-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai...
Phương Oanh cứ nhìn con là khóc
Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về...
Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến...
Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000
Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1
Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi...
Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình...
Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp...
HLV Shin Tae-yong bị sa thải
Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai...
Phương Oanh cứ nhìn con là khóc
Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về...
Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến...
Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000
Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1
Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi...
Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình...
Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp...
HLV Shin Tae-yong bị sa thải
Tin mới
Giải trí
15/10/2015 21:31Tùng Dương: Đàn ông thô lỗ với phụ nữ là… mang tội
Không chạy theo thị hiếu của công chúng đương đại, Tùng Dương độc đạo trên con đường riêng để đi khai phá những nét khác biệt trong âm nhạc và con người mình.
Không chạy theo thị hiếu của công chúng đương đại, Tùng Dương độc đạo trên con đường riêng để đi khai phá những nét khác biệt trong âm nhạc và con người mình.
![]() |
Tùng Dương không cho phép mình thô lỗ với phụ nữ vì họ đã hy sinh thầm lặng quá nhiều. |
Không buồn khi người khác nói tôi “khó ưa”!
- Cuộc sống hiện tại của Tùng Dương có thể hình dung thế nào?
- Cuộc sống tôi vẫn vậy, có chăng năm nay bận rộn hơn thôi. Đi lại như con thoi để trình diễn, tham gia các sự kiện âm nhạc, nhưng vẫn dành thời gian cho gia đình, bạn bè, người thân. Nói chung nhịp điệu cuộc sống rất quen thuộc, không có nhiều đột phá.
- Hơn 10 năm bước ra từ Sao Mai điểm hẹn và bước chân vào showbiz, vậy có tới 9 lần ghi tên mình vào Giải Cống hiến, là một trong những ca sĩ đắt show bậc nhất miền Bắc hiện nay, chẳng lẽ đó không phải đột phá?
- Dương không bao giờ nghĩ mình “không phải dạng vừa đâu”. Việc của mình là cống hiến, còn nhận định, thừa nhận là của các nhà chuyên môn và khán giả. Âm nhạc cũng vận hành theo thời gian, đến một lúc nào đó mình cũng bị cũ đi và cũ với lớp trẻ. Nhất là lớp trẻ lại có sự tươi mới và sự sáng tạo. Điều này càng thôi thúc tôi nỗ lực để có những sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn.
Tôi nghĩ không có gì tự nhiên đến nếu bản thân không nỗ lực. Thành quả đó là quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Tôi cũng từng trải qua cái thời cát-xê đi hát chỉ đủ tiền uống cà phê, rồi có được chỗ đứng nhất định và có công chúng của riêng mình.
Tuy nhiên, danh hiệu không hẳn quyết định được đẳng cấp của nghệ sĩ. Cần phải tỉnh táo trước các danh xưng vì nó cũng có thể là sự giới hạn chính con đường sự nghiệp. Kể cả những bạn trẻ bây giờ, nếu quá hài lòng với những thành quả của mình và luôn cho mình là đẳng cấp hơn người thì đến một lúc nào đó họ sẽ tự đào thải mình nếu bản thân nỗ lực. Dương nghĩ mình là “người được chọn” có lẽ vì cái chất lạ, dù có thay đổi thì tôi vẫn là mình.
- Ý anh là chính sự khác biệt, quái và dị trong giọng hát, phong cách giúp anh có được thành công như hiện tại!
- Quái không có nghĩa là đi ngược với thị hiếu công chúng, mà là tạo cho mình một cá tính để mình không bị lẫn với bất cứ ca sĩ nào trên thị trường âm nhạc hiện nay.
- Nếu có ai đó nói rằng họ không thích nhạc mà Tùng Dương chọn, cách mà Tùng Dương thể hiện bài hát, phong cách thời trang mà Tùng Dương mặc. Anh sẽ nói gì với họ?
- Mỗi người nghệ sĩ đều có những khán giả trung thành của riêng mình. Không nghệ sĩ nào lấy được hết tất cả tình cảm của số đông khán giả. Số đông công chúng cũng sẽ phân ra rất nhiều mảng màu, phù hợp với gu thẩm mỹ của từng người. Và tôi hạnh phúc khi vẫn có khán giả của riêng mình. Tôi không buồn khi ai đó nói không thích tôi hay nói tôi khó ưa. Tôi chúc những ai không thích nhạc và phong cách của tôi tìm được người mà họ thích.
- Năm 2013, khán giả thấy một Tùng Dương gai góc, quái trong “Độc đạo”, năm 2014 Tùng Dương lại nồng nàn với những bản tình ca. Năm nay và năm sau nữa, Tùng Dương sẽ làm mới mình bằng hình ảnh nào?
- Giữa tháng 12/2015 Dương sẽ thực hiện liveshow Thập kỷ hoan ca kỷ niệm 10 năm ca hát của mình. Trong đêm nhạc đó, Dương sẽ hát tất cả những ca khúc gắn liền với sự nghiệp âm nhạc của mình từ trước tới giờ. Dương đang trải qua những năm tháng đẹp nhất, sung mãn, dồi dào năng lượng nhất. Không ai tránh được quy luật của cuộc đời và khi mình đang ở độ tuổi đẹp nhất thì nên sống trọn, tận hưởng và cống hiến không ngừng.
![]() |
Tùng Dương đang ấp ủ thực hiện liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát vào cuối năm nay. |
Đó là dấu ấn quan trọng để Dương nhìn lại chính mình. Cũng trong tháng 12 năm nay, Dương sẽ ra mắt album mới có tên Rễ cây. Hình ảnh rễ cây nói về sức sống của con người sau khi vượt qua những thăng trầm, bão táp của cuộc đời, hướng đến một tương lai tươi sáng. Dương muốn khán giả thấy ở mình sự mới mẻ và hình ảnh một Tùng Dương gai góc, luôn sống hết mình vì nghệ thuật.
Tôi điên nhưng rất tỉnh
- Trong âm nhạc, khán giả thấy một Tùng Dương có chút quái, đã hát là như điên loạn, như lên đồng, còn Tùng Dương ngoài đời thì sao?
- Tôi điên nhưng vẫn tỉnh táo trong công việc và kiểm soát được mình. Tôi điên trong cái khát vọng mà tôi muốn thực hiện và muốn giải thoát mình bằng âm nhạc.Chính âm nhạc giúp tôi thể hiện những khát khao mà tôi không thể nói thành lời. Mang được cái điên vào âm nhạc không dễ và tôi đang muốn khẳng định đó như một thứ phong cách âm nhạc.
Ngoài đời Tùng Dương khá gần gũi. Tôi cũng sống như mọi người, cà phê, nghe nhạc, buôn chuyện. Có lúc tôi thấy mình yếu đuối, đa cảm. Nhưng tôi nghĩ phải như thế thì mới làm âm nhạc được.
- Thế còn trong tình yêu?
- Ai cũng yếu đuối trong tình yêu thôi, kể cả những người mạnh mẽ nhất thì họ vẫn cần được chia sẻ trong tình yêu, chia sẻ những vui buồn trong đời sống. Tôi đã yêu và đang yêu. Và khi yêu người ta hay mơ mộng lắm. Đó cũng là chất xúc tác để tôi thăng hoa hơn trong nghệ thuật.
- Anh cứ mơ mộng thế sao, định bao giờ mới cho người anh yêu một danh phận?
- Với Dương và chắc chắn với nhiều nghệ sĩ khác, chất lượng của cuộc sống, chất lượng của tình yêu, sự hòa hợp giữa hai tâm hồn quan trọng hơn một đám cưới mang tính thủ tục truyền thống.
Cô ấy và Dương đều không thích kể chuyện riêng tư. Chúng tôi muốn có một thế giới riêng, như vậy sẽ thú vị hơn là việc suốt ngày mang nhau lên báo. Và miễn là có một chỗ dựa tinh thần vững chắc của nhau là được. Phụ nữ cũng là một chỗ dựa rất vững chắc của đàn ông , chứ không phải mỗi đàn ông mới là nóc nhà, trụ cột. Tôi tự hào và biết ơn khi nửa kia chọn cách hy sinh thầm lặng cho người họ yêu thương.
Không có phụ nữ đâu còn tình yêu
- Mỗi người nghệ sĩ đều có một nàng thơ, vậy ai là người khơi nguồn cảm hứng nghệ thuật trong anh?
- Tùng Dương rất tham lam nên có rất nhiều nàng thơ. Nếu nói nàng này mà không nhắc đến nàng kia thì lại tỵ nạnh, tối về thế nào cũng có chuyện (cười)... Với Dương, người bà, người mẹ, người yêu... chính là những nàng thơ. Họ giúp tôi hoàn thiện bản thân mình trong cuộc sống để có một sự vững vàng như ngày hôm nay.
- Nhạc sĩ Thanh Tùng từng thú nhận, nếu không có mẹ, không có giai nhân, không có tình yêu… ông đã không có cảm hứng để cho ra đời những tình khúc bất hủ về người phụ nữ. Còn với Tùng Dương, nếu không có phụ nữ liệu có một Tùng Dương vừa quái, ma mị, lại vừa hát tình ca nồng say như hiện tại?
- Chắc chắn không có một Tùng Dương như hiện tại. Sẽ là một Tùng Dương khô cứng. Mà trong nghệ thuật cảm xúc khô cứng sẽ bị chết sớm. Vì không có phụ nữ đâu còn tình yêu, đâu còn thi vị. Một nửa mong manh của thế giới kia đã tạo nên cảm xúc bất tận trong tôi, làm tôi tinh tế hơn. Tôi luôn yêu thương và trân trọng những người phụ nữ quanh mình. Tôi cũng nghĩ đàn ông không được phép làm phụ nữ nghĩ, hay đau khổ. Đàn ông cũng không được thô lỗ với người phụ nữ. Bởi họ nhạy cảm hơn đàn ông, vậy mà thô lỗ để cho phụ nữ nghĩ thì lúc đó đàn ông mang tội.
- Yêu như vậy, anh sẽ dành cho họ món quà gì trong ngày 20.10 sắp tới?
- Ông trời cho mình giọng hát và chính nghệ thuật cũng gắn kết tình yêu, nên Dương sẽ dùng thứ trời cho đó làm món quà để dành tặng người phụ nữ. Họ luôn là đề tài vô tận trong đời sống, nghệ thuật và xứng đáng được ca ngợi ca ngợi.
Ngày 17.10 tới tôi sẽ tham dự đêm nhạc Hoa cúc vàng diễn ra tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội để tri ân, ngợi ca sự hy sinh của người phụ nữ. Người mẹ, người chị luôn là cảm hứng của tôi. Họ là những người thân thiết hơn bao giờ hết. Trong những nhạc phẩm tôi thể hiện đều có bóng dáng tần tảo, chịu thương, chịu khó, sự hy sinh của mẹ. Mẹ là người tôi tôn thờ trong cuộc sống cũng như trong các ca khúc. Ngày phụ nữ, hát lên ca khúc mẹ là một lời tri ân, lời ngợi ca bằng giai điệu đến với một nửa yêu thương.
Tôi sẽ hát về mẹ với tất cả cảm xúc yêu thương nhất. Tùng Dương muốn thông qua đêm nhạc để nói lời yêu thương, biết ơn đến mẹ và những người phụ nữ thân yêu nhất của mình và hy vọng truyền những những cảm xúc sâu lắng đến khán giả, để ai có mẹ thì trân trọng yêu thương mẹ hơn.
>> Nhà văn Chu Lai: Đàn ông để phụ nữ hi sinh là tội ác, phải đem bắn
Thao Chung Đặng (Lao Động)
Tin cùng chuyên mục

Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới
09/10/25 15:18

2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm!
09/10/25 14:45

Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn
09/10/25 14:11

Vai diễn vận vào đời Phương Oanh
09/10/25 13:34

Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
09/10/25 10:44

Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
09/10/25 09:47

5 nữ chính cổ trang Hoa ngữ được yêu thích nhất: Ai cũng mạnh mẽ, giỏi giang và đầy khí chất
09/10/25 09:26

"Say Hi" mùa 2: Cặp Anh trai "lò vi sóng" thất bại, cả đội đồng loạt níu kéo
09/10/25 08:40
Tin mới nhất
- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)
Bài đọc nhiều

Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời

2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"

Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực

Phương Oanh cứ nhìn con là khóc