-
Đề xuất kéo dài tuyến metro Cát Linh – Hà Đông đến Xuân Mai với vốn đầu tư hơn 45.000 tỷ đồng -
Căn hộ mơ ước biến thành "ác mộng" khi 3 thế hệ nhà chồng kéo đến "tá túc", nàng dâu kiệt quệ muốn ly hôn -
Honda trình làng bộ đôi Hybrid Sedan Prototype và Acura Hybrid SUV Prototype: Civic, Accord thế hệ mới sắp lộ diện? -
Trích xuất camera vụ người đàn ông chở bia bị đánh giữa đường ở TP HCM, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Một chùm chìa khóa của chồng cũ, tổ ấm hiện tại của tôi đứng trước nguy cơ rạn nứt -
Phẫn nộ clip người phụ nữ chở con nhỏ liên tục chửi bới, hành hung tài xế ô tô sau va chạm tại Hà Nội -
Nam thanh niên bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội -
Thu phí vỉa hè Hà Nội: Kẻ âu lo, người mừng rỡ và bài toán quản lý -
Làm rõ thông tin "thuốc phơi nhiễm HIV giả" gây xôn xao mạng xã hội -
Suzuki chính thức ra mắt "huyền thoại côn tay" 160cc mới: Mâm trên Honda Winner R và Yamaha Exciter?
Giải trí
15/08/2019 13:27Về Nhà Đi Con: Khán giả phát cuồng với nụ hôn cháy bỏng của Huệ - Quốc, Vũ khốn khổ với cú lừa của bố con ông Sơn
Nối tiếp tập 1 ngoại truyện Về nhà đi con, ông Sơn chưa hết bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến cô nàng tóc xù cưỡng hôn Dương, có lẽ ông muốn tìm Quốc để tâm sự nhưng gọi mãi không thấy ông con rể tương lai nhấc máy. Bố Sơn lặn lội đi quanh resort để tìm và lại 'sốc tập hai' khi gặp một nụ hôn của cô cả. Hóa ra Quốc và Huệ 'đang bận' trao nhau nụ hôn nồng cháy khiến khán giả phát cuồng.



Khác hẳn màn cưỡng hôn chóng vánh trong phần phim chính, nụ hôn lần này của Huệ - Quốc đắm đuối, vừa dài vừa sâu khiến Huệ trôi cả son môi. Nhìn thấy cảnh tượng này, sau vài giây ngỡ ngàng bố Sơn vội bỏ đi thật nhanh để không làm phiền đôi trẻ.
Trong một ngày, bố Sơn phải chứng kiến hai nụ hôn gây sốc của hai cô con gái. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả bởi ông lại phải chiều theo Thư, vào hùa để lừa cậu con rể quý.
Vì muốn Vũ phải thừa nhận là mình đang ghen, Thư bèn nghĩ kế để chọc tức Vũ. Cô nàng bắt đầu bằng việc nói về người yêu cũ với ánh mắt 'lấp lánh' đầy thương nhớ trước mặt Vũ. Ghen ra mặt nhưng vẫn giả vờ không quan tâm, Vũ 'gạ' Thư một đêm mặn nồng nhưng bị cô nàng từ chối phũ phàng vì đã có hẹn với tình cũ.

Sau đó cô nàng diện chiếc váy đỏ vô cùng sexy để đi ngắm sao cùng 'Mr tình đầu' khiến Vũ đứng ngồi không yên nhưng quyết không thừa nhận với vợ là mình đang ghen.


Sau khi Thư vừa đi, Vũ cuống cuồng hỏi lễ tân địa điểm ngắm sao rồi gọi xe điện và rủ thêm cả Quốc đi rình mò. Vũ - Quốc đi rình mò, tìm khắp bãi ngắm sao nhưng không thấy bóng dáng Thư đâu. Thậm chí cả hai suýt bị đánh vì bắt ghen nhầm một cô nàng mặc váy đỏ giống Thư.


Trong lúc Vũ lòng như lửa đốt vì không hiểu vợ và tình cũ đưa nhau đi đâu thì Thư lại đang vô cùng vui vẻ bên bố và các chị em. Trong khi cả nhà tỏ ra thương Vũ thì Thư lại rất hả hê và đoán rằng chắc giờ này Vũ đã chạy 5 vòng quanh bãi ngắm sao để tìm cô rồi.


Liệu Vũ có thừa nhận mình đang ghen sau khi bị Thư lừa một vố khốn khổ? Đón xem tập 3 Về nhà đi con ngoại truyện lên sóng VTV Giải Trí 20h tối 15/8.
TH (SHTT)
- Em trai làm băng rôn, phát loa bêu riếu anh khắp làng: Hé lộ nguyên nhân và cái kết (18:13)
- Vụ bố đâm con trai tử vong ở Điện Biên: Lý lịch bất hảo của nạn nhân và nguồn cơn án mạng đau lòng? (53 phút trước)
- Tử hình gã đàn ông ra tay sát hại mẹ và chị ruột: Lời nói cuối cùng trong phiên tòa gây ngỡ ngàng (1 giờ trước)
- Thân thế cô dâu Vĩnh Long cầm hoa cưới 10 cây vàng đang khiến cộng đồng mạng phát sốt (1 giờ trước)
- Người đàn ông báo công an sau khi bị bạn gái chia tay: Nguồn cơn phía sau và cái kết đắng của vụ việc? (1 giờ trước)
- Danh tính gã đàn ông rời nhà nghỉ trong đêm sau cái chết bí ẩn của nữ khách, nguyên nhân tử vong (1 giờ trước)
- Uống nước ngọt thay nước lọc kéo dài, bé gái 12 tuổi thủng tá tràng (2 giờ trước)
- Đề xuất kéo dài tuyến metro Cát Linh – Hà Đông đến Xuân Mai với vốn đầu tư hơn 45.000 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Rùng mình khoảnh khắc người đàn ông tử vong vì kẹt thang cuốn, hơn 10 người thản nhiên đi qua (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin con trai người Việt của Angelina Jolie đột ngột qua đời vì bạo bệnh? (2 giờ trước)