-
Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất -
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không? -
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực -
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên
Giải trí
02/12/2018 22:20Uyên Linh: 'Mua được nhà nhờ bài hát Chờ người nơi ấy'
Tối 30/11, Uyên Linh có buổi biểu diễn với ban nhạc Anh Em tại phòng hòa nhạc Anh Em, Hà Nội. Thay vì tổ chức trong không gian bán vé ở nhà hát, chương trình được livestream và phát trực tiếp trên sóng truyền hình. Khán giả có mặt tại khán phòng được hạn chế đến mức tối đa.
Giám đốc nghệ thuật Huy Tuấn cho biết ê-kíp muốn thực hiện chương trình theo dạng “music home”. Theo đó, khán giả được thưởng thức “concert” theo đúng chất lượng âm thanh của live show nhưng không phải đến nhà hát. Theo nhạc sĩ, đó là một trong những xu hướng của phát triển âm nhạc trong bối cảnh hiện nay.
Bài hát của em, một sáng tác của Trang, được Uyên Linh chọn làm ca khúc mở đầu. Phần thể hiện của nữ ca sĩ có phần nồng nàn và da diết hơn trong tiếng nhạc của Anh Em.
Ngay sau Bài hát của em là Đại lộ tan vỡ của Phạm Hải Âu. Đây cũng là ca khúc nằm trong album Portrait ra mắt vào năm 2017 của Uyên Linh. Chương trình mở đầu bằng “Uyên Linh hiện tại” trước khi đi về quá khứ, của gần 10 năm trước, thuở Vietnam Idol.
Uyên Linh chiến thắng thuyết phục và trở thành Thần tượng Âm nhạc Việt Nam vào năm 2010. Thời gian đó, cô thậm chí được nhận xét như một “tiểu diva”. Hiện tại, Uyên Linh vẫn được cho là một trong những quán quân thành công nhất của chương trình truyền hình thực tế này.
Chỉ là giấc mơ và Take me to the river không chỉ được Uyên Linh sử dụng trong cuộc thi, sau này khi chính thức theo đuổi con đường âm nhạc, cô thường xuyên được khán giả đề nghị hát lại hai ca khúc này.
So với những “ngây thơ” của gần 10 năm trước, vẫn ca khúc ấy, Uyên Linh hát đằm và đàn bà hơn. Cô kết hợp ăn ý với ban nhạc, nhất là những màn tương tác với piano. Vừa hát xong, cô nhìn về phía nghệ sĩ piano Tuấn Nam nói: “Anh đánh hay muốn chết”.
Đan xen với âm nhạc là những chia sẻ của Uyên Linh. Nữ ca sĩ cho biết từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng nghĩ mình sẽ theo đuổi nghệ thuật.
“Linh chưa từng tham gia một câu lạc bộ thiếu nhi nào. Đến khi học cấp 3, Linh mới đăng ký vào đội văn nghệ chỉ là để được 10 điểm môn thể dục. Linh vẫn nghĩ mình sẽ thành cô giáo, chứ không phải ca sĩ”, quán quân Vietnam Idol 2010 cho hay.
Uyên Linh bảo cô tham gia truyền hình thực tế, và thành ca sĩ lúc nào không hay. Nhìn lại gần thập kỷ ca hát, giọng ca sinh năm 1987 thấy “được nhiều hơn mất”.
Trong chương trình, Uyên Linh cũng được MC đề nghị chia sẻ về chuyện tình yêu của 10 năm qua. Tuy vậy, nữ ca sĩ từ chối vì "hiện tại Linh đã có tình mới rồi".
Uyên Linh không bị đuối dù hát liên tục
Phần đầu buổi biểu diễn của Uyên Linh chủ yếu là những bản nhạc tình da diết, vừa vặn và tròn trịa với giọng hát của cô. Phần sau, Uyên Linh cho thấy những màu sắc đa dạng hơn trong âm nhạc.
Ngoài những bản hit làm nên tên tuổi của bản thân, cô cũng thể hiện sáng tác của những nhạc sĩ thân thiết như Mượn của Lưu Thiên Hương và Ngày mưa của Dũng Đà Lạt. Tiếp nối sau đó là Đường cong, Những lời buồn, Mùa đông sẽ qua.
Hồng Kiên là người chịu trách nhiệm trong việc làm mới ca khúc. Đáng khen là bản phối mới và giọng hát của ca sĩ đã không chông chênh với nhau. Ngược lại, rất hòa hợp.
Uyên Linh đứng giữa ban nhạc Anh Em. Họ cùng tôn nhau lên, người đàn kẻ hát trong sự cộng hưởng, hòa hợp, ăn ý. Hiếm khi thấy Uyên Linh say sưa, thăng hoa và hát hay đến như vậy.
Trong chương trình, Uyên Linh cũng thể hiện hai ca khúc nhạc phim nước ngoài là Never Enough và Shallow. Sau bài Never Enough, “giáo sư Cù Trọng Xoay” Đinh Tiến Dũng, với vai trò MC, trêu Uyên Linh là người “tham lam”, chưa bao giờ là đủ. Nữ ca sĩ chỉ cười ngượng nghịu.
Phần cuối của buổi biểu diễn là Cảm ơn tình yêu, Chờ người nơi ấy và Người hát tình ca. Đây là 3 bản hit thành công nhất của Uyên Linh.
Uyên Linh chia sẻ chỉ với 2 ca khúc của Huy Tuấn là Cảm ơn tình yêu và Chờ người nơi ấy, cô đã mua được nhà vì “đi đâu cũng được khán giả yêu cầu hát”.
Chương trình kéo dài khoảng gần một tiếng rưỡi và kết thúc trong những ngân nga của Người hát tình ca. Uyên Linh biểu diễn trọn vẹn 14 ca khúc. Đáng mừng là nữ ca sĩ đã không bị đuối ở những ca khúc cuối, thậm chí càng về sau cô càng hát say sưa, như không muốn dừng lại.
Theo Khuê Tú (Tri Thức Trực Tuyến)
- Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất (09:26)
- Đề xuất tuyến đường 120 m nối Hưng Yên với sân bay Gia Bình (09:21)
- Hơn 63.000 tỷ đồng tín dụng rót vào các dự án lớn tại Hà Nội (29 phút trước)
- Biển Đen chứng kiến cuộc đối đầu chưa từng có giữa hai tàu không người lái (34 phút trước)
- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức xóa tên 43 sinh viên và cảnh báo gần 140 trường hợp (44 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 15/9/2026: Vàng thế giới lao dốc gần 80 USD (48 phút trước)
- UEFA tạo "Champions League" cho các ĐTQG, bóng đá châu Âu sắp thay đổi toàn diện (59 phút trước)
- Hướng dẫn chi tiết các trường hợp được Bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam hôm nay ra quân tại Asian Games 2026 (1 giờ trước)
- 5 vũ khí chiến lược đáng gờm trong kho vũ khí Triều Tiên (1 giờ trước)