-
Phát hiện người đàn ông tử vong trên chiếc thuyền trôi tự do giữa biển -
5 mẹo khử hôi chống ẩm giúp nhà vệ sinh luôn thơm mát rất dễ lại rẻ tiền -
Hiện trường nghi án phóng hỏa ô tô rồi tự thiêu, nạn nhân chia sẻ bất ngờ trước khi hành động -
Không khí Hà Nội báo động đỏ, thị trường máy lọc không khí "nóng" chưa từng thấy -
Thử uống nước ấm pha chút muối vào mỗi sáng, không ngờ chỉ 2 tuần, cơ thể trả lời bằng 4 thay đổi rõ rệt -
Vụ tai nạn 4 người đi đám cưới tử nạn trên cao tốc: Nỗi đau phủ kín làng quê Ninh Bình -
Miền Bắc chuyển rét đậm, có nơi dưới 5 độ C -
Cảnh báo chiêu trò mạo danh Mailisa hoàn tiền để lừa đảo, người dân cần cảnh giác -
Hàng loạt doanh nghiệp từng hợp tác lên tiếng về dự án Nuôi em: Cùng khẳng định một điều bất ngờ -
Tử vi hàng ngày 11/12/2025 của 12 con giáp: Thứ 4 Tý thông minh
Giải trí
13/07/2019 14:10Về nhà đi con: Nhã gây sốc khi ho ra máu, mẹ chồng xông pha 'đánh ghen' giúp Thư
Tập 64 Về nhà đi con vừa lên sóng VTV1. So với preview khán giả được xem từ trước thì quả thật khán giả đã bị 1 quả "đánh úp". Nội dung tập 64 vẫn xoay quanh câu chuyện nhà Thư - Vũ là chủ yếu.
Mở đầu tập phim Thư lo lắng vì con sốt 38 độ không giảm. Nhưng ông bố trẻ chưa kịp thể hiện tình thương con thì bị cô chuyên viên không có duyên gọi điện "mồi chài". Thấy Nhã có biểu hiện bất thường, chắc hẳn lúc này vì sợ đối tác gặp nạn nên Vũ không chần chừ ra khỏi nhà. Trước khi đi anh còn dặn vợ sẽ về sớm.

"Mượn rượu tỏ tình" phiên bản Nhã hồ ly đúng là quá tệ. Nhã cưỡng hôn Vũ rồi được anh đưa về trong tình trạng say mềm. Về đến nhà mình, Nhã vừa khóc lóc vừa ẩn ý thân phận thật sự và liên tục hỏi Vũ: "Anh không nhớ ngày này thật sao?".
Vẫn là màn cưỡng hôn trơ trẽn, Vũ trở nên yếu đuối trước sức mạnh của cô gái mong manh. Tuy nhiên đúng lúc này thì Nhã vào nhà vệ sinh nôn ra máu do xuất huyết dạ dày.
Tình ngay lý gian, Vũ đưa Nhã vào viện đúng lúc con mình đi cấp cứu. Mặc dù ai cũng giận tím mặt nhưng chỉ riêng bà Giang là có ngay biện pháp "dằn mặt" tình địch của con dâu.
Sau khi hỏi rõ thân thế và bệnh tình, bà Giang đến phòng bệnh của Nhã. Thấy Vũ vẫn sốt sắng, bà dùng ánh mắt uy quyền để cảnh tỉnh con trai và dặn 1 câu cực chất: "Vũ à, làm gì thì làm, phải chừa cho mình con đường lùi chứ".

Nhưng không đến mức tuyệt tình. Chờ Nhã tỉnh dậy, ngay sáng hôm sau bà Giang sang "thăm" cô chuyên viên không làm đúng phận sự. Vừa nghe giới thiệu, Nhã đã giả vờ ôm bụng. Bà Giang vẫn giữ phép lịch sự bày tỏ sự cảm kích vì công ty mà cô Nhã phải làm việc đến lao lực.
"Thằng Vũ nhà tôi nó bao đồng lắm, cho nên tối hôm qua con nó nằm viện nó cũng không biết luôn... cô có 1 mình, tôi đã thuê người chăm sóc cho cô rồi", bà Giang không hề nói gì quá đáng nhưng thái độ lại làm Nhã tái mặt.


Trước khi ra khỏi phòng bà cũng không quên ném cho anh con trai 1 ánh mắt mang hình viên đạn. Và tất nhiên, Vũ cũng bị bố mẹ "sạc" cho 1 trận tơi tả vì hành động sai quá sai với mẹ con Thư.

Đúng là chả cần ra mặt, Thư vẫn có được người hùng đòi lại công bằng cho mình. Còn Nhã, "dục tốc thì bất đạt", thử chờ xem cô nàng này còn bày những trò gì phía sau nữa?
Đón xem tập 65 Về nhà đi con lên sóng VTV1 tối 15/7.
LL (Helino)
- Phát hiện người đàn ông tử vong trên chiếc thuyền trôi tự do giữa biển (09:35)
- Vàng thế giới giảm nhẹ sau khi Fed hạ lãi suất: Giá trong nước vẫn tăng, bỏ xa quốc tế 21 triệu đồng/lượng (09:35)
- Nữ DJ nóng bỏng bị xóa sổ khỏi không gian mạng vì khoe khoang lối sống trụy lạc (09:30)
- Thừa nhận chỉ "thành công phần nào": Elon Musk hối tiếc việc dẫn dắt bộ hiệu quả Chính phủ Mỹ (09:29)
- Hoàn thành việc trả lương theo vị trí việc làm với viên chức từ 1/7/2026 (09:22)
- 5 mẹo khử hôi chống ẩm giúp nhà vệ sinh luôn thơm mát rất dễ lại rẻ tiền (09:19)
- Vụ AIC: Viện Kiểm sát đề nghị 8-9 năm tù cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM bị cáo buộc gây thiệt hại 142 tỷ đồng (09:18)
- Real Madrid ra quyết định về tương lai của Xabi Alonso (09:18)
- Hiện trường nghi án phóng hỏa ô tô rồi tự thiêu, nạn nhân chia sẻ bất ngờ trước khi hành động (09:12)
- Gần 2.200 vụ buôn lậu, gian lận thương mại bị xử lý trong tháng 11/2025 (09:11)