-
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng
Giải trí
02/04/2026 10:41Tùng Dương chê AI hát không có linh hồn, chỉ là những con số vô cảm
Đứng trước làn sóng các bản cover bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tràn lan, ca sĩ Tùng Dương đã có những chia sẻ thẳng thắn nhằm thức tỉnh tiêu chuẩn nghe nhạc của khán giả.
Theo nam ca sĩ, AI có thể xử lý giọng hát cực kỳ chuẩn xác, không bao giờ lỗi nhịp hay hụt hơi. Nhưng đó chỉ là kết quả của một thuật toán tối ưu hóa, không phải nghệ thuật.

Tùng Dương cho rằng giọng hát con người quý giá ở những vết xước, sự run rẩy và cả những nốt nhạc không chuẩn 100%. Chính những chi tiết ấy mới phản ánh được ký ức, nỗi đau và trải nghiệm sống của người nghệ sĩ.
Dù sở hữu kho dữ liệu khổng lồ, AI vẫn bị giới chuyên môn đánh giá thấp ở khả năng truyền tải tinh thần tác phẩm.

Các nhạc sĩ như Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Văn Chung thống nhất rằng AI hiện chỉ hữu ích trong việc phác thảo ý tưởng sơ khai (demo), giúp nhạc sĩ hình dung cấu trúc bài hát.
Một điểm yếu chí mạng của AI là cách xử lý dấu câu và sắc thái ngôn ngữ Việt Nam vẫn còn rấtn giả và thiếu tự nhiên.

Nhiều nhạc sĩ tên tuổi đã đứng về phía Tùng Dương để bảo vệ giá trị cốt lõi của âm nhạc truyền thống: "Khi mời Tùng Dương hát, hiệu quả tác phẩm tăng lên rõ rệt nhờ sự tương tác cảm xúc giữa người với người. Điều này chứng minh giọng hát con người luôn vượt xa AI", Nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng chia sẻ.
Nam nghệ sĩ cảnh báo nếu khán giả chỉ mải mê chạy theo thứ âm nhạc đúng tuyệt đối từ máy móc, chúng ta sẽ dần đánh mất đi khả năng rung động của chính mình. Âm nhạc khi đó sẽ không còn là nghệ thuật mà chỉ là một sản phẩm công nghiệp đại trà.
- Nguồn cơn vụ cô gái 27 tuổi bị đâm tử vong ở phòng trọ (1 giờ trước)
- Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục (1 giờ trước)
- Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ ạt tại Đông Nam Á (2 giờ trước)
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (3 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (3 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (3 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (4 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (4 giờ trước)
- Nhai kẹo cao su sau bữa ăn có hại cho răng không? (4 giờ trước)