Giải trí

Từ 'hoa khôi bóng chuyền' đến Hoa hậu Hoàn vũ

Chắc chắn bạn phi thường hơn những gì bản thân bạn hình dung, chỉ cần bước ra khỏi vùng an toàn và thử thách bản thân. Đặng Thu Huyền đã làm điều đó. Hai năm sau khi từ bỏ bóng chuyền, cô chưa bao giờ nuối tiếc với quyết định của mình.

Vào một ngày tháng 3/2021, những người yêu thích bóng chuyền sửng sốt trước thông tin Đặng Thu Huyền giải nghệ. Khi ấy Huyền 19 tuổi, và theo cô, là độ tuổi “đủ cứng cáp để biết mình thực sự muốn gì”. Suốt 8 năm ăn tập, có khoảng thời gian Huyền thực sự “đam mê và vỡ oà trong những khoảnh khắc tuyệt vời” mà bóng chuyền mang lại. Nhưng đến một lúc, cô nhận ra cuộc sống không chỉ có trái bóng, vẫn còn nhiều điều tuyệt vời khác. Vì vậy, quyết định ngừng lại để “học hỏi và khám phá thế giới bên ngoài”.

Nhiều người đã rất tiếc cho Huyền, một tài năng sáng giá của đội Thông tin Liên Việt Postbank, người từng nhận danh hiệu chuyền hai xuất sắc nhất trong năm Thông tin Liên Việt Postbank vô địch giải bóng chuyền trẻ Cúp các câu lạc bộ toàn quốc. Cũng là đội trưởng U19 Việt Nam, Huyền còn được biết đến là một “hot girl”, “hoa khôi bóng chuyền” bởi ngoại hình xinh đẹp và chiều cao 1m76.

Mặc dù vậy, Huyền nói rằng tất cả đã ở lại phía sau, cả bóng chuyền cũng như danh xưng “hot girl”. Bây giờ cô chỉ là cựu VĐV bóng chuyền, hoặc đơn giản chỉ là một người bình thường đang trải nghiệm cuộc sống. Cuộc sống mà cô đã từng bỏ lỡ trong suốt 8 năm chỉ ăn và tập.

Chơi bóng chuyền từ năm 11 tuổi và tham gia các giải trẻ khi 14 tuổi, thế giới của Huyền chỉ xoay quanh trái bóng, sàn đấu và trung tâm huấn luyện. Bước ra khỏi đó cô không khỏi choáng ngợp. Tất cả đều quá mới mẻ và phức tạp, mang đến thách thức cho một người đang cố trở thành một phần của nó.

“Khoảng thời gian đầu tiên dĩ nhiên không dễ dàng để thích ứng”, Huyền nói với báo Tiền Phong, “Tôi cảm thấy lạ lẫm với mọi thứ và phải mất một tháng để cân bằng lại cuộc sống trước khi bắt nhịp với thế giới bên ngoài”.

Là một người cẩn trọng, từng suy nghĩ đắn đo trong 2 năm trước khi đưa ra quyết định từ giã bóng chuyền, Huyền cũng tìm kiếm những lời khuyên. Và không ai cung cấp điều đó tốt hơn gia đình. “Tôi luôn cảm thấy may mắn bởi có sự hỗ trợ từ gia đình”, Huyền chia sẻ, “Khi rời nhà vào thành phố, tôi tiếp tục ở cùng anh chị. Nhờ những hướng dẫn, chỉ dạy từ anh chị, tôi dần hòa nhập với cuộc sống, được học tập, trải nghiệm những điều mới mẻ, hình thành các cơ hội, mối quan hệ mới”.

Theo Huyền, trong năm thứ hai sau khi giải nghệ, tất cả đã vào guồng, không còn dồn dập và nhiều bỡ ngỡ như năm đầu tiên. Hiện cô là sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, đồng thời làm MC, Biên tập viên truyền hình. Đây có thể coi là giai đoạn xây dựng nền tảng, trước khi “cựu hoa khôi bóng chuyền” vươn đến những mục tiêu cao hơn.

Tất nhiên, vào lúc nào đó Huyền vẫn nhớ bóng chuyền. “Gắn bó với bóng chuyền quá lâu, làm sao có thể từ bỏ hoàn toàn. Đôi khi gặp lại đồng đội cũ, xem họ chơi tôi lại ngứa ngáy chân tay”, Huyền thú nhận. Nhưng cô không tiếc nuối quyết định đã đưa ra. “Cho đến hiện tại đó vẫn là quyết định đúng đắn”, cô khẳng định.

Từ 'hoa khôi bóng chuyền' đến Hoa hậu Hoàn vũ

Từ 'hoa khôi bóng chuyền' đến Hoa hậu Hoàn vũ - 1
Những khoảnh khắc xinh đẹp của cựu “Hoa khôi bóng chuyền”Ảnh: NVCC

Một trong những điều tuyệt vời nhất Huyền có lúc này chính là được gần gũi với những người cô thương yêu. Khi còn là cầu thủ, cô có rất ít thời gian dành cho gia đình. Dù nhà không quá xa trung tâm nhưng theo quy định mỗi năm chỉ được về vài lần. “Tôi rất thèm cảm giác được ở nhà”, cô nhớ lại những năm tháng đó. Giờ thì đó không còn là mong ước. Và gia đình là động lực chính để Huyền cố gắng. “Tôi sống vì gia đình”, cô cho biết.

Còn với bản thân, sau khi bước ra khỏi vùng an toàn, Huyền đang đưa mình vào hành trình khám phá. Cô nói: “Tôi sớm nhận ra, ở thời đại này các bạn trẻ rất năng động, không chỉ bắt kịp mà còn tạo ra xu thế. Tôi không thể tụt lại phía sau. Cuộc sống có quá nhiều thứ để học và tôi phải không ngừng học hỏi, trau dồi các kỹ năng”.

“Hoa khôi bóng chuyền” cũng không ngại dấn thân vào thử thách. Huyền từng tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 và vượt qua hàng loạt thí sinh để lọt tốp 10 chung cuộc. “Tôi đến với cuộc thi này mà không có sự chuẩn bị trước, bởi gần đến vòng sơ khảo mới quyết định đi thi”, cô chia sẻ, “Tham dự với tâm thế dùng tất cả những gì mình có, tôi biết mình còn nhiều hạn chế trong trình diễn hay trang phục. Song, tôi cho rằng những giá trị mang tới cuộc thi cũng là yếu tố quan trọng.

Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022, Thu Huyền sở hữu số đo ba vòng 83-64-95 cùng chiều cao đáng mơ ước 1m76. Siêu mẫu Hà Anh đánh giá Thu Huyền thông minh, có tư duy tốt, trong khi Ban giám khảo nhận xét Thu Huyền là một gương mặt có nhiều tố chất.

Có lẽ Ban Giám khảo nhìn thấy tiềm năng, hoặc bị thuyết phục bởi câu chuyện của tôi, qua đó có thể truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác, rằng hãy lắng nghe bản thân để hiểu bạn muốn gì, sau đó vượt lên các rào cản và tìm kiếm giới hạn mới”.

Sau dấu ấn tạo ra ở Hoa hậu Hoàn vũ 2022, Huyền trở lại mục tiêu chính: học tập và làm tốt công việc MC, biên tập viên truyền hình. Nhưng cô không ngại bước vào những thử thách khác, ví dụ như cuộc thi Hoa hậu Việt Nam của báo Tiền Phong. “Trong tương lai nếu có cơ hội, đồng thời cảm thấy đủ tự tin và phù hợp với tiêu chí của cuộc thi, tôi sẵn sàng tham gia”, Huyền cho biết.

Theo Thanh Hải (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/tu-hoa-khoi-bong-chuyen-den-hoa-hau-hoan-vu-post1564020.tpo