mình trả lời đúng hay sai nên đã đi theo linh cảm là kí vào hợp đồng. Anh nói:
"Tôi ngồi trong đó mà áp lực kinh khủng, cảm giác cô độc, không thể chịu được. Ngoài này còn có khán giả, MC Trường Giang chứ trong đó chỉ có 4 bức tường và hai cái camera, cảm giác sợ lắm".
Huỳnh Lập không hề biết, một chữ kí đã đánh mất của anh gần 500 triệu, khiến cả hai chỉ còn lại 55 triêu 23 ngàn đồng. Điều này làm Jin Ju buồn ra mặt, còn Huỳnh Lập lại cảm thấy có lỗi. Anh nói: "Tôi cảm thấy tội lỗi nặng nề lắm".
Theo Tùng Ninh (Thế Giới Trẻ)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (12 phút trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (26 phút trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (38 phút trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (52 phút trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (58 phút trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (1 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (1 giờ trước)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (1 giờ trước)
- “Ông trùm phản diện” Mã Trung qua đời ở tuổi 74 (1 giờ trước)
- Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình (1 giờ trước)