-
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ!
Giải trí
05/07/2019 18:07Về nhà đi con: Khán giả rơi nước mắt khi lần đầu thấy Ánh Dương gục đầu vào cô Hạnh, khóc nức nở vì nhớ mẹ
Tiếp nối nội dung tập trước, Ánh Dương sau khi chứng kiến cảnh thân mật của chị Huệ và chú Quốc, cô nàng đã sụp đổ vì quá thất vọng.
Một bên là người tình trong một suốt 5 năm, một bên là chị gái hết lòng yêu thương chăm sóc cho Dương như mộ người mẹ, giờ đây Dương đang mang cảm giác bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội theo cách không ngờ mặc dù đó chỉ là hiểu lầm.
Dương chán nản, lang thang suốt cả ngày, khóc dưới đêm mưa và gọi 'Mẹ ơi' trong tuyệt vọng. Với Dương lúc này, cô nàng cần bờ vai người mẹ để tựa vào, để nói ra hết những ấm ức trong lòng, những cảm xúc của một đứa trẻ lần đầu biết yêu và lần đầu đau đớn vì yêu.

Bằng một cách nào đó, Dương đã đến nhà cô Hạnh bán hoa, người có diện mạo giống hệt người mẹ quá cố của mình. Ông bát cháo được cô Hạnh nấu cho, Dương khóc nức nở và nói: 'Sau 20 năm, chưa bao giờ cháu nhớ mẹ thế này. Tại sao mẹ lại bỏ cháu đi. Nếu mẹ ở đây mẹ sẽ bênh cháu' Cô Hạnh cũng rơi nước mắt vỗ về Dương như một người mẹ khiến người xem cảm động.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động với phân cảnh này: 'Nhìn Dương khóc mà mình không cầm được nước mắt'; 'Tôi thực sự đã khóc theo Ánh Dương'; 'Xem Dương khóc mình khóc theo luôn'; 'Thương thật. Chưa biết hơi ấm của mẹ như thế nào đã xa mẹ rồi.'; 'Mình mất mẹ đã 15 năm nay và xem cảnh này thực sự tim quặn đau, nước mắt rơi lúc nào không hay'; 'Xúc động quá, Dương có lẽ muốn tìm đến cô Hạnh để có chút cảm giác như được tựa vào bờ vai của mẹ mình'; 'Có lẽ Ánh Dương đang mang cảm giác bị chị Huệ phản bội, cảm giác đó đau đớn biết chừng nào và giờ đây không ai có thể an ủi Dương ngoài mẹ nhưng mẹ đã không còn'...
Đón xem Về nhà đi con tập 59 lên sóng lúc 21h tối nay (5/7) trên VTV1.
TH (SHTT)
- Mức xả lũ "kỷ lục Việt Nam chưa từng có" tại Thủy điện Sông Ba Hạ lập (19:03)
- Ông Trần Phong được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (1 giờ trước)
- Cả gia đình 4 người tử vong tại Istanbul vì nghi nhiễm độc hóa chất tại khách sạn (1 giờ trước)
- Tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở núi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng, công tác tìm kiếm vẫn khẩn trương (1 giờ trước)
- Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du mục cùng lĩnh án 2 năm tù (2 giờ trước)
- Con riêng của chồng cũ lo lắng theo dõi phiên xét xử, mong Hằng Du Mục được hưởng án treo (2 giờ trước)
- Lai Châu có Chủ tịch UBND tỉnh mới: Ông Hà Quang Trung (2 giờ trước)
- Đây là chiếc Galaxy S cao cấp full tính năng giá rẻ nhất tháng 11, được chuộng hơn nhiều iPhone Air (3 giờ trước)
- Thủ môn Indonesia bị lừa sang Campuchia, ép làm việc tại ổ lừa đảo? (3 giờ trước)
- Hương Giang mang áo dài trắng lên Miss Universe 2025: "Giấc mơ thanh xuân" khiến khán giả rơi nước mắt (3 giờ trước)